em vừa nhận được tin một người quen là bạn Matta: NGUYỄN PHƯƠNG TRINH. Sinh năm 1997. Con ông:Antôn NGUYỄN VĂN ME. Và bà:Anna TRẦN THỊ ĐÀO. hiện đang sống ở xóm 3. giáo xứ Kim Phát - Giáo Hạt Đức Trọng - Giáo Phận Đà Lạt.
HIện nay bạn đang mắc căn bệnh ung thư xương. Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho bạn. để bạn có thêm nghị được, vượt qua sóng gió này. Như lời Chúa đã nói:
"anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho".
Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người. Amen.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Lời Cầu Nguyện, Lời bài hát giàng sinh hay nhất năm 2011.
- Lạy Chúa!
- xin cầu nguyện cho linh mục FX.Võ Thanh Tâm
- Việt đi Lisieux
- Xin cầu nguyện cùng chúng con
- Xin cầu nguyện cho linh hồn bạn Martino Cao Hồng Phúc !
- Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho ông Nội của Gấu Con!
- Cầu chúc cho mẹ của Thánh Thư mau khỏe
- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong năm 2014
- Xin cầu cho linh hồn Anrê vừa mới qua đời