+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Xin Cầu Nguyện Cho Họ Nhiều Hơn

  1. #1
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết

    Xin Cầu Nguyện Cho Họ Nhiều Hơn

    Hẳn không một ai lại chưa từng nghe nói vể những gì đã xảy ra ngày 11/3/2011. Cả thế giới đang hướng về Nhật Bản : cầu nguyện cho họ và giúp đỡ cho những nạn nhân cũng như những người còn đang sống sót. Trận siêu động đất đã khiến cã nước Nhật rơi vào thảm cảnh. Cơn giận nghiệt ngã của thiên nhiên chưa dừng lại ở đó. Hiện nay họ còn phải đối mặt với một thảm hoạ còn khủng khiếp hơn : Nhà máy điện Fukushima phát nổ. Lượng dân cư trong phạm vi sơ tán lên đến 200 000 người. Let's pray for them more!
    Một nam sinh viên Nhật trong tiết mục giao lưu quốc tế trong ngày Hưởng Ứng giờ TráI Đất 26/3 vừa rồi tại NVH Thanh Niên đã diễn tả sự kêu gọi cấp thiết đến anh em các nước thế giới, đặc biệt là Việt Nam.. Huống chi là những Kito hữu trẻ chúng ta. Chúng mình được mời gọi "yêu anh em như chính mình" và "vui với người vui, khóc với người khóc".
    Bản thân Doãn Quân khi nghĩ về Nhật Bản, lại cảm thấy xót xa.Xót cho những người đang đau khổ nơi xa trời cách biển. Xót cho những ai còn sót lại đang chờ đợi sự dữ trong lo sợ. Và cảm thấy mình quá nhỏ bé. "Một mình con không thể". hẳn vật chất chỉ là một sự an ủi nhỏ cho hàng triệu căn nhà đang đóng kín cửa vì nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ.
    Doãn Quân chỉ mong cùng mọi người trông cậy nơi Thiên Chúa Cha Nhân lành - Đấng đã tạo dựng nên con người và xót thương suốt lịch sử. lẽ nào Người lại để công trình của Ngài dừng lại tại đây. Khi Ngài nghe tiếng kêu gào của con cái Ngài, hẳn Ngài sẽ vội vàng đến đỡ lấy. Xin góp một tiếng kêu đến Trời cao. Let's pray for them more!
    Con tin Cha. Thế là đủ cho chúng con. Cha đã vận hành vũ trụ bằng một lời duy nhất chỉ là một thoáng quyền uy của Cha. Khi nào và bằng cách nào người dân Nhật Bản qua cơn họan nạn này, con không biết, các bạn của con không biết, nước Nhật không biết, thế giới không biết. Nhưng Cha, Cha biết.
    Xin Cha cho các linh hồn những nạn nhân sớm về trong tình yêu của Cha.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 3 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    allihavetogive (02-04-2011),echcon1690 (01-04-2011),hmb_nxt (03-04-2011)

  3. #2
    echcon1690's Avatar
    Trạng thái :   echcon1690 đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 92
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Ngô Thị Quyên
    Đến từ: Sơn Bình/BRVT
    Sở thích: khảo cố,chụp hình hoa cỏ,sửa máy tính,đọc sách.
    Nghề nghiệp: Tìm bình an
    Cảm ơn
    1,412
    Được cảm ơn 823 lần
    trong 106 bài viết
    Lạy Chúa chí ái, có thể Chúa đang dùng những thảm họa ở Nhật Bản để cảnh cáo chúng con hiện đang sa đà và ngập chìm trong tội lỗi. Nhưng xin Chúa Chúa ơi, đừng bỏ rơi họ, xin hãy nguôi giận và nhìn xuống đoái thương cho nỗi đau khổ cùng cực của họ, xin an ủi và giúp họ và cũng như chúng con nhận ra Thánh ý của Chúa! Amen.
    Chúa ơi! Từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống này

  4. #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Cám ơn các bạn đã thương những anh chị em Nhật cũng như những anh chị em mọi nơi trên thế giới đang gặp phải khổ đau trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tấm lòng của các bạn thật đẹp và đáng quý.

    Việt chỉ xin các bạn RẤT CẨN THẬN trong cách suy nghĩ về Thiên Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta phải dựa tất cả mọi suy tư về Thiên Chúa dựa trên mặc khải của Đức Giêsu, Thầy và là Chúa của chúng ta. Nếu không, ta rất dễ hiểu sai và gây ra hậu quả cho mình và cho người khác.

    Có 1 nguyên tắc rất căn bản là: Thiên Chúa tốt lành hơn chúng ta. Tấm lòng của Thiên Chúa rộng hơn chúng ta muôn ngàn lần. Thiên Chúa thương con cái đau khổ của Người hơn chúng ta thương họ nhiều. Thiên Chúa không bao giờ thua lòng trắc ẩn của chúng ta.

    Liên quan một chút đến những khía cạnh này, mình có viết một chút ở đây.
    Xin Chúa chúc lành cho trái tim của các bạn!
    Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 01-04-2011 lúc 08:56 PM

  5. 5 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (02-04-2011),Doan Quan (02-04-2011),echcon1690 (01-04-2011),giusetuong (06-03-2014),hmb_nxt (03-04-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trò chơi Nói ít hiểu nhiều
    By Meo Luoi in forum Chém gió
    Trả lời: 36
    Bài mới gửi: 31-05-2012, 10:27 AM
  2. Phép mầu nhiệm giá bao nhiêu?
    By Lan Anh in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-10-2011, 12:14 PM
  3. Phép mầu nhiệm giá bao nhiêu?
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-10-2011, 12:14 PM
  4. Xin cầu nguyện cho chị Tâm Nhiên
    By Phù thủy nhỏ in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 06-08-2011, 05:56 PM
  5. Xin cầu nguyện cho hai bé sơ sinh đang bị nhiễm trùng máu
    By allihavetogive in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 9
    Bài mới gửi: 29-01-2011, 08:38 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình