+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Chuẩn bị mừng ngày Hiền Mẫu!

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Chuẩn bị mừng ngày Hiền Mẫu!

    Để chuẩn bị mừng ngày Hiền Mẫu, An xúi giục "nam, phụ, lão, ấu" trong nhà...tham gia "đại lễ". Lớn thì quà cáp, đại khái như mọi năm mừng mẹ, nội, ngoại. Còn đám nhóc thì quà sáng tạo...ba mẹ có quyền giúp nhưng không được mua để khoe khéo, khoe tài.

    Và bắt buộc mỗi thành viên phải viết, viết gì cũng được để biểu lộ tình cảm... để nội, ngoại vui trong ngày "Hiền Mẫu". An chẳng biết được có bao nhiêu nhóc thực hiện nhưng An dụ khị" nhóc nào tham gia sẽ...cộng thêm điểm thi đua". Thi đua tự nguyện nhưng trong tầm kiểm soát, mới nhận được hai bài ngắn của bé Hà Phi và bé Phương Anh.
    An tự chuyển ngữ để ngoại đọc...nên không chuẩn lắm.
    Sẽ đăng tiếp nếu nhận thêm nha bạn! Nhớ theo dõi!
    Xin Chúa Kitô Phục Sinh luôn gìn giữ, chở che cho các bà mẹ, nội, ngoại trong ngày Hiền Mẫu sắp đến. Bây giờ chỉ là “Tiền” chẩn bị thôi nha bạn!

    Bà Ngoại

    Ngoại ơi! Con biết tại sao
    Cuộc sống con đạt nhiều thành quả đẹp
    Bỡi ngoại thương, dạy dỗ mẹ con
    Ngoại chăm chút, dắt dìu mẹ khôn lớn
    Nên với con bây giờ, ngoại là "SỐ MỘT"
    Con vẫn nhớ và ghi sâu về ngoại
    Và con mong ước ngày về thăm ngoại
    Để tặng ngoại điểm mười tuyệt đẹp nhất trần gian.

    You are the reason why my life is such a success
    You raised mom right which is why you are the best.
    Everyday I think of you
    And remember all the things we used to do
    I can not wait to see you again
    I will give you a score of a perfect ten



    Grandmother

    I just want to tell you that I love you very much.
    I am very grateful to have you in my life and I hope I able to see you sometime soon!
    I love you and miss you!

    Và ngoại ơi! còn điều này con muốn nói,
    Con yêu ngoại và yêu thật nhiều.
    Và thật vui con có ngoại trong đời
    Con mong ước được trở về thăm ngoại,
    Con thương ngoại, thương thật nhiều ngoại có biết không?

    Mừng ngày Hiền Mẫu 8/5/11
    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 26-04-2011 lúc 09:09 PM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 7 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (26-04-2011),Mai Cồ (27-04-2011),meiling (26-04-2011),Pere Joseph (28-04-2011),Phù thủy nhỏ (26-04-2011),Phù Vân (27-04-2011),Thánh Thư (02-05-2011)

  3. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Cảm ơn chị Lan Anh đã chia sẻ một cuộc thi dễ thương trong gia đình.
    Mong sao "mô hình" đáng yêu này được nhân rộng trong các gia đình, để các bé và cả những bạn trẻ biết nhận ra tình thương bao la của ông bà cha mẹ và biết cách biểu lộ sự biết ơn cũng như tình yêu đối với ông bà cha mẹ mình.
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  4. 3 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Lan Anh (26-04-2011),Pere Joseph (28-04-2011),Phù thủy nhỏ (26-04-2011)

  5. #3
    Trạng thái :   souvenir86 đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 3
    Tên thật:
    Thuỷ Phan
    Đến từ: Gx Vinh An, Gp Phan Thiết
    Sở thích: Đọc báo online, nghe nhạc, uống cf
    Nghề nghiệp: Nhân viên bán thuốc tây
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 11 lần
    trong 4 bài viết
    Đã hơn 10 năm rồi con chưa bao giờ ở nhà vào ngày "Hiền Mẫu" cả, năm nay cũng vậy. Con nhớ mẹ lắm, nhớ các món ăn mẹ nấu, nhớ những lời trách mắng của mẹ. Năm nay con và 2 em đều xa mẹ. Con chỉ muốn ôm mẹ và nói với mẹ rằng: CON YÊU VÀ NHỚ MẸ NHIỀU LẮM
    Anh em là môn đệ Thầy!

  6. 5 thành viên đã cảm ơn souvenir86 vì bài viết này:

    allihavetogive (30-04-2011),Lan Anh (27-04-2011),Pere Joseph (28-04-2011),Phù thủy nhỏ (27-04-2011),Thánh Thư (02-05-2011)

  7. #4
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Nỗi nhớ trong con luôn cao ngất từng ngày và mẹ là tiêu điểm của từng nỗi nhớ. Và nhờ thế con cố sống sao cho trọn vẹn để khi mẹ hỏi, con ngẫng cao đầu lên mà nói"cuộc sống con thật tràn trề và tuyệt đẹp". Và mẹ ơi, con cám ơn mẹ thật nhiều! Không có mẹ hướng dẫn,dìu dắt...chắc con đang lạc lối và mãi hoài chẳng biết lối đường nào nên ra.

    Cám ơn mẹ là lẽ sống của đời con! Và trong con, mẹ mãi là vô tận!
    Ngày Hiền Mẫu đang dần dần đến, con mong sao mẹ mãi mãi an bình và quây quần vui cùng con cháu. Để giúp đời thêm thật đẹp những niềm vui.

    Maria! Mẹ đầy ơn phúc, xin ở cùng chúng con trên bước đường dương thế!
    Xin mẹ luôn gìn giữ mẹ con và tất cả những bà mẹ tuyệt vời trên toàn thế giới!
    Tạ ơn Mẹ,muôn đời con vẫn tạ ơn!
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  8. Thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (30-04-2011)

  9. #5
    nanabui's Avatar
    Trạng thái :   nanabui đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 10
    Tên thật:
    BÙI THỊ THANH THẾ
    Đến từ: BÌNH DƯƠNG
    Sở thích: cafe bệt, tám , music
    Nghề nghiệp: student
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn 66 lần
    trong 11 bài viết
    Thật hạnh phúc cho những ai còn có mẹ, còn được gọi 2 tiếng MẸ ƠI....
    Tất cả chúng ta, ai cũng đều như ai chỉ khi mất đi rồi thì mới thấy quý trọng...
    Tình mẹ thương con êm đềm, nhẹ nhàng... là nơi tìm về mỗi khi ta mệt mỏi,
    " Công CHA như núi Thái Sơn, nghĩa MẸ như nước trong nguồn chảy ra"
    Đó là dòng suối mát, chảy mãi không ngừng, có thể đó là dòng suối không bao giờ cạn, không bao giờ.....
    Nhưng đâu đó vẫn còn có những người MẸ đã dành trọn tình yêu của cuộc đời cho những đứa con nhưng rồi lại chẳng nhận được gì từ chúng....
    Nhân ngày Hiền Mẫu, chúng ta không những chúc phúc và cầu nguyện cho những người MẸ thân yêu
    Mà hãy dùng ngày này để nhìn lại chính bản thân ta, và cầu nguyện cho những đứa con đang đi hoang mà chưa tìm thấy bến đỗ. Amen

  10. 3 thành viên đã cảm ơn nanabui vì bài viết này:

    allihavetogive (30-04-2011),Lan Anh (30-04-2011),Thánh Thư (02-05-2011)

  11. #6
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Tạ ơn chúa, trên đời con vẫn còn có mẹ! Và thật hạnh phúc khi còn được gọi hai tiếng " Mẹ ơi!" Con trân qúi những phút giây bên mẹ vì tuổi thọ của mẹ được khấu trừ với sự hiện diện của con, nhưng là lũy thừa và tích lũy tình yêu của mẹ với chúng con qua thời gian!Và mẹ ơi, con muốn nói điều này. Chúng con là hiện thân thời tuổi trẻ của mẹ và mẹ là tiền thân của chúng con lúc về già. Nếu đúng vậy, con đã thấy trước tuổi già của con...mà không thắc mắc, lo âu.Con muốn yêu mẹ như mẹ đã yêu con và bày tỏ sự quan tâm đến mẹ khi có thể. Đã bao lần con nói lời xin lỗi, dẫu có muộn màng cũng vẫn là niềm vui trong mẹ...Vì mẹ nhận ra rằng con đã trưởng thành dù chỉ trong tâm tưởng.Biểu lộ tình yêu mẹ qua cử chỉ nhỏ. Rót cho mẹ tách trà hoặc thăm hỏi "Mẹ ơi! Mẹ có khoẻ không?" những điều nhỏ tẹo đôi khi mãi vui, con đôi lần quên không biểu lộ. Với mẹ những điều tưởng nhỏ nhoi không quan trọng ấy nhưng vẫn làm mẹ vui vì...thấy con biết quan tâm. Mẹ nhận ra, con yêu mẹ...con sẽ biết yêu tha nhân. Mẹ tin thế và mẹ hy vọng thế! Con học được biết cho đi, biết quan tâm đến chung quanh là con biết kiếm tìm niềm vui đích thực của đời mình. Và với mẹ niềm vui và tự hào là luôn thấy con vui vẻ, là hạnh phúc tràn trề trong cuộc sống. Chẳng cầu kỳ với quà tặng đắt giá nhưng bằng tấm lòng chân thật dù mâm cơm chẳng sơn hào hải vị nhưng sum họp đầy đủ con cháu. Mẹ vẫn vui như đang được ở nước trời! Con cảm nhận được từng cử chỉ nhỏ trong cuộc sống sẽ làm niềm vui của mẹ tăng lên gấp bội! Và mãi mãi con vẫn mong thời gian như chầm chậm trôi để mẹ đừng "như trái chín cây", gió lay mẹ rụng...con thì ra sao?
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 16-07-2011 lúc 08:32 PM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  12. Thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    Phù Vân (05-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Phép lạ: chuỗi thứ 3
    By Pere Joseph in forum Chỉ Ba Phút Thôi
    Lm. Joseph Việt, O.Carm.
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 16-01-2014, 08:53 PM
  2. Các cặp đôi NHÓM MÁU cùng chuẩn bị tết...
    By smiles in forum Truyện cười Tổng hợp
    Trả lời: 13
    Bài mới gửi: 14-11-2012, 06:25 PM
  3. Chuỗi Hạt Mân Côi Với Ni Cô Sư Bà
    By Pham Du in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-11-2011, 04:48 AM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 05-08-2011, 10:43 PM
  5. Chuột biết sủa
    By Padre Paolo in forum Phút Đầu Tuần
    Lm. Paul Toản, CMC
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-02-2011, 12:23 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình