+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 3/3 ĐầuĐầu 123
Hiện kết quả từ 21 tới 27 của 27

Chủ đề: Nên Buồn Hay Nên Vui

  1. #21
    Clover's Avatar
    Trạng thái :   Clover đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 11
    Tên thật:
    Hoàng Hải Hà
    Đến từ: TP.HCM
    Sở thích: online
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    52
    Được cảm ơn 82 lần
    trong 11 bài viết
    hjx............giờ cứ thấy "quen người ngoại đạo" là tự dưng cảm thấy sợ ko sợ người ngoại đạo...mà sợ những khó khăn ập đến mà ko biết phải làm gì....[ so sad ]
    GOD is LOVE

  2. 2 thành viên đã cảm ơn Clover vì bài viết này:

    nmdenday (12-05-2011),Phù Vân (10-05-2011)

  3. #22
    Trạng thái :   Mèo Mun đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 1
    Tên thật:
    Phan Anh
    Đến từ: Biên Hòa
    Sở thích: mua sắm
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 4 lần trong 1 bài viết
    Bạn sẽ làm được điều đó!
    Cũng như bạn, để quên một người không phải dễ, mình đã khóc và khóc rất nhiều.
    Ráng làm việc thật nhiều, rảnh là mình làm bất cứ mọi thứ có thể: đọc sách, xem phim,... đôi khi hát vu vơ, miễn là không được để đầu óc hay bản thân ở một mình.

    Cách hiệu quả nhất, tham gia những sinh hoạt cộng đoàn : ca đoàn, giáo lý viên, giới trẻ,... để đầu óc mình suy nghĩ đến những điều có ích hơn, giúp ích cho mọi người nhiều hơn. Chứ không phải dành thời gian có ích đó, để suy nghĩ điều không thể xảy ra.

    Và nên nhận ra điều gì sẽ đến: là tốt không hay tồi tệ , khi người bạn thích và yêu đó ở bên bạn. Họ sẽ hạnh phúc chứ, vui vẻ chứ. Bạn cũng không muốn người ta lo lắng và bất an, cũng như không muốn vì mình mà cuộc sống người đó trở nên tệ hại đúng không ?

    Mình không bắt bạn phải quên ngay đâu! Vì thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Hi vọng bạn luôn mỉm cười với nhiều may mắn nhé!

    Hãy để dành nước mắt, để khóc cho người thân yêu, người luôn bên bạn mỗi ngày trong đời. Đừng uổng phí những giọt nước mắt đó !! vì bạn khóc bạn nhớ, họ có biết không???

    Gửi lời yêu thương đến bạn và gia đình .

  4. 4 thành viên đã cảm ơn Mèo Mun vì bài viết này:

    Clover (08-05-2011),nmdenday (12-05-2011),Phù Vân (10-05-2011)

  5. #23
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết

    Lightbulb Yêu là chết cho người minh yêu

    Chào nmdenday
    Bạn à.

    Nếu bạn yêu hãy cứ yêu, không những thế mà còn phải yêu hết mình.


    Nếu bạn không quên được thì đừng cố quên,

    Nhưng hãy biết yêu thật sự


    *
    ***


    " Yêu là chết cho người mình yêu"

    Nếu bạn không làm được điều đó thì bạn chưa YÊU đâu.
    Cái mà bạn cho là tình yêu đó chỉ là bản năng sinh tồn của bạn thôi.!

    ***
    *

    Thay đổi nội dung bởi: Sky, 10-05-2011 lúc 02:27 PM

  6. 4 thành viên đã cảm ơn Sky vì bài viết này:

    Clover (10-05-2011),nmdenday (12-05-2011),Phù Vân (10-05-2011)

  7. #24
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi sky Xem bài viết
    Chào nmdenday
    Bạn à.

    Nếu bạn yêu hãy cứ yêu, không những thế mà còn phải yêu hết mình.


    Nếu bạn không quên được thì đừng cố quên,

    Nhưng hãy biết yêu thật sự


    *
    ***


    " Yêu là chết cho người mình yêu"

    Nếu bạn không làm được điều đó thì bạn chưa YÊU đâu.
    Cái mà bạn cho là tình yêu đó chỉ là bản năng sinh tồn của bạn thôi.!

    ***
    *

    Bạn ak. Mình và cô ấy chia tay rồi. Cô ấy tìm được hp của minh, minh vui cho cô ấy mà. Chỉ là ở mình thôi, minh thấy buồn, tâm trạng củ mình khi nhớ về cô ấy mà bạn. Cũng rất lâu rồi mình không nt nói chuyện với cô ấy rồi. Mình không dám phiền cô ấy. Điều duy nhất mình có thể làm là ngồi đây và mong mọi người chia sẻ với mình cảm nghĩ của mọi người, được nói chuyện với mọi người, và cũng là lúc mình được nói lên lỗi lòng trong lòng mình.

  8. Thành viên đã cảm ơn nmdenday vì bài viết này:


  9. #25
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết
    Mình không có ý trách bạn, mà chỉ muốn chia sẻ với bạn thôi. Đôi lúc mình cũng như thế, con người mà bạn, cảm xúc luôn luôn thay đổi. Mỗi cảm xúc nhớ, thương đó là những điều tuyệt vời mà người đã ban tặng. Có những người khi nhớ họ đã tặng cho đời những khúc nhạc đấy bạn

  10. 2 thành viên đã cảm ơn Sky vì bài viết này:

    nmdenday (17-05-2011)

  11. #26
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Chuyện bãn thân mình mà luôn tự hỏi "nên buồn hay nên vui" thì thử hỏi chuyện gì bạn mới quyết tâm?
    Theo thiển ý của LA, bạn nên Vui vì người ấy không yêu bạn, nên quyết định chia tay. Và vui hơn vì cả hai không cùng quan điểm để yêu thương và cùng nhìn về một hướng.

    Tạm kết luận: Bạn hãy cố vươn lên và thay đổi ngay chính bãn thân mình, để sau này khi quay nhìn lại quá khứ...Bạn nhận ra rằng bạn đã học được thật nhiều điều cho mối tình đã vỡ và thất bại này.
    Và bạn... "Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi" PL 4,13

    Thay đổi bãn thân qua các hoạt động tông đồ trong giáo xứ, giáo phận...Nếu không có những hoạt động như ý thích có nên chăng bạn tự khởi xướng phong trào: như mở lớp học tình thương, dạy kèm Toán, Lý, Hóa, Anh Văn...trong khả năng của bạn.
    Hy vọng một ngày không xa bạn sẽ hát vang "Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm, trong u buồn..."
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 13-05-2011 lúc 05:46 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  12. 2 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    nmdenday (17-05-2011)

  13. #27
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    Thanks các bạn nhiều. Gần đây có nhiều chuyện xâu đến với mình quá.

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 3/3 ĐầuĐầu 123

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình