+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Giêsu- Điểm Tựa Cuộc Đời!

  1. #1
    Phù Vân's Avatar
    Trạng thái :   Phù Vân đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 68
    Tên thật:
    Ngô Minh Ngọc
    Đến từ: Gx Tam Tổng
    Sở thích: những điều bình dị
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    909
    Được cảm ơn 533 lần
    trong 75 bài viết

    Giêsu- Điểm Tựa Cuộc Đời!

    "Hãy cho một điểm tựa tôi sẽ nâng bổng trái đất lên."


    Khi học lớp 10, mình đã bị câu nói này nhà bác học Acsimet cuốn hút đến một các kỳ lạ. Vốn là một đứa bé hay tò mò, thích khám phá những điều mới lạ, thì đây là một vấn đề mình cảm thấy khá thú vị và hấp dẫn. Trái đất mà mình vẫn hay nói là bao la xinh đẹp mà cũng nâng lên, hạ xuống như một đồ vật gì đó được sao?

    Với khối lượng sấp xỉ 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kg trái đất sẽ gấp bao nhiêu lần mình nào, lấy ví dụ là mình 50kg thì trái đất sẽ gấp 1 200 000 000 000 000 000 000 lần.Ngạc nhiên quá một con số khổng lồ, ôi sao mà lạ thế nhỉ ? giá mà nhà bác học Acsimet còn sống thì mình sẽ gửi mail hỏi bác ấy giải thích cho rõ vụ này mới được.


    Thôi cứ đứng ở ngoài mà nghĩ hoài chắc không biết bao giờ mình tìm ra được đáp án đây. Tốt nhất là đi vào để tìm hiểu mới được.
    Điều mà bác Acsimet cần là gì?
    Đó chính là điểm tựa.


    Điểm tựa đây chính là mấu chốt của vấn đề. Một câu hỏi đặt ra là: điểm tựa là gì vậy? Theo vật lý cơ học mà nói thì điểm tựa ở đây chính là một vật xuất phát từ vật chất, được chọn làm mốc, nó phải được cố định trong không gian của vũ trụ. Từ điểm tựa này bác Acsimet sẽ đặt một cái đòn bẩy hay còn gọi là cánh tay đòn. Và chỉ cần một cái nhún chân nhỏ là có thể tạo ra lực đủ lớn nâng bổng trái đất lên rồi.

    Nhưng thực tế các nhà khoa học cũng đã chứng minh không thể tồn tại một điểm tựa nào cố định tuyệt đối trong vũ trụ, và cũng không tìm đâu ra cái đòn bẩy đủ dài để tạo ra lực có độ lớn có thể nâng bổng trái đất.

    Vậy câu nói của Acsimet là sai sao?

    Không đâu,câu nói trên vẫn một chân lý!
    Trong cuộc sống khá bận rộn,ồn ào, con người luôn phải chạy theo nhiều thứ: ước mơ, hoài bão hay là tiền, tình, danh, lợi… Có khi là theo đuổi lý tưởng của mình, đôi lúc là phong trào theo người ta, hay nhiều khi mình cảm thấy là dòng đời xô đẩy…

    Nhưng cuộc sống mà, có khi buồn khi vui, có lúc hạnh phúc có lúc đau khổ, đôi khi thành công đôi khi thất bại…rồi biết bao cảm xúc giận, hờn, ghen tuông…không những riêng gì mình, mà đã là con người thì đều phải trải qua hết. Và đó mới chính là cuộc sống.

    Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi: những lúc vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, thất bại hay thành công …bạn thường nghĩ đến ai chưa?

    Mọi người nói sẽ nghĩ đến gia đình:ông bà, cha mẹ, anh chị em, thầy cô, bạn bè, những người có ảnh hưởng sâu sắc đến mình... những người luôn dành trọn tình yêu thương, những bàn tay nhẹ nhàng và ấm áp của mẹ và cái nhìn hạnh phúc thân thương của cha, những lời khuyên bảo của ông bà, hay những tình cảm ruột thịt không nói lên thành lời, có thể là người chỉ dẫn hướng đi mới cho cánh cửa tương lai hay những người bạn tri kỉ… và khi tất cả mọi thứ đối với bạn là sụt đổ không còn gì cả, thì những người này giúp bạn tìm lại cuộc sống đích thực. Họ có thể giúp bạn ra khỏi bóng tối và nhìn thấy ánh mặt trời tươi sáng, hay họ sưởi ấm cho bạn mỗi khi bạn lạnh, mỗi khi vấp ngã họ là chỗ để cho bạn víu tay đứng dạy, và họ nói vói bạn rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ để bạn sống ý nghía hơn. Từ những con người này mình như có một sức mạnh vô hình, làm cho mình thấy luôn được yêu thương, tự tin, là động lực giúp mình bước tới thành công trong cuộc sống.

    Đó chính là những điểm tựa mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta.

    Nếu tất cả những điểm tựa trên biến mất thì mình sẽ tựa vào đâu?

    Chắc chắn Thiên Chúa cũng đã lo liệu cho chúng ta hết rồi. Điểm tựa đó chính là Giêsu. Ngài là cha, mẹ, anh, bạn, em … Ngài luôn cố định ở một vị trí trong chúng ta, điều quan trọng là mình có tựa vào Ngài hay không?. Và đặc biệt hơn nữa Ngài có một tình yêu nồng cháy, một tấm lòng bao dung, nhân hậu, người ta cứ nói là tình yêu là vô bờ bến nhưng tình yêu của Giêsu thì lại có bờ bến. Bờ bến đó chính là Ngài.
    Khi bạn chơi Giêsu sẽ chơi cùng bạn, khi bạn học tập Giêsu cũng học tập cùng bạn, bạn làm việc Giêsu cũng làm cùng bạn, khi bạn vui mừng thi Giêsu cùng nhảy múa, khi bạn thành công Giêsu sẽ mỉm cười chúc mừng bạn, khi bạn vấp ngã Giêsu sẽ đỡ và vực bạn đứng lên, khi bạn khóc Giêsu sẽ cùng khóc, ôm bạn vào lòng và an ủi bạn. Và nếu như bạn kiệt sức thì Giêsu sẽ bế bạn trên tay cho bạn tựa đầu vào vai Ngài một cách nhẹ nhàng, thật êm ái và Ngài giúp bạn đi tiếp những bước còn lại…Một điểm tựa tuyệt vời!

    Đã biết bao trái tim tan nát được Ngài chữa lành, khi tựa vào Ngài những trái tim này được tái sinh lại, không những thế mà còn biết yêu như Ngài và mang tình yêu đó trao tặng cho những trái tim khác, không một chút so đo tính toán. Những con người đau khổ tựa Ngài đã lấy lại được hạnh phúc, và lan tỏa hạnh phúc đó đi muôn nơi. Những con người thành công khi tựa vào Ngài thì sẽ nhận được thành công đích thực đó chính là Ngài.

    Giêsu một điểm tựa luôn mang lại bình an, hạnh phúc, tình yêu … là sức mạnh giúp chúng ta có thể chiến thắng cả khó khăn, chông gai, thử thách. Giêsu là một thành công toàn diện.

    Bạn và tôi, chúng ta hãy cùng tựa vào Giêsu nhé!



    Maria.M Ngọc

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Phù Vân, 06-04-2011 lúc 08:20 AM

  2. 15 thành viên đã cảm ơn Phù Vân vì bài viết này:

    allihavetogive (08-04-2011),cobehamchoi (08-04-2011),CucChu (05-04-2011),Doan Quan (08-04-2011),dualuoi (11-05-2012),echcon1690 (02-04-2011),hmb_nxt (10-04-2011),hoamuoi (08-04-2011),Jade (02-04-2011),JB. Sĩ Trọng (25-10-2011),maria goretti (08-04-2011),Pere Joseph (08-04-2011),Phù thủy nhỏ (04-04-2011),Tâm Nhiên (02-04-2011),tho ngoc (11-05-2011)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ những tâm tình rất sâu sắc, mình rất thích cảm nhận của bạn về Chúa Giê-su như một điểm tựa. Lạy Chúa, xin cho con biết "tựa" vào Ngài, khi con mệt mỏi, lo âu, xin cho con luôn biết trút bỏ những gánh nặng mà chạy đến với Ngài.
    Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 07-04-2011 lúc 11:10 PM
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 9 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (08-04-2011),CucChu (08-04-2011),hmb_nxt (10-04-2011),hoamuoi (08-04-2011),JB. Sĩ Trọng (25-10-2011),Pere Joseph (08-04-2011),Phù Vân (08-04-2011),Tâm Nhiên (08-04-2011),tho ngoc (11-05-2011)

  5. #3
    cobehamchoi's Avatar
    Trạng thái :   cobehamchoi đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 37
    Tên thật:
    Trần Thị Nương
    Đến từ: Giáo xứ An Châu-Thái Bình.hiện đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: hành động, chat, chơi với người chơi...
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    235
    Được cảm ơn 206 lần
    trong 39 bài viết
    cảm ơn bạn vì bài viết này. Đọc bài của bạn mình có nhiều suy nghĩ.
    Có những lúc mình đã nghĩ là mình có "lợi dụng" Chúa không nữa?
    Khi mà bên ta không còn điểm tựa vốn có, khi ta gặp khó khăn, ta nghĩ đến Chúa, cầu xin Ngài giúp đỡ?còn khi cuộc đời yên bình tươi đẹp mình còn cầu nguyện cùng Chúa không?
    Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con các điểm tựa để nâng đỡ con trên cuộc đời này. Xin cho con biết tựa vào điểm tựa vững bền nhất đó chính là Ngài. Chúa vẫn hằng gõ cửa trái tim con, nhưng bao lần con vờ như không biết. Xin cho con biết bỏ đi biết bao rào cản để đón Chúa đến với tâm hồn con.

  6. 8 thành viên đã cảm ơn cobehamchoi vì bài viết này:

    allihavetogive (08-04-2011),CucChu (08-04-2011),JB. Sĩ Trọng (25-10-2011),Pere Joseph (08-04-2011),Phù thủy nhỏ (08-04-2011),Phù Vân (08-04-2011),Tâm Nhiên (08-04-2011),tho ngoc (11-05-2011)

  7. #4
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Ngọc viết đơn sơ mà sâu sắc quá! Cảm ơn Ngọc nhiều nhé. Toàn bộ bài viết hướng lên đỉnh cao của tất cả là GIÊSU. Quá tuyệt vời !!! Đặc biệt, Ngọc “giải quyết” một vấn đề khoa học vật chất khó (“Nhưng thực tế các nhà khoa học cũng đã chứng minh không thể tồn tại một điểm tựa nào cố định tuyệt đối trong vũ trụ, và cũng không tìm đâu ra cái đòn bẩy đủ dài để tạo ra lực có độ lớn có thể nâng bổng trái đất.”) bằng một chân lý tâm linh vững chắc: GIÊSU. Đúng là giữa dòng đời vạn biến này nơi con người không ngừng thay đổi, rất may mắn là có một điều không bao giờ thay đổi: TÌNH GIÊSU.
    .



  8. 8 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (08-04-2011),CucChu (08-04-2011),hmb_nxt (10-04-2011),JB. Sĩ Trọng (25-10-2011),Phù thủy nhỏ (08-04-2011),Phù Vân (08-04-2011),Tâm Nhiên (08-04-2011),tho ngoc (11-05-2011)

  9. #5
    Phù Vân's Avatar
    Trạng thái :   Phù Vân đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 68
    Tên thật:
    Ngô Minh Ngọc
    Đến từ: Gx Tam Tổng
    Sở thích: những điều bình dị
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    909
    Được cảm ơn 533 lần
    trong 75 bài viết
    Con xin được cám ơn cha Joseph và mọi người nhé!
    Đọc lời viết của cha và mọi người con rất xúc động...cảm ơn cha và mọi người nhiều nhé. Đây là bài đầu tiên con viết post lên diễn đàn gia đình, bước đầu mình cũng không đủ tự tin đâu...hihi. Bài này con chỉ viết ra thôi, con cũng có giải quyết gì đâu cha ơi, thực chất triết lý, quy luật ...và Điểm Tựa thì vốn dĩ đã tồn tại rồi mà. Không chỉ con mà mọi người ai cũng biết...hihi
    Nguyện Chúa chúc lành cho cha và mọi người trong gia đình mình!
    Thay đổi nội dung bởi: Phù Vân, 11-04-2011 lúc 10:07 AM

  10. 2 thành viên đã cảm ơn Phù Vân vì bài viết này:

    hmb_nxt (10-04-2011),JB. Sĩ Trọng (25-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình