Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2011
Bài gửi : 37
Tên thật: Trần Thị Nương
Đến từ: Giáo xứ An Châu-Thái Bình.hiện đang ở Hàng Xanh
Sở thích: hành động, chat, chơi với người chơi...
Nghề nghiệp: sinh viên
Cảm ơn 235
Được cảm ơn 206 lần
trong 39 bài viết
"Cuộc sống của mỗi người là những cuộc lữ hành : hành trình đi tìm hanh phúc, đi tìm chinh mình và ....... hạnh phúc đời sau, có đôi lúc chúng ta sẽ khát vì điều những điều minh đang cố tìm kiếm. Và thừờng thì cơn khát về những nhu cầu thể lý và những điều bên ngoài mỗi chúng ta thì thườg dễ tìm thấy " nước " hơn là những "cơn khát" tinh thần.Nhưng uống "nước" rồi cũng sẽ lại khát bởi nhựng cơn " khát " mạnh mẽ hơn, nhiều hơn........vậy bạn các phải chăng chúng khi chúng ta dừng cuộc lữ hành lại thì mới thôi không khát nữa.????????????????????? "
Khi bạn dừng cuộc lữ hành lại thì còn khát hay không?
Sự dừng lại ở đây là cái chết hay là sự buông thả, buông xuôi tất cả?
Mình thấy thật là tốt đẹp khi mà mọi người khao khát :hạnh phúc", "tự do", "công bằng", "tìm về chính mình",... và "hạnh phúc đời sau". Chắc hẳn ai cũng "khát" và cũng muốn thỏa "cơn khát" đó, nhưng khoảng cách từ não, tim đến tay chân sao mà xa quá?
con người "khát" những khao khát tầm thường( lợi danh , dục vọng, hưởng thụ...) thì tìm mọi cách để đạt được( đôi khi không từ thủ đoạn nào) mà quên đi những cơn khát chân chính đang chờ đợi để được thỏa.
Có khi nào bạn "khát" mà không dám "uống"? ta "khát" công bằng nhưng cái liên quan đến mình thui chứ công bằng của người khác thì thế nào? Hay cuộc sống quá bon chen làm ta bỏ qua việc đi tìm nguồn suối mát để thỏa cơn khát? công lí bị lu mờ?
mong cho chúng mình biết tìm ra đâu là cơn khát cần được thỏa mãn và chặn đi nhưng đam mê, ham muốn tầm thường.
Dù cho cuộc lữ hành tìm đến nguồn suối chân chính có gian nan cùng xin các bạn đừng dừng lại. Trên hành trình gian khổ đó bạn hãy chuẩn bị cho mình một túi hành trang. Đừng quên mang cuốn Kinh Thánh bên mình và hướng về anh chị em của mình nha. Ước chi mỗi khi "khát" ta biết hướng lên Chúa để đến được nguồn suối mát bởi " Chúa là đường, là sự thật và là sự sống".