+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Ra khơi ix: Sự khởi đầu tốt đẹp

  1. #1
    DUOC va MAT's Avatar
    Trạng thái :   DUOC va MAT đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 7
    Tên thật:
    Maria NTN Thanh Thanh
    Đến từ: TP. Cần Thơ
    Sở thích: khóc cùng người buồn, cười cùng người vui....
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    42
    Được cảm ơn 46 lần
    trong 8 bài viết

    Post Ra khơi ix: Sự khởi đầu tốt đẹp

    Haizz, Ra Khơi IX đã kết thúc tốt đẹp gần cả tuần rồi, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại trong lòng mỗi ace, tham gia trực tiếp cũng như gián tiếp, một chút gì đó tình yêu thương của lòng nhân ái, trong tương quan giữa chúng ta và mọi người xung quanh...đặc biệt là trong mùa Chay Thánh năm nay.
    Để có được một ngày Ra khơi thành công như thế, Heo biết đã không ít ace âm thầm hy sinh phục vụ. Heo chia sẻ ở đây không phải là theo kiểu "Mèo khen mèo dài đuôi", nhưng ít ra chúng ta hãy dừng lại một chút để cám ơn các ân nhân, các anh chị và các bạn đã tạo điều kiện, góp công góp sức...làm nên một hành trang tình yêu nặng đầy, để chúng ta TRAO BAN tới bà con làng Thiên Trợ, một cách nào đó cũng là chúng ta TRAO BAN cho chính chúng ta.
    Đầu tiên là, Trưởng Ban Điều Hành ra khơi: nanabui không quản ngại khó khăn, theo thầy học đạo, cố gắng thu xếp công việc, thức khuya dậy sớm để cho chúng ta một chương trình Ra khơi đầy đủ ý nghĩa. Tuy đây là sản phẩm đầu tay của Nana, nhưng Nana đã làm rất tốt, đương nhiên là có sự trợ giúp đắc lực của tieude, anh All, và sự giúp đỡ âm thầm của các anh chị em trong ban Tổ chức như chị Hồ, Shane, kaka...mà nói nhỏ với Nana nè, như mọi người đã nhận xét, Nana còn "hiền" quá, nên chưa tạo được "uy" với các bạn, phải cố gắng "hung dữ" hơn nữa nhá, cỡ như chị Hồ đóa, ai mà không sợ...? hichic
    Cật lực nhất là các anh phó nhòm, bởi vì đã làm phó nhòm thì phải chạy lăng xăng, tìm hình ảnh đẹp để "khắc ghi" lại, không kể thế đứng chụp là dưới đất hay là phải "leo cây"... thế nhưng các anh chỉ khắc ghi được hình ảnh của mọi người thui, còn hình của chính mình thì không thấy đâu hết, đương nhiên rùi, tại các anh là phó nhóm mà lị, nhờ các anh, chúng ta mới có những pô hình đẹp và bây giờ được show ra cho mọi người chiêm ngưỡng nè!
    Dễ thương nhất vẫn là các nhân mới, Heo thấy các bạn tuy là member mới nhưng với công việc chung rất nhiệt tình và hăng hái, các bạn đã cùng nhau lội bộ giữa trời trưa nắng, bụi và gió...cùng các Soeur đến thăm các gia đình. Chính sự hiện diện của các bạn, đã làm cho chuyến hành trình của chúng ta thêm nhiều màu sắc, đa dạng và phong phú đấy! Trong phần Hội chợ, hầu hết nhân đứng chính trong các gian hàng đều là các bạn mới, nhờ sự trẻ trung, sáng tạo và năng nổ của mình các bạn đã truyền "nhiệt" tới các em thiếu nhi, và cho các em một buổi vui chơi thỏa thích, ai cũng có bánh, kẹo và đồ dùng học tập...
    Và người đã âm thầm đóng góp sự thành công cho chuyến Ra khơi này, không ai khác đó là Trưởng ban ẩm thực - chị Kim Ngân. Nhờ sự tháo vát và thành thạo công việc của chị, chị đã cho chúng ta một bữa cơm trưa thật ngon, với các món ăn đậm chất bình dân, cây nhà lá vườn...suốt cả ngày, chúng ta còn được cung cấp đủ các loại nước uống bổ sung năng lượng cho hoạt động của mọi người, nào là trà đá đường, đá chanh, caffe sữa...BTC quả đã không nhìn lầm người, đã giao cho chị vai trò Trưởng ban ẩm thực, cùng với sự đồng hành của Ngoại, chị Tuyết, và "bé" Hiếu - một nhân nam rất đảm đang trong việc nấu nướng, đặc biệt là món trứng chiên...hihi
    Ấn tượng nhất chính là trò chơi Lô tô do kaka Ngọc Anh đứng chính, tuy còn nhiều điều cập rập, chưa được hoàn chỉnh như ý định ban đầu của ban tổ chức, nhưng phần kêu Lô tô của Kaka, mầm, và anh Đình thì không chê vào đâu được, nó hay và hấp dẫn tới nỗi khi diễn ra trò chơi, mọi người từ già, trẻ, bé, lớn đều được một phen cười vỡ bụng mặc dù luôn đồng hành với nó đó là sự ngạc nhiên, thú vị và bất ngờ. Kết thúc chương trình, Soeur đã ngỏ lời xin bản quyền kêu Lô tô của các anh đấy, hãnh diện, phồng lỗ mũi chưa?
    "Hoan hô chúng mình một cái, hoan hô chúng mình, nào chúng mình hoan hô, nào chúng mình hoan hô, nào ta hoan hô." đối với Heo, các bạn, các ace chính là "thợ gặt lành nghề" trong thời đại ngày nay đấy. Hành trình Ra khơi IX đã khép lại, thêm một kỉ niệm vui, đẹp và đầy ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi chúng ta.
    Thương các bạn, các ace và thương GTHX nhiều thiệt là nhiều!!! Thân ái!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 8 thành viên đã cảm ơn DUOC va MAT vì bài viết này:

    admin (16-04-2011),bin9x_qn (18-04-2011),cobehamchoi (16-04-2011),hoamuoi (16-04-2011),Lan Anh (16-04-2011),nanabui (16-04-2011),Phù thủy nhỏ (16-04-2011)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Cám ơn các anh chị, cám ơn những ngọn lửa hăng say gieo mầm tin yêu cho đời, đưa ngọn lửa Giê-su đến với cuộc đời, để cuộc sống nên tươi đẹp và ấm áp hơn. Cầu chúc cho ngọn lửa ấy luôn luôn bừng cháy, cầu Chúa soi dẫn để những dự định sắp tới của các bạn thành công hơn nữa.
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 4 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    admin (16-04-2011),hoamuoi (16-04-2011),Lan Anh (16-04-2011),lorentrinh (16-04-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình