-
Tiếng Vọng
Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 472
- Tên thật: Lan Anh
- Đến từ: Quê Mẹ
- Sở thích: Thích đủ thứ
- Nghề nghiệp: Nhiều nghề
- Cảm ơn
- 3,586
- Được cảm ơn 3,711 lần
trong 610 bài viết
Tình yêu chân chính là biết phải hy sinh và biết để tình yêu cao hơn cả trái tim mình.
Đừng tham lam khi muốn ôm trọn cho riêng mình...
Bạn làm đúng khi nói lời từ biệt nhưng rán tìm vui trong cuộc sống đời thường và không chừng bạn và người ấy sẽ có cùng một điểm tương đồng. Yêu tha nhân, yêu mọi người cả tâm hồn và cả trí khôn.
Chúc bạn sẽ tìm thấy và biết chia sẻ niềm vui cho những người chung quanh bạn. Và bắt đầu bằng nụ cười thật tươi để người ấy bớt băn khoăn lo lắng cho riêng bạn mà chuyên tâm phục vụ lý tưởng của đời mình.
Chúc bạn vững niềm tin yêu vào Chúa!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 31-03-2011 lúc 12:05 AM
-
12 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:
allihavetogive (01-04-2011),CucChu (03-04-2011),echcon1690 (15-10-2011),francisnguyen (01-04-2011),guess1 (31-03-2011),hmb_nxt (01-04-2011),JB. Sĩ Trọng (14-10-2011),Pere Joseph (01-04-2011),Pham Du (13-10-2011),Phù thủy nhỏ (15-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (12-10-2011),thuyvu (02-04-2011)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules