Trạng thái :  
Tham gia : Dec 2010
Bài gửi : 106
Tên thật: Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
Cảm ơn 1,096
Được cảm ơn 1,108 lần
trong 132 bài viết
Trước tiên xin cảm ơn Lan Anh cách đặc biệt đã chia sẻ cho mọi người câu truyện này. Thật sự khi đọc xong bài này mình thấy có nước mắt pha lẫn những ký ức về tuổi thơ ấu. Chắc chắn không ai mà không trải qua mấy chuyện thế này đâu nhỉ ??? hiiiiiiiii.....
Nhìn vào bản thân của mình, sonlamkp cảm thấy đã rất nhiều lần "sợ tội, trối tội" trước mặt Chúa cũng như trước mặt tha nhân. Hy vọng qua lời chia sẻ của mọi người cũng như nhân mùa chay này mình sẽ ăn năn những điều thiếu sót.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: