Đối diện với nghịch cảnh, chúng mình sẽ chiến đấu để vượt qua, hay buông xuôi ủ rũ và đổ lỗi cho số phận? Xem những clip này, mình thấy mình thật hèn mọn trước những bạn trẻ đã vượt qua bất hạnh bằng nghị lực phi thường, không những sống vui mà họ còn góp nhiều nét đẹp cho đời. Cùng gẫm suy...
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chúa Đã Thương Con - Bao La Tình Chúa - Hoà âm khác lạ, xin gởi cả nhà.
- Bài hát "Cùng Vui Bước"
- Film: Cậu Sinh Viên & năm Bó Rau
- Hành trình " HƠI ẤM.."
- Chiên Hoang Trở Về - kèm playback
- để mẹ trọn niềm vui
- Xin đóng góp: đời con dâng ngài
- Giới trẻ hàng xanh - mùa chay 2011
- Giây phút làm thiệp giáng sinh [clip]
- Father and Daughter