+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cảm hứng cùng Ngài

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Thánh Thư's Avatar
    Trạng thái :   Thánh Thư đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 590
    Tên Thánh:
    Maria Teresa Cal
    Tên thật:
    Thánh Thư
    Đến từ: GIOITRECONGGIAO.ORG
    Sở thích: Nối kết yêu thương
    Nghề nghiệp: VSAF-er
    Cảm ơn
    4,537
    Được cảm ơn 4,688 lần
    trong 709 bài viết

    Cảm hứng cùng Ngài


    CẢM HỨNG CÙNG NGÀI

    Xin gửi tặng tất cả các bạn trẻ, đặc biệt những ai chọn cho mình hướng đi "Phục vụ Thiên Chúa và tha nhân" - một con đường tuyệt vời và cao cả nhất!

    Tôi tin rằng mỗi người chúng ta sẽ rất hạnh phúc nếu tìm được con đường lý tưởng của mình và sống vui trọn vẹn cho lý tưởng đó. Muốn đi đến được cùng đích của hạnh phúc thì con đường nào cũng có những khó khăn, gập ghềnh, cũng có những hi sinh. Để đạt được lý tưởng cao cả, thậm chí có khi phải hi sinh và cho đi nhiều hơn.

    Sống xa Cha Mẹ chính là một hi sinh lớn lao nhất. Nhưng trong tôi, tôi tin rằng, Chúa sẽ bù đắp cho Cha Mẹ gấp ngàn lần. Cha Mẹ dâng cho Chúa "báu vật" yêu quý nhất của đời mình - có nghĩa là Cha Mẹ sẽ không mất con, mà sẽ là lúc các Ngài được gần bên con nhất. Các bạn sẽ thấy điều kì diệu Chúa làm cho chúng ta.

    ***

    Ta còn phía trước biết bao thử thách, mong các bạn luôn nhớ rằng: đó là những khó khăn của cuộc sống, là những điều bình thường mà ai cũng phải gặp giữa cuộc đời. Hãy để Chúa làm chủ và hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Ba Mẹ tôi vẫn bảo: "Người ta luôn ỷ mình có gốc lớn, con ông này bà nọ, giàu sang, có địa vị, danh vọng. Nhưng có ai trên đời này có gốc lớn bằng mình, đó là gốc GIÊSU KITÔ - Vua Vũ Trụ - Là Thiên Chúa đất trời và muôn loài. Vậy thì mình còn sợ chi nữa phải không con?"

    Nhưng tất cả tương lai xin hoàn toàn phó thác và vâng theo Thánh ý Chúa - Chúa sẽ soi đường giúp chúng ta vượt qua, vững bước hơn trong đức tin, khi chúng ta biết lắng nghe và tín thác vào Ngài.

    ***

    " Xin cho con biết yêu Chúa thật tràn đầy. Chúa ở trong con mỗi phút giây để con sống đầy ắp Hồng ân của Ngài. Con không còn sợ những thử thách, gian truân và con sẽ sống tự tin, đầy can đảm, đầy niềm tin, tình yêu để con luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc thật sự vì Danh Thánh Ngài mãi mãi. "

    ***
    thanhthuteresa

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ONE WAY - JESUS!!!


  2. 9 thành viên đã cảm ơn Thánh Thư vì bài viết này:

    Hạt Mầm (27-04-2011),hoamuoi (26-04-2011),Lan Anh (26-04-2011),Pere Joseph (28-04-2011),Phù thủy nhỏ (25-10-2012),Phù Vân (26-04-2011),tho ngoc (15-05-2011),Tin Yeu (29-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình