+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/3 ĐầuĐầu 123 cuốicuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 27

Chủ đề: Nên Buồn Hay Nên Vui

  1. #11
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    Cô ấy đã xây 1 tượng đài của mình trước mắt em. Có lẽ em sẽ không bao h quên được cô ấy.
    Trái tim em như bị đóng băng khi cô ấy ra đi.
    Chúc mọi người tràn đầy ơn lành chua ban.

  2. #12
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    U bắt đầu làm tôi cảm thấy nóng mắt rồi đây? Có nhất thiết phải than vãn như vậy ko? Người ta không chọn U thì U đi tìm người khác, đó có phải là 1 nửa của U đâu chứ!!! Còn nếu như nghĩ rằng U không còn ai để yêu thương thì tìm đại một nơi nào để ẩn tu đi cho đời bớt khổ! Nam nhi gì đâu á! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  3. #13
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi hatmambala Xem bài viết
    U bắt đầu làm tôi cảm thấy nóng mắt rồi đây? Có nhất thiết phải than vãn như vậy ko? Người ta không chọn U thì U đi tìm người khác, đó có phải là 1 nửa của U đâu chứ!!! Còn nếu như nghĩ rằng U không còn ai để yêu thương thì tìm đại một nơi nào để ẩn tu đi cho đời bớt khổ! Nam nhi gì đâu á! P.H.
    Hix. xin lỗi bạn nhé, có gì mạo phạm xin thứ lỗi cho mình.
    Lương tựa nơi chúa. thanks bạn :)
    Thay đổi nội dung bởi: nmdenday, 04-05-2011 lúc 11:20 AM

  4. #14
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi hatmambala Xem bài viết
    U bắt đầu làm tôi cảm thấy nóng mắt rồi đây? Có nhất thiết phải than vãn như vậy ko? Người ta không chọn U thì U đi tìm người khác, đó có phải là 1 nửa của U đâu chứ!!! Còn nếu như nghĩ rằng U không còn ai để yêu thương thì tìm đại một nơi nào để ẩn tu đi cho đời bớt khổ! Nam nhi gì đâu á! P.H.
    hatmambala ơi hatmambala : “hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận" (Gc 1, 19)

    @ nmdenday : tặng Bạn một khúc thơ cùng với vài lời hoạ và một khúc nhạc nhé. Mình sẽ viết lại một bài viết trong tạp bút mang tên "Buồn Tình" cho Bạn. Chúc Bạn vơi đi nỗi buồn và sẽ lại thấy niềm vui.

    Khúc Tháng Ba

    Nắng tháng ba ươm vàng ngọn cỏ
    Ngày đầu xuân gió cũng tìm về
    Ta quẩn quanh nơi thành phố cổ
    Đếm thời gian vỗ nhịp lê thê

    Thôi vẫy tay chào yêu thương cũ
    Lối xưa giờ còn lại thinh không
    Khi buổi chiều tàn bên khung cửa
    Âm vọng về nốt nhạc cô đơn

    Nắng tháng ba buồn như vô tận
    Chẳng còn gì để giữ được nhau
    Trăm ngọn sóng xô bờ lận đận
    Trôi dạt đời biết sẽ về đâu

    Xa thật rồi lại xa thêm nữa
    Ta và em hai nửa điạ cầu
    Chỉ tháng ba về đưa tay vẫy
    Xuân nơi này hẹn đến mùa sau.


    Phạm Ngọc


    "Thôi vẫy tay chào yêu thương cũ" qua rồi em hỡi thưở bên nhau, còn đâu nữa những ngày nắng ươm vàng ngọn cỏ.

    "Xa thật rồi lại xa thêm nữa" khoảng trống này quá lớn để anh và em có thể lấp đầy.

    "Đếm thời gian vỗ nhịp lê thê" ta đã từng xa nhau nhưng thời gian vẫn cho ta gặp lại.

    "Xuân nơi này hẹn đến mùa sau" có còn được mùa sau nữa không em ? Hay lúc này là ta đã xa cách mãi ...



  5. 2 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    nmdenday (05-05-2011),Phù Vân (05-05-2011)

  6. #15
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    Cám ơn bạn vì bài thơ. Sẽ có những giây phút mà chúng ta sẽ không thể quên. đó là giây phút bạn an tâm, hạnh phúc và tin tưởng. Như mình cũng đã tin tưởng nơi chúa, những phút giây bên chúa, những người AE chúa dem đến bên mình.
    Tạ ơn chúa!
    Xin ơn lành chúa ở cùng ACE luôn mãi

  7. #16
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết
    Tuy hơi muộn nhưng mình cũng xin góp ý
    Bạn ơi, mình chỉ muốn bạn hiểu được 1 điều này:tất cả mọi sự đều do Thiên Chúa sắp đặt, và mình nghĩ việc cô ấy bỏ bạn đi cũng không ngoại lệ. Hãy hiểu rằng Chúa không muốn cho bạn đến với người đó chắc chắn Người có dụng ý khác đối với cuộc đời bạn...Và là 1 dụng ý tốt... Có thể là vì Ngài muốn chọn 1 người con gái khác tốt hơn cho bạn, hoặc là 1 thử thách cho bạn đó bạn
    Tin nhau đi nhé biết đâu sau này mình lại fải gọi bạn là Cha sứ thì sao hihi. Ai biết được bây giờ thì đang như thế chứ sau đó Chúa dẫn đến trước cửa tu viện lúc nào ko hay.he
    Mình đùa chút thôi có gì ko hợp ý bạn bỏ qua nhé. Thế nhé bạn, mong bạn sớm vui trở lại trong tình yêu Thiên Chúa

  8. 2 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    Clover (08-05-2011),nmdenday (12-05-2011)

  9. #17
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    hjhj không có gì là quá muộn. Bạn ak, mình nghĩ mình đầy tội lỗi, khó làm được linh mục lắm. mình chức chỉ làm thầy được thôi :)

  10. #18
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết
    Vấn đề ban có được làm linh mục hay chỉ làm thầy cái đó mình ko biết và cũng ko qtâm. Mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng mọi sự sắp đặt trong cuộc đời con người đêù có bàn tay Thiên Chúa và cả những điều mình nói hqua nữa.nếu hiểu được như vậy mình nghĩ bạn sẽ vui lên nhiều đấy. Mong bạn sớm hiểu được ý của Chúa
    Còn nữa, đừng có mà bi quan rằng mình nhiều tội lỗi thế này tội lỗi thế kia nữa, nói như bạn thì bây jờ thánh August, thánh Phaolo đã ko được vĩ đại như thế

  11. 2 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    Clover (08-05-2011),nmdenday (12-05-2011)

  12. #19
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    Hôm nay trong khi ngu. mình lại nhơ đến cô ấy. trái tim mình vẫn còn cô ấy, chứ dành chọn cả trái tim cho chúa. bạn hiểu điều mình nối phải không ^_^

  13. #20
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    Chúa ơi, sao ngài để con nhớ đến cô ấy. Mỗi khi như vậy con rất buồn. Tâm hồn con như lang thang. Con đang buồn lắm ngài biết chăng. Chúa ơi con muốn khóc lắm nhưng nước mắt con đâu hết rồi. Con không thể hóc được

  14. Thành viên đã cảm ơn nmdenday vì bài viết này:

    Clover (08-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/3 ĐầuĐầu 123 cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình