Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 258
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Lê Thị Ánh Tuyết
Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 2,056
Được cảm ơn 2,438 lần
trong 297 bài viết
Một ngày vui chơi vui vẻ và đầy ý nghĩa! Doãn Quân không biết có bao nhiêu thành viên trong giới trẻ công giáo mình tham gia Hội trại hộm qua nhỉ? Chỉ biết rằng tất cả các trại sinh đều hết lòng tham gia và cực kì năng động trong các hoạt động
Xin cám ơn các anh chị trong công ty REIZ đã tổ chức ngày trại kĩ năng này. Quả thực, các bạn cảm thấy rất hài lòng và học hỏi được rất nhiều điều, không phải là lý thuyết nhưng rất thực tế, cụ thể. Xin cám ơn sự chuẩn bị chu đáo, sự nhiệt tình của quí Anh chị cho buổi trại hôm qua.
Tuy không mang đậm tính chất tôn giáo, nhưng hội trại có nội dung sâu sắc. Trong mỗi hoạt động, trò chơi vận động, từng trạm đều lồng vào một bài học ý nghĩa, đáng suy ngẫm. Chương trình bộc phát Reiz Idol lại rất dễ thương, rất teen và thoải mái để các bạn trẻ tự nhiên, tự tin thể hiện mình.
Không khí hội trại thân thiện, các thành viên cởi mở, và hết lòng đoàn kết. Em cho rằng chính sự chuẩn bị, hướng dẫn chu đáo của Quí anh chị và sự “chịu chơi” của tất cả trại sinh đã làm nên một ngày trại thành công cách ấn tượng ngày hôm qua.
Điều quí báu Doãn Quân học dược từ hội trại là sự tự tin vào chính mình. Phải, đôi khi sự nhút nhát, e dè, ngại ngùng làm cho không ít bạn trong chúng mình thất bại. Ý tưởng có đấy, sáng tạo đấy, chỉ thiếu can đảm làm bước đột phá chiến thắng chính mình. Bí quyết để thành công là XXL : Xem – Xét – Làm – Làm Lại. Điều kiện để thành công là 4H : Head – Heart – Health – Hands.
Quả là “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Một lần nữa, Quân xin thay mặt các bạn cám ơn. Hy vọng có nhiều dịp hay như thế để chúng mình gặp nhau và trau dồi kĩ năng sống.
Doãn Quân.