Đó là hoàn cảnh của vợ chồng cụ Ba, ở xã Tân An Thạnh, Bình Tân, Vĩnh Long.
...
Một vài hình ảnh
HAi cụ đã đào đất, bưng vác suốt 6 ngày trời để đắp lại nền nhà, cách nền cũ vài chục mét. Khi chụp hình này, hai cụ tạm nghỉ một tí...
Những "tài sản" còn sót lại:
Cái mặt bàn tròn bằng gỗ cháy gần hết:
Cái tủ đựng quần áo:
Một số kèo cột còn chưa cháy hết:
Cái bộ vạc (giường ngủ):
Chiếc dép của cụ ông, cái rộng đựng cá:
Cái máy đuôi tôm dùng để xịt thuốc trừ sâu, của một người gởi nhà cụ, cũng bị "vạ lây"
Mấy cây mít quanh nhà chịu không nổi ngọn lửa đã chết hết:
Mấy cái chén:
...
Nhắc tới chuyện cháy nhà, cụ ông còn bàng hoàng, mắt ứa nước, mếu máo không nói nên lời:
Sau khi gặp gỡ và ra về, cụ bà tiễn mọi người bằng một nụ cười phúc hậu:
---
Được biết hai cụ có trồng được 1500 mét vuông lúa nước, vừa thu hoạch và bán xong, để tiền trong nhà cũng bị cháy sạch trụi.
Mọi lời cầu nguyện của bạn dành cho hai cụ đều đáng quý!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- ACE vào điểm danh nha!!!
- Lời mời gọi tham gia chương trình "Mùa hè xanh".
- Mem mới xin được làm quen :D
- Chúc mừng ngày lễ bổn mạng thánh Tê-rê-sa
- Cùng ủng hộ sinh tố SHIMAI của cô chủ nhỏ Maria_thtruc
- Gương mặt GTCG
- Tìm lưu xá!
- Nhật Kí Tour Sài Gòn-Đồng Nai-Vũng Tàu
- Chúc mừng bác All lên chức Bố!!!