Thăm gia đình GTCG...trong Tam Nhật Thánh Toản không vào mạng...nay mới lễ vọng Phục Sinh xong nên vào diễn đàn liền...biết là hơi trễ, nhưng cũng muốn xin viết mấy lời chúc mừng Chúa Phục Sinh đến Cha Việt, Dì Anna, Hai Thầy Dũng và Duy cùng toàn thể member của gia đình GTCG...xin Chúa Phục Sinh đổ tràn ơn lành xuống trên mọi người chúng ta....Happy Easter...Buona Pasqua...Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Mẹ, người thầy đầu tiên!!
- Xin chia sẻ cùng mọi người thêm một ít cảm nhận và câu chuyện về Cha mẹ.
- Giới Trẻ Công Giáo – Ngày Ấy và Bây Giờ...
- Nếu chỉ còn một ngày để sống
- Mừng kính Thánh quan thầy các giáo xứ Truyền giáo
- Cho Đời
- Lời Cám Ơn!
- Một Chút Sài Gòn Thôi ! (Tặng Diamond)
- Cánh chim không một mình
- Thượng Đế ơi con mệt mỏi quá rồi!


Trả Lời Với Trích Dẫn


