Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 64
Tên thật: Nguyễn Thị Thảo Uyên
Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
Sở thích: Đọc và viết
Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
Cảm ơn 862
Được cảm ơn 433 lần
trong 77 bài viết
Con cám ơn Cha.
Đúng như cha nói, trong thế giới ngày nay, rất hiếm những người lội ngược dòng, nhưng thực sự chúng ta lại rất cần họ... Họ là những người đã, đang, rất can trường góp phần thắp lên những ngọn "Lửa thiêng" sưởi ấm bao tâm hồn!
Xin gửi tới mọi người bài hát TIN HAY KHÔNG TIN, Nguyễn Lý sáng tác.
"... Dù đời bao tăm tối tôi cứ vững tin luôn:
tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi.
Dù đời bao giông tố tôi quyết bước theo Ngài,
cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn làm môn đệ Ngài..."
https://thanhcavietnam.net/#Play,5154 (nam hát)
https://thanhcavietnam.net/#Play,8712 (nữ hát)
Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 05-03-2011 lúc 11:03 PM
Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
Nhưng phía trước là bầu trời.
Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...