Mình dâng một Chuỗi Mân Côi, một Chuỗi Thương Xót, và ngày làm của mình cầu nguyện cho Ngoại của Dã Quỳ. Xin Chúa thương hiện diện cùng Ngoại và gia đình của Dã Quỳ trong lúc này.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Thử trí nhớ: Trưa nay bạn dùng món gì??
- Má Ơi, Con Rất Nhớ Nhà.
- Một Chứng Nhân Đức Kitô Tại Giáo Xứ Bạch Lâm, Giáo Phận Xuân Lộc
- Chúa ơi, mẹ sắp đánh con ạ!
- Vùng trời của anh.
- Viết về mái ấm GTCG thân yêu
- Nhìn lại chặng đường GTCG [Việt gửi cả nhà]
- Vui với CoYo
- Gửi Cậu, Người Bạn Thân Của Tớ!!!
- Cảm nghĩ về Agape 3


Trả Lời Với Trích Dẫn