+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Tengo Sed – Ta Khát

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Tengo Sed – Ta Khát

    Vào tháng 12 naưm 2002 Toản cùng với một nhóm khoảng 40 chủng sinh xuống thăm dân nươc Nicaragua thuộc miền Trung Mỹ. Mục đích của chuyến đi là để cho chủng sinh cảm nghiệm sự nghèo đói và túng thiếu của những quốc gia kém xây dựng. Cuộc viếng thăm để lại cho Toản nhiều hình ảnh đáng ghi nhớ. Trong đó có một hỉnh ảnh làm cho Toản nhớ và suy nghĩ nhiều.

    Xảy ra là vào một buổi sáng sau vài giờ lao động mệt nhọc dưới ánh nắng gắt của mặt trời, khi mọi người đang nghỉ giải khát và chơi với một số em mồ côi thì một bé trai khoảng 12 tuổi đến gần và nói “Tengo Sed” cò nghĩa là “Tôi Khát.” Có lẽ vì không hiểu tiếng Tây-Ban-Nha nên các chủng sinh không ai chú ý đến lời cha em. Phần Toản, nhờ học được một khóa tiếng Tây-Ban-Nha ở trường nên hiểu em muốn uống nước. Toản vẫy em lại và đưa chai nước của mình cho em. Em uống xong và trả chai lại. Sau đó em ôm chặt lấy Toản và cám ơn liên lỉ. Rồi em dắt Toản ra sân chơi banh với em. Từ đó mỗi khi gặp, em đều chạy lại ôm Toản. Tối về Toản suy nghĩ và nhận thấy rằng bé mồ côi đó không chỉ khát nước nhưng còn khát cả sự chú ý và yêu thương của mọi người.

    Các bạn thân mến,

    Là con người ai trong chúng ta cũng có sự đói khát về của ăn và đồ dùng. Nhưng thiết nghĩ có một sự đói khát quan trọng hơn mà mọi con người đều cần thiết đó là TÌNH YÊU. Chúa Giêsu vì đã trở nên như loài người chúng ta mọi bề, trừ tội lỗi, cũng không thoát khỏi cơn khát này.

    Lời Chúa trong Chúa Nhật Lễ Lá thuật lại khóa trình diễn tiến về những sự việc sẽ xảy ra cho Chúa Giêsu từ Thứ Hai cho đến Thứ Sáu Tuần Thánh. Bốn Tin Mừng đều đem lại cho chúng ta rất nhiều chi tiết để suy về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ở đây xin chú trọng đến hai chữ “TA KHÁT” trong Tin Mừng Thánh Gioan 19:28. Đây là một trong những lời cuối cùng của Chúa Giêsu khi bị treo trên cây Thập Tự.
    Chúa Giêsu chịu đánh đòn, vác thập giá từ dinh Philatô đến Núi Sọ, và chịu đóng đinh vào thập giá. Sau khi chịu đựng những cực hình và trước khi hoàn tất mọi sự Ngài đã thốt lên lời: “TA KHÁT.” Xét theo tự nhiên, một người sau khi làm việc mệt nhọc cũng sẽ cảm thấy khát huống chi là Chúa Giêsu sau khi chịu đựng mọi sự đau đớn nhuốc nha. Do đó, việc Ngài xin nước uống thật là hợp lý. Nhưng chả lẽ lời “TA KHÁT,” một trong những lời sau cùng của Chúa Giêsu chỉ mang một ý nghĩa đơn giản vậy sao? Chắc chắn là không! Điều Ngài khát không phải là nước nhưng là TÌNH YÊU.

    Chắc các bạn cũng nhớ cuộc đàm-thoại của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria trong Tin Mừng Gioan 4:5-30. Chúa Giêsu đến xin người phụ nữ Samaria, một người mang tiếng xấu trong thành, nước uống. Thật ra Ngài không có ý xin được uống nước. Ngài chỉ muốn cho bà nhận ra cuộc sống hiện tại của bà là không tốt. Bà đã tin lời Người, đã thay đổi lối sống, và bắt đầu một cuộc sống mới. Qua cử chỉ đó bà đã cho Chúa Giêsu những giọt nước quí báu mà Ngài đang mong mỏi. Bà đã cho Ngài những giọt nước tình yêu chân thành phát xuất từ đạy con tim đã đổi mới.

    Thiết tưởng lời “TA KHÁT” thốt ra từ miệng Chúa Giêsu trên cây thập tự trước khi lìa trần cũng mang một ý nghĩa sâu xa như thế. Ngài không khát nước tự nhiên. Nhưng, Ngài muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhận ra cuộc sống tầm thường và ích kỷ luôn luôn dửng dưng đối với những người xấu số đang khao khát được yêu. Chúa muốn chúng ta hãy canh tân cuộc sống; hãy luôn tế nhị với những nhu cầu của những con người bất hạnh thiếu tình thương trong xã hội. Họ là hiện thân của Chúa. Nếu chúng ta biết yêu thương họ là chúng ta đã ban cho Chúa những giọt nước quí báu; đã ban cho Ngài điều Ngài mong mỏi, đó là những giọt nước yêu thương phát xuát từ một con tim chân thành.

    Thưa các bạn,

    Vì hiểu được lời “Tengo Sed” của bé mồ côi nên Toản đã không chỉ giải khát cho em, nhưng còn mang đến cho em một tình thương mà em đang cần. Người phụ nữ Samaria vì hiểu được ý nghĩa việc Chúa Giêsu xin bà cho Ngài uống nước nên đã cải đổi lối sống và đã dâng cho Ngài những giọt nước tình yêu mà Ngài mong chờ nơi bà. Ước chi trong Tuần Thánh này mỗi người chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời “TA KHÁT” của Chúa Giêsu và sẵn sàng canh tân cuộc sống hầu mang lại cho Ngài những giọt nước yêu thương phát xuất từ giòng suối ân tình của mỗi người chúng ta.

    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 14 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    allihavetogive (17-04-2011),G7 (18-04-2011),guess1 (17-04-2011),hmb_nxt (18-04-2011),hoamaudon (17-04-2011),hoamuoi (17-04-2011),Jade (18-04-2011),Mai Cồ (17-04-2011),meiling (20-04-2011),Pere Joseph (18-04-2011),Phù thủy nhỏ (17-04-2011),Phù Vân (17-04-2011),Tâm Nhiên (18-04-2011),tho ngoc (12-06-2011)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Con cám ơn Cha vì bài viết thực sự cảm động, đặc biệt trước ngưỡng cửa tuần thánh này. Quả thật khi trao cho ai một điều gì đó, không chỉ là sự chia sẻ vật chất mà còn là sự sẻ chia tình yêu, niềm tin, niềm hy vọng,...
    Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được những đau khổ và khát khao tình yêu của Ngài trong tuần thánh này, xin cho con biết chia sẻ nhiều hơn nữa, cho đến lúc tình thương của Ngài bao phủ khắp thế gian...
    Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 18-04-2011 lúc 12:16 AM
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 5 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    hmb_nxt (18-04-2011),Padre Paolo (20-04-2011),Pere Joseph (18-04-2011),Phù Vân (18-04-2011),Tâm Nhiên (18-04-2011)

  5. #3
    Phù Vân's Avatar
    Trạng thái :   Phù Vân đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 68
    Tên thật:
    Ngô Minh Ngọc
    Đến từ: Gx Tam Tổng
    Sở thích: những điều bình dị
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    909
    Được cảm ơn 533 lần
    trong 75 bài viết
    Cám ơn cha đã chia sẻ bài viết!
    Mỗi lần đọc " Ta Khát" không chỉ là mọi ai đó đang khát mà con nhận thấy chính mình đang khát. Khi đọc " Ta Khát" chúng ta cũng đang chia sẻ cơn khát của Chúa, của chính mình, của chúng ta!
    Nguyện chúc Cha và toàn thể gia đình mình một tuần Thánh ngập và ngấm nhiều hồng ân Chúa!

  6. 6 thành viên đã cảm ơn Phù Vân vì bài viết này:

    allihavetogive (18-04-2011),hmb_nxt (18-04-2011),Padre Paolo (20-04-2011),Pere Joseph (18-04-2011),Phù thủy nhỏ (18-04-2011),Tâm Nhiên (19-04-2011)

  7. #4
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Cảm ơn tía Toản thiệt nhiều! Con biết tía rất bận rộn, nhưng vẫn nhớ dành cho chúng con những suy tư đầu tuần thật hay.
    Hồi trước con và lão râuria ngồi lai rai cứ nói đùa với nhau là "Ê, cậu thử chia sẻ hai câu này trong Kinh Thánh nào: 1. Họ hết rượu rồi! 2. Ta khát!". Nói rồi cùng cười, vì hai câu này con và ria cho rằng hai câu này chia sẻ với nhau trong bàn tiệc là hay nhất (xin Chúa tha tội ^^), giờ cứ mỗi lần uống rượu là lại nhớ hai câu này, hihi.

    Nhưng hôm nay tía Toàn cho con cái nhìn khác. Thật là xúc động khi ngồi ngẫm nghĩ "Chúa khát gì trên thánh giá?".
    Phải chăng Chúa khát khao một tâm hồn đồng điệu, không lên án, tra tấn, chế giễu Ngài?
    Phải chăng Chúa khát khao một tấm lòng kiên trung, không phản bội và bỏ rơi Ngài?
    Phải chăng Chúa khát khao một tiếng nói dũng cảm chân thật lên tiếng bênh vực Ngài?
    Hay Chúa khát những giọt nước mắt xót thương và chia sẻ, ăn năn và hối hận?
    Con là ai, ở đâu, trong cái đám đông đang hò hét kia?
    ...
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  8. 8 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    hmb_nxt (18-04-2011),hoamuoi (18-04-2011),Lan Anh (18-04-2011),meiling (20-04-2011),Padre Paolo (20-04-2011),Phù thủy nhỏ (18-04-2011),Phù Vân (18-04-2011),Tâm Nhiên (19-04-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình