Giữa dòng đời bon chen, đâu rồi Jesus của bạn ???
Jesus có còn chỗ trong bạn hay không???
giữa những dao động của nhân thế nổi trôi....
giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại.....
giữa những u hoài và lo lắng ngày mai...
giữa những đổi thay được - mất, hơn - thua....
giữa những đam mê cuồn say trong trần gian này. ..
bạn có nơi nào để cậy nhờ, có nơi nào đỡ nâng bạn có nơi nào , khi đó bạn đã làm gì?
hãy trở về với lòng mình, hãy trở về để cùng được sống trong ân tình, để tìm lại niềm vui và giây phút an bình. nhờ Phút Hồi Tâm bạn sẽ trở về với lòng mình về với Jesus, hỡi những bạn trẻ hãy tỉnh thức và cùng thưa với Người rằng : Thôi, ta đứng lên đi về cùng Cha..." ( Lc 15,18)
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Đêm hoan ca Tất cả là Hồng Ân - Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi
- Định hướng phát triển của nhóm trong năm 2012
- Ý nghĩa Logo của nhóm
- Hội trại sinh viên Công giáo liên giáo phận năm 2014
- [Thông báo] Buổi sinh hoặt đầu tiên trong năm 2012 của nhóm SVCG ĐN
- Giáo Xứ Bến Dinh Rộn Ràng Mừng Xuân Tân Mão
- Giới trẻ Chánh Tòa Mỹ Tho - Ươm Mầm Yêu Thương
- Chương trình gặp mặt GTCG Bắc - Trung - Nam!
- Viết thư cho mẹ [Thanh Đa]
- Trò chơi sinh hoạt tập thể cho đối tượng từ 40t~50t và người tàn tật


Trả Lời Với Trích Dẫn