Chúng con xin gởi lời chúc mừng nồng nhiệt đến cha Việt nhân dịp kỉ niệm 3 năm chịu chức Linh Mục. Xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con một người cha hết sức dễ thương, đồng hành và dẫn dắt chúng con trong thời gian qua. Nguyện Chúa tuôn đổ muôn ngàn hồng ân trên cha trong ngày vui này và mãi về sau.
Con không có gì tặng cha trong "ngày hồng phúc" này, đành dâng tặng cha vài câu thơ cóc, với cả chân tình, cha đừng cười con nhé.
Đã ba năm rồi cha ơi,
Hồng ân thánh hiến tuyệt vời làm sao!
Chúng con vui sướng nghẹn ngào
Dâng lời chúc tụng ơn cao Chúa Trời
Đã ban cha đến cho đời
Yêu thương, phục vụ, góp lời sẻ chia...
Sao cho thất vọng ra rìa
Dù phải dậy sớm thức khuya cũng đành!
Chúng con yêu mến chân thành
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cha
Vững bước trước những phong ba
Trọn đời thánh hiến dẫu là gian truân.
Một lần nữa chúng con xin chúc mừng cha. Chúc cha có một ngày lễ kỉ niệm thật vui và tràn đầy hồng ân.