+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Phép lạ: chuỗi thứ 3

  1. #1
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết

    Phép lạ: chuỗi thứ 3

    Phép lạ: chuỗi thứ 3

    Viết chiều 26/3/2011
    Angers, Pháp



    Một lần nữa, Việt lại được chứng kiến phép lạ tình thương xảy ra nơi anh bác sĩ bạn.Thật sự thì trước khi gặp vị bác sĩ này, chưa bao giờ Việt được trực tiếp liên hệ với những phép lạ như thế này. Sau đây là nội dung chính của cuộc nói chuyện:

    Bác sĩ: Cha, có một điều con muốn nói ra đây: Hôm qua, trong lúc con rất mệt, con nghĩ thầm có bao giờ con phải vác thêm gánh nữa không. Nhưng cha Việt ơi, không như con nghĩ. Con thấy Đức Mẹ cầm tay con kéo con đứng dậy. Và ngày hôm nay con đã tự đi lại được một mình cho dù chưa được mạnh khỏe lắm.
    Việt: Dạ.
    Bs: Mẹ bận áo xanh, đầu đội khăn trắng.
    V: Anh cứ kể tiếp đi.
    Bs: Trên đầu có vương miện cha Việt uh. Lúc đó con thấy hạnh phúc và bật khóc.
    V: Dạ.
    Bs: Con mong tự con đứng dậy để đi lại nhưng không thể được. Vậy mà Đức Mẹ đã thương đến dẫn con đi.
    V: Tuyệt vời quá! Lúc đó khoảng mấy giờ vậy anh?
    Bs: Dạ, khoảng 3 giờ chiều cha V uh.
    V: Em muốn hỏi nhiều chi tiết như thế vì em nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta làm chứng cho tình thương của Chúa và Mẹ. Anh biết hôm qua là ngày Lễ gì không? Là ngày Lễ Truyền Tin đấy.
    Bs: Dạ con không nhớ. Sau đó, con đọc kinh và lần chuỗi thì trong người có cảm giác lạnh không thể tả nổi.
    V: Dạ, anh nhớ lần đầu tiên anh gặp Đức Mẹ trong đêm không? Đó là ngày 8 tháng 9, ngày Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ.
    Bs: Dạ.
    Bs tiếp: Hôm qua được gọi là Fiat, có nghĩa là Xin Vâng đúng không cha V?
    V: Đúng vậy anh.
    Bs: Sáng nay, các bác sĩ giỏi và anh em đồng nghiệp ngạc nhiên khi thấy con tự dưng đứng dậy chào anh em mà trong lúc đó trên người con nhiều dây dụng cụ y tế.
    V: Em đang nghe.
    Bs: Anh em ai cũng lắc đầu, và bắt tay chúc mừng con.
    V: Dạ.
    Bs: Con nói với anh em: Tôi như thế này chỉ có bên Công Giáo mới hiểu được mà thôi. Anh em ai cũng bó tay trong khi tôi mổ. Còn nay tôi được vậy là nhờ bạn bè, và những ai đã nghe đến qua một người khác, và đã hết lòng cầu nguyện cho tôi.”
    V: Dạ, có những người tuy chưa bao giờ gặp mặt anh nhưng đã gặp anh rất sâu xa trong cầu nguyện, khi có dịp em sẽ kể thêm cho anh nghe. Những tấm lòng vàng!
    Bs: Nên các anh em bảo con thế thì phải đãi anh em một chầu.
    V: Dạ, phải đãi thôi.
    Bs: Dạ, con hết lòng biết ơn bạn bè của Cha đã thương giúp đỡ không chỉ bằng vật chất. Điều con nhận được là đức tin, đúng không cha Việt?
    V: Anh biết sao không, họ cũng gửi lời cảm ơn Chúa qua anh vì nhờ anh mà họ khám phá ra nhiều điều tuyệt vời về Chúa và Mẹ. Đức tin rất quan trọng cho cuộc đời mình.
    (Mạng internet bên Đài Loan bị rớt một lúc)
    Bs: Nãy giờ mạng bị rớt vào hoài không được.
    V: Dạ, không sao. Rớt một chút để anh nghỉ ngơi thêm ấy mà.
    Bs: Bây giờ con đi thay băng và chuyền thêm nước. Con sẽ gặp lại cha sau nhé.
    V: Anh cứ chăm sóc tốt cho mình trước rồi mình sẽ tiếp tục kể về những ơn lành Chúa và Mẹ ban cho. Cảm ơn anh chia sẻ. Qua những chia sẻ của anh mà nhiều người lấy lại được niềm tin.
    Bs: Dạ, xin cha tiếp tục cầu nguyện cho con. Cảm ơn cha và các bạn bè gần xa của cha đã cầu nguyện cho con. Con còn nhiều điều tâm sự lắm….

    +++

    Tình Chúa Chúa vẫn tuôn đổ trên cuộc đời chúng mình không ngơi nghỉ, bạn nhỉ. Mình tiếp tục nhìn và đếm hồng ân hằng ngày, bạn nhé!

    Joseph Việt

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 18-01-2014 lúc 03:53 AM

  2. 9 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    Bông Hoa Nhỏ (29-03-2011),Codai (29-03-2011),giusetuong (16-01-2014),guess1 (31-03-2011),hmb_nxt (27-03-2011),hoamuoi (29-03-2011),JB. Sĩ Trọng (17-08-2011),thieunhigxsx (27-01-2014),tho ngoc (05-07-2011)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Cha biết không, LA cũng nhận được ơn lành của Đức Mẹ La Vang. Con bị chứng mất ngủ kinh niên khoảng 10 năm. Làm đủ cách vẫn chẳng ăn thua, thức trắng đêm là chuyện thường ngày mà vẫn phải đi làm. Nhiều lúc con cảm thấy quá dễ sợ vì đêm thanh vắng thật dài, thật yên tĩnh, đi bác sĩ cho thuốc vẫn chẳng ăn thua.
    Trong một dịp viếng Đức Mẹ La vang, con cầu xin cho con được bình an. Vâng bình an tâm hồn và thể xác. Và bây giờ con đã trở lại chính con của ngày xưa.
    Nên bây giờ con mới thật sự biết bình an là cần thiết.
    Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria về những ơn lành đã ban tặng cho chúng con.

  4. 3 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    guess1 (31-03-2011),hmb_nxt (30-03-2011),hoamuoi (29-03-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Cảm ơn LA đã chia sẻ về ơn bình an qua Mẹ La Vang. Nói đến việc mất ngủ, anh bác sĩ bạn mình mới kể chuyện cho mình nghe việc Đức Mẹ giúp anh ngủ như thế nào. Xin gửi thêm LA và mọi người để đức tin và tình yêu của chúng ta thêm nồng thắm nhé.

    +++++

    Tường thuật lúc 7giờ 15 tối ngày 28/3/2011
    Angers, Pháp.

    Bs: Để conkể tiếp những ngày gần đây cho cha biết nhé.
    V: Dạ.
    Bs: Có những đêm con thật ao ước được ngủ. Con xin Đức Mẹ cho con nhắm mắt chỉ một phút thôi cũng được. Cha biết sao không? Đêm hôm đó con ngủ rất ngon và con thấy có một cánh tay phụ nữ cho con gối đầu. Nhưng con không nhìn rõ.
    V: Wow! Người phụ nữ này thương anh nhiều thật.
    Bs: Con tỉnh dần thì bóng người phụ nữ đó đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng con nằm.
    V: Người phụ nữ ấy mặc quần áo thế nào anh?
    Bs: Con thấy đàng sau lưng màu xanh nhạt, trên đầu có vương miện giống như các hoa hậu vậy đó.
    V: Dạ. Trên tay có cầm gì không anh?
    Bs: Có hôm con thấy trên tay Mẹ cầm xâu chuỗi.
    V: Dạ.
    Bs: Còn nữa, những lúc con thấy mình rất mệt thì đó là những giờ phút con thấy có người lại an ủi con…. Cha biết không, con mỗi lần đi vệ sinh rất khó khăn vì toàn bộ đang chạy bằng dụng cụ nhân tạo. Nhưng lạ thay, con vẫn đi bình thường. Cha biết sao không? Con chưa hề kể cho ai nghe.
    V: Vậy em là người may mắn rồi. Cảm ơn anh nhé.
    Bs: Nhưng mỗi lần con gặp biến cố, con đều tạ ơn và khóc một mình vì con không xứng đáng để lãnh những hồng ân này. Vậy mà Chúa – Mẹ vẫn thương con. Bây giờ con ao ước nhất trong đời là được làm việc như mọi anh em khác.
    V: Không ai trong chúng ta xứng đáng đâu anh à, nhưng Chúa và Mẹ đều thương mình cho dù mình có thế nào đi nữa. À, em đang tính nói với anh một chuyện quan trọng lắm mà các anh em khác không làm được. Nếu anh muốn nghe thì em nói.
    Bs: Dạ.
    V: Trong thời gian vừa qua và cả hôm nay nữa, có rất nhiều người gửi lời cám ơn Chúa qua anh vì nhờ những gì anh trải qua mà họ lấy lại được niềm tin, niềm vui và sự phó thác nơi Chúa. Nhiều người khóc khi đọc câu chuyện của anh lắm.
    (Sau đó Việt trích dẫn một số lời mà anh chị em đã gửi cho Việt, nhưng không nêu tên ai cụ thể)
    V: Em trích dẫn một ít cho anh thấy rằng anh đã làm những điều mà ngay cả vị bác sĩ giỏi nhất về phẫu thuật cũng chưa chắc làm được, nghĩa là mang lại niềm tin và sức mạnh tinh thần cho người khác. Anh đang làm những việc ý nghĩa lắm, anh biết không? Chính niềm tin và sự phó thác của anh trong nghịch cảnh đã trở thành thần dược chữa lành nhiều tâm hồn.
    Bs: Con đọc con rất cảm động.
    V: Còn những tâm tình hơn như thế nữa, khi nào em sẽ kể thêm cho anh nghe.
    Bs: Dạ, để sống đúng ơn Chúa, con hoàn toàn phó thác đời con cho Chúa.

    (Cuộc nói chuyện kết thúc lúc 7 giờ 12 phút chiều, sau khi bác sĩ chào đi nghỉ)



  6. 7 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    CucChu (30-03-2011),giusetuong (16-01-2014),guess1 (31-03-2011),hoamuoi (29-03-2011),Lan Anh (01-04-2011),tho ngoc (23-08-2011),thuyvu (31-03-2011)

  7. #4
    Trạng thái :   giusetuong đã thoát
    Tham gia : Nov 2013
    Bài gửi : 19
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Nguyễn Cung Tưởng
    Đến từ: Giáo xứ Ô Môn - Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ
    Sở thích: nghe nhạc Thánh Ca, chơi cờ vua, xem phim
    Cảm ơn
    494
    Được cảm ơn 85 lần
    trong 29 bài viết
    bài viết này hay quá,cha ạ. con đã được học biết nhiều hơn về phép lạ của Chúa và đức mẹ. con thật cám ơn cha và bác bác sĩ ấy. con thật tạ ơn Chúa và đức mẹ. amen

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Các cặp đôi NHÓM MÁU cùng chuẩn bị tết...
    By smiles in forum Truyện cười Tổng hợp
    Trả lời: 13
    Bài mới gửi: 14-11-2012, 06:25 PM
  2. Chuỗi Hạt Mân Côi Với Ni Cô Sư Bà
    By Pham Du in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-11-2011, 04:48 AM
  3. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 05-08-2011, 10:43 PM
  4. Chuẩn bị mừng ngày Hiền Mẫu!
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 05-05-2011, 01:56 AM
  5. Chuột biết sủa
    By Padre Paolo in forum Phút Đầu Tuần
    Lm. Paul Toản, CMC
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-02-2011, 12:23 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình