+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Cầu nguyện gì đây ?

  1. #1
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết

    Cầu nguyện gì đây ?

    Cầu nguyện gì đây?


    Lúc mình đang viết những dòng chữ này là lúc mình đang cầu nguyện hết sức tha thiết cho một anh bác sĩ trẻ bạn thân của mình. Anh ấy “đang hấp hối” theo lời các bác sĩ điều trị.

    Hẳn bạn nhớ cách đây gần một tháng, trên đường từ bệnh viện về nhà, có ba người thanh niên xin quá giang xe. Anh cho họ đi nhờ. Khi đến chỗ vắng người, ba thanh niên kia hiện thân là những kẻ cướp đã dùng dao đâm anh ba nhát khá sâu, một nhát cắt cứt mạch máu tim khiến anh chảy máu rất nhiều. Khi được phát hiện thì anh đã hôn mê. Các công đoạn cấp cứu và chữa trị được tiến hành trong khả năng tốt nhất. Nhưng sau đó mọi hy vọng cứu sống anh đều tan biến. Chính lúc các bác sĩ nhân loại bó tay là lúc bàn tay của Vị Bác Sĩ Nhân Lành chạm đến anh và anh bắt đầu hồi tỉnh. Không ai có thể ngờ được. Mọi người vừa mừng rỡ khôn tả vừa ngỡ ngàng chứng kiến tốc độ hồi phục diễn ra nơi anh.

    Trước khi xảy ra vụ cướp, anh đã phát hiện ra mình bị ung thư tiết niệu. Anh âm thầm tự cứu chữa cho mình mà không cho ai biết vì sợ làm người khác lo lắng. Nhưng khối ung thư này ác tính nên nó lan rất nhanh. Lúc anh bị đâm là lúc anh đã yếu sức. Điều này càng cho thấy việc anh hồi phục chỉ có thể là một phép lạ tự Trời Cao. Ngay khi hồi tỉnh từ những vết đâm, bệnh ung thư của anh bắt đầu bộc phát và phải chữa trị gấp. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư. Nỗi đau thân thể lẫn nỗi khổ trong lòng đè nặng trên anh. Cách đây ba ngày, anh phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật nữa vì các chân ung thư đã ăn quá sâu. Trước khi vào ca mổ, anh vẫn nói chuyện với mình. Anh khóc thật nhiều. Mặc dù sợ hãi trong thân phận con người, anh xin phó thác mọi sự cho Chúa và Mẹ Maria. Anh nói điều anh mong mỏi nhất lúc này là được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy trong đạo Công Giáo. Sau hơn 7 tiếng đồng hồ mà ca mổ vẫn chưa xong….Từ hôm ấy đến giờ, anh nằm bất động. Một bác sĩ mới báo cho mình rằng anh đang chết dần. Chiều nay thì một nửa thân thể của anh đã không còn cảm giác nữa.

    Nhiều người khi nghe tin này đã hiệp thông cầu nguyện. Tuy chưa một lần biết anh, có những tấm lòng vàng mạo muội xin nhường cho anh những ơn mà họ có thể được lãnh nhận. Thật là cao đẹp và quý giá! Bản thân mình cũng được “kéo” vào trong cầu nguyện.

    Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy liên hệ sâu thẳm như thế trong cầu nguyện với một người anh em đau khổ. Mình thấy bản thân tự ở trong vị trí của anh mà tha thiết từng lời. Không biết sao nhưng mình cũng mạo muội xin nhường một phần sự sống của mình cho anh ấy nếu đó là điều tốt nhất cho anh. Mình mong ước, mình chờ đợi, mình hồi hộp từng giờ. Càng chìm sâu vào Thiên Chúa tình yêu càng thấy đụng chạm đến anh em cho dù nghìn trùng xa cách. Càng buông mình vào Chúa càng thấy mình hoà chung một nguồn sống với anh em.

    Nhưng lúc này, anh đang nằm bất động cho dù bao nhiêu người đang cầu mong cho anh tỉnh dậy. Mọi hy vọng dựa vào tiến bộ khoa học hầu như đã tan biến. Những ai yêu mến anh đang chắp tay cầu nguyện. Mình cũng thế. Càng chờ càng sợ càng bất lực…Phải cảm thấy thế nào đây? Phải nói gì đây? Làm được gì nữa đây? Không, chẳng thể làm được gì ngoài một việc: để mình chìm vào Chúa mà cầu nguyện với anh và cho anh. Mà biết cầu nguyện gì đây? …


    +++


    Trong thẳm sâu linh hồn, có lời Thầy nhắn nhủ: “Nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.” (Mt 7:11) Nhưng xin gì bây giờ khi Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6:8) ? Chúa ơi, vậy thì cho con xin được lòng tin tưởng và phó thác người anh em này cùng tất cả cho sự quan phòng yêu thương của Chúa vì Chúa biết điều gì tốt nhất cho cuộc đời từng người chúng con. Amen



    Joseph Việt, O.Carm.


    Angers, France


    16/3/2011


    Tái bút: Chi tiết về “phép lạ” của anh bác sĩ xảy ra sau vụ cướp ở đây: https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/phep-la/

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 10 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (18-03-2011),giusetuong (07-06-2014),hmb_nxt (19-03-2011),hoamuoi (17-03-2011),LamPhuong (18-03-2011),lucia01992 (11-05-2011),Sky (23-02-2012),Tâm Nhiên (17-03-2011),tho ngoc (21-07-2011),Tin Yêu Ca (08-01-2013)

  3. #2
    hoamuoi's Avatar
    Trạng thái :   hoamuoi đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Anna
    Tên thật:
    Vũ thị Nhung
    Đến từ: An Đạo - Hải An - Hải Hậu - Nam Định
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: admin
    Cảm ơn
    475
    Được cảm ơn 224 lần
    trong 28 bài viết
    Khi đọc bài viết này của Cha con cũng thấy trong con một cảm giác bất lực và cả bất động trong hành động cũng như tâm hồn. Con tự hỏi "Sao mà đời lại bất công thế này chứ?". Một chút lay động, một chút tuyệt vọng con kêu lên "Chúa ơi! con xin Người..." nhưng rồi con cũng nghe thấy tiếng Người vọng lại trong tâm hồn "Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin" và tâm hồn con lại trở về với tình yêu của Chúa, trở về với đức tin của mình cũng như sự bình an trong lòng và con hiệp lời cầu nguyện cho bác sĩ. Con cầu nguyện cho bác sĩ: " Xin cho bác sĩ có đủ can đảm thay đổi cái có thể thay đổi và bình thản chấp nhận cái không thể thay đổi". Vâng, con cầu mong bác sĩ sẽ có lòng dũng cảm chiến đấu với bệnh tật để giành giật lấy từng giây từng phút cho mình và sự Bình an chấp nhận những nghịch cảnh không thể thay đổi được vì những cái không thể thay đổi ấy chính là ý Chúa. Cho dù ý Chúa và Ý mình có trái ngược nhau, vậy mới hiểu Thập Gía trong tim mỗi người nặng nhất khi ý ta và ý Chúa trái ngược nhau. Xin cho bác sĩ có đủ sức mạnh, lòng can đảm để chấp nhận vác Thập Gía của mình đi theo Chúa tới cuối con đường. Qua Thập Gía sẽ tới vinh quang và hạnh phúc đích thực. Đừng sợ! Có Chúa bước đi cùng bác sĩ nên bác sĩ hãy cố gắng lên nhé! Chúa và mọi người luôn bên cạnh bác sĩ...
    Thay đổi nội dung bởi: hoamuoi, 27-04-2011 lúc 10:56 PM

  4. 4 thành viên đã cảm ơn hoamuoi vì bài viết này:

    allihavetogive (18-03-2011),hmb_nxt (19-03-2011),LamPhuong (18-03-2011),Pere Joseph (18-03-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 15
    Bài mới gửi: 27-05-2012, 10:37 PM
  2. Xin cầu nguyện cho LINH HỒN CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG vừa qua đời.
    By JB. Sĩ Trọng in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 12
    Bài mới gửi: 21-05-2012, 06:17 PM
  3. Xin cầu nguyện cho Linh hồn Maria Nguyễn Phượng Hồng.
    By Sky in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 28-10-2011, 08:11 PM
  4. Cầu nguyện cho Cha cố Inhaxio Nguyễn Thới Hòa - sx. Xóm Chiếu
    By Hạt Mầm in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 10-10-2011, 08:34 PM
  5. Cầu nguyện cho linh hồn Gioan Nguyễn Văn Nhi
    By saotinhyeu1620 in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 10
    Bài mới gửi: 05-09-2011, 05:45 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình