Tiếng Vọng
Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2010
Bài gửi : 251
Tên Thánh: Dominic
Tên thật: N-T-P
Đến từ: Sài Gòn
Sở thích: lang bang...
Nghề nghiệp: lông bông...
Cảm ơn 478
Được cảm ơn 1,531 lần
trong 266 bài viết

Nguyên văn bởi
hatmambala
U bắt đầu làm tôi cảm thấy nóng mắt rồi đây? Có nhất thiết phải than vãn như vậy ko? Người ta không chọn U thì U đi tìm người khác, đó có phải là 1 nửa của U đâu chứ!!! Còn nếu như nghĩ rằng U không còn ai để yêu thương thì tìm đại một nơi nào để ẩn tu đi cho đời bớt khổ! Nam nhi gì đâu á! P.H.
hatmambala ơi hatmambala : “hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận" (Gc 1, 19)
@ nmdenday : tặng Bạn một khúc thơ cùng với vài lời hoạ và một khúc nhạc nhé. Mình sẽ viết lại một bài viết trong tạp bút mang tên "Buồn Tình" cho Bạn. Chúc Bạn vơi đi nỗi buồn và sẽ lại thấy niềm vui.
Khúc Tháng Ba
Nắng tháng ba ươm vàng ngọn cỏ
Ngày đầu xuân gió cũng tìm về
Ta quẩn quanh nơi thành phố cổ
Đếm thời gian vỗ nhịp lê thê
Thôi vẫy tay chào yêu thương cũ
Lối xưa giờ còn lại thinh không
Khi buổi chiều tàn bên khung cửa
Âm vọng về nốt nhạc cô đơn
Nắng tháng ba buồn như vô tận
Chẳng còn gì để giữ được nhau
Trăm ngọn sóng xô bờ lận đận
Trôi dạt đời biết sẽ về đâu
Xa thật rồi lại xa thêm nữa
Ta và em hai nửa điạ cầu
Chỉ tháng ba về đưa tay vẫy
Xuân nơi này hẹn đến mùa sau.
Phạm Ngọc
"Thôi vẫy tay chào yêu thương cũ" qua rồi em hỡi thưở bên nhau, còn đâu nữa những ngày nắng ươm vàng ngọn cỏ.
"Xa thật rồi lại xa thêm nữa" khoảng trống này quá lớn để anh và em có thể lấp đầy.
"Đếm thời gian vỗ nhịp lê thê" ta đã từng xa nhau nhưng thời gian vẫn cho ta gặp lại.
"Xuân nơi này hẹn đến mùa sau" có còn được mùa sau nữa không em ? Hay lúc này là ta đã xa cách mãi ...