+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Niềm Tin Tưởng

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Niềm Tin Tưởng

    Một hôm Toản và Cha Việt rủ nhau đi trèo núi. Trên đường đi lên núi thì phải băng qua một khu rừng rậm. Đang khi đi thì bỗng dưng từ đàng xa có con cọp đang hung hăng tiến tới. Thấy vậy Cha Việt liền ngồi xuống, cởi đôi giầy leo núi nắng ra, lấy đôi giầy nhẹ trong bao lô và xỏ vào cho lẹ. Thấy vậy, Toản hỏi, “Cha Việt, Cha nghĩ là Cha có thể chạy thoát con cọp hả?” Cha Việt trả lời, “Mình đâu cần phải chậy hơn con cọp. Mình chỉ cần chạy lẽ hơn Anh là được rồi.”

    Các bạn men,

    Đây chỉ là tạo chuyện cho vui. Nhưng nếu là thật thì thiết nghĩ trong mối liên hệ giữa mình và Cha Việt nếu có chút tin tưởng nào thì đã tan biến sau câu nói của Cha Việt. Niềm tin tưởng rất cần thiết cho bât cứ mối liên hệ nào. Trong mối liên hệ giữa chủ và người làm cần phải có sự tin tưởng. Mối liên hệ giữa vợ-chồng được xây dựng trên sự tin tưởng nhau. Trong mỗi liên hệ giữa cha-mẹ và con cái thì đôi bên đều cố gắng để đạt được sự tin tưởng của nhau. Nói tóm lại là sự tin tưởng là yếu tố nền tảng của sự thành công trong mọi mối liên hệ.

    Kinh nghiệm cho thấy, con người phải mất nhiều thời gian kiên nhẫn đầu tư và liên đới để đạt được lòng tin tưởng của nhau. Nhưng nó có thể bị hủy trong nháy mắt. Có nhiều cách để đánh mất niềm tin tưởng:

    - Thất hứa
    - Gian lận
    - Không nhận sự thiếu sót của mình
    - Nói một đàng làm một nẻo…


    Các bạn men,

    Niềm tin tưởng là điều người khác đầu tư nơi bạn, dựa trên tính liêm chính của bạn. Niềm tin là sự tự tin tuyệt đối của tha nhân rằng bạn là người trung thực và đáng tin cậy. Sự đáng tin cậy bao hàm sự kiên định. Và sự kiên định là một yếu tố then chốt của lòng tin.

    Niềm tin tưởng của bạn nơi người khác đang ở mức độ nào? Bạn đã sống xứng đáng để cho người khác tin tưởng cách tuyệt đối nơi bạn hay chưa? Xin Chúa và Mẹ Đồng Công giúp chúng ta nhận ra câu trả lời hầu có thể chính đốn lại cuộc sống trong Mùa Chay thánh này.

    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 07-03-2011 lúc 11:29 AM

  2. 7 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    An Vi (04-10-2012),G7 (07-03-2011),giusetuong (25-01-2014),JB. Sĩ Trọng (23-09-2011),Phù thủy nhỏ (07-03-2011),Phù Vân (07-03-2011),tiểu đệ (07-03-2011)

  3. #2
    Phù Vân's Avatar
    Trạng thái :   Phù Vân đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 68
    Tên thật:
    Ngô Minh Ngọc
    Đến từ: Gx Tam Tổng
    Sở thích: những điều bình dị
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    909
    Được cảm ơn 533 lần
    trong 75 bài viết
    Cám ơn cha Toản đã chia sẻ cho chúng con về "Niềm tin tưởng" nền móng của các mối liên hệ...Và niềm tin tưởng không ở đâu xa vời mà chính mỗi người, đầu tiên là chính mình phải tạo cơ hội cho để niềm tin tưởng trước đã, như cha đã viết:
    "Niềm tin tưởng là điều người khác đầu tư nơi bạn, dựa trên tính liêm chính của bạn. Niềm tin là sự tự tin tuyệt đối của tha nhân rằng bạn là người trung thực và đáng tin cậy. Sự đáng tin cậy bao hàm sự kiên định. Và sự kiên định là một yếu tố then chốt của lòng tin."


  4. 2 thành viên đã cảm ơn Phù Vân vì bài viết này:

    giusetuong (25-01-2014),Phù thủy nhỏ (07-03-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình