+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 5/6 ĐầuĐầu ... 3456 cuốicuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 57

Chủ đề: [Nhật kí] Agape 1: Khởi nguồn

  1. #41
    Trạng thái :   HOANGOANH đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 1
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Hoàng Oanh
    Đến từ: Giáo xứ Chúa Cứu Thế, Đà Lạt, Lâm Đồng
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: sinh viên luật
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 5 lần trong 1 bài viết
    uhm tiếc quá! hôm đó trong lưu xá có chương trình hẻm đi được hẹn 22/5 này phải tham gia mới được.

  2. 5 thành viên đã cảm ơn HOANGOANH vì bài viết này:

    Doan Quan (10-05-2011),Padre Paolo (10-05-2011),Pere Joseph (10-05-2011),Phù thủy nhỏ (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  3. #42
    bin9x_qn's Avatar
    Trạng thái :   bin9x_qn đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 22
    Tên thật:
    Linh
    Đến từ: Hàng Xanh
    Sở thích: ún trà sữa^^
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    59
    Được cảm ơn 53 lần
    trong 15 bài viết
    hix... hum sau bin phải off mới được, phải bảo vệ hotboy của GT thui....TT^TT
    sakura

  4. 5 thành viên đã cảm ơn bin9x_qn vì bài viết này:

    cobehamchoi (09-05-2011),Padre Paolo (10-05-2011),Pere Joseph (10-05-2011),Phù thủy nhỏ (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  5. #43
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Mọi người có một ngày vui quá, chúc mừng các thành viên.
    Với kinh nghiệm và tấm lòng của bà mẹ LA mạo muội khuyến khích tất cả các bạn nam lẫn nữ...nhanh chân gởi thiệp về cho mẹ,đừng ngại ngùng...
    Chắc chắn 100% các bà mẹ cảm động không thể diễn tả nỗi, vì LA...đang sưu tầm thiệp của hai bé ở nhà (LA khuyến khích...vẽ tặng, không được mua) từ nhiều năm nay. Để đám nhóc không băn khoăn chuyện để dành tiền mua quà, thiệp, đang là học sinh mà... Và quà tặng là...bề dày...thành tích học tập. Hì! hì!hì! Bà mẹ nào mà chẳng vui, đúng không?
    Chúc các bạn nhiều dũng khí!
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 11-05-2011 lúc 02:04 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  6. 11 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (10-05-2011),cobehamchoi (09-05-2011),Doan Quan (10-05-2011),echcon1690 (09-05-2011),hmb_nxt (10-05-2011),Padre Paolo (10-05-2011),Pere Joseph (10-05-2011),Phù thủy nhỏ (10-05-2011),Sky (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  7. #44
    San San
    Guest
    Trạng thái :  
    Mình đã đọc tất cả tâm sự của các bạn và có ý kiến như thế này: Agape là bữa ăn huynh đệ; trong bữa ăn ấy, mọi người cùng chia sẻ cho nhau không những bữa ăn vật chất mà còn bữa ăn tinh thần. Thiết nghĩ nếu mình đến với nhóm để chia sẻ cho có... khí thế và không thực hành những gì mình đã chia sẻ và cảm nghiệm, thì thật là uổng, phải không các bạn?

    Mình biết rằng người Việt Nam chúng mình thường ngại ngùng bày tỏ cảm xúc, nhưng bạn cứ thử một lần ôm Mẹ/Ba, hôn Mẹ/Ba, và nói là "Con thương Ba/Mẹ/Ba Mẹ, bạn sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc, và hạnh phúc hơn khi Ba Mẹ cũng được hạnh phúc.
    Gia đình mình là người Việt 100%, nhưng "truyền thống" mỗi khi gặp nhau hay chia tay nhau là không ngần ngại ôm hôn và nói câu yêu thương, và mình thích cách diễn tả tình cảm đó của gia đình. Nếu các bạn chưa quen thì "tập làm quen nhé. Nếu ai chưa gởi thiệp thì bây giờ gởi cũng được, và bắt chước bạn Doanh, thay vì nói thì viết vào tấm thiệp (hoặc một lá thư nhỏ) "Đáng lẽ con gởi tấm thiệp nàycho Mẹ từ sớm, nhưng con có chút mắc cỡ, nhưng thật tuyệt để nói với Mẹ rằng: Con yêu Mẹ biết bao nhiêu. Con hôn Mẹ nhiều lần." Mẹ và bạn sẽ hạnh phúc và sống trong bất diệt của tình yêu thương đó.

  • 13 thành viên đã cảm ơn San San vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-05-2011),allihavetogive (10-05-2011),cobehamchoi (11-05-2011),Doan Quan (10-05-2011),echcon1690 (10-05-2011),Hạt Mầm (10-05-2011),hmb_nxt (10-05-2011),Lan Anh (10-05-2011),Padre Paolo (10-05-2011),Pere Joseph (10-05-2011),Phù thủy nhỏ (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  • #45
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    cobehamchoi@ em đừng lo! mẹ mà nhận đc thiệp, dù đẹp hay xấu hay kì cục cỡ nào thì cũng phải thốt ra 1 từ " trời ơi " . Cái từ này hơi trừu tượng, vì mình k hiểu nói mang nghĩa chê hay khen hay ngạc nhiên. Mà dù gì cũng đã gửi rùi mừ, bây giờ chờ mẹ hồi âm thôi..kakkaka
    Còn mommy của chị thì cứ gặp mặt chị là cười, cười, cười hoài. Mẹ nham hiểm gê áh /:)( sr mommy )
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  • 7 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    cobehamchoi (11-05-2011),Doan Quan (10-05-2011),Hạt Mầm (10-05-2011),Padre Paolo (10-05-2011),Pere Joseph (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  • #46
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    Thanks Bro All. Nhưng mà a All nhầm rồi, mẹ e áh... mẹ là mẹ thích chêu chọc em lém. Dù mẹ có nói gì thì e cũng chả quê " xệ " đâu, vì e cũng hay làm mấy trò " quỷ " với mẹ lắm. Mẹ ghét tối ngủ chung mà gác chân lên người mẹ, e còn " thù " cái vụ thiệp, nên tối ngù chung e gác luôn 2 chân ...hhahahaha. Mẹ em mà bệnh thì chả bao giờ ăn cháo, nên em chả cần nấu, chỉ cần làm trò " iu quỷ " là mẹ nổi điên, đổ mồ hôi là hết bệnh hé hé hé hé ( nghe có vẻ tình cảm mẹ con e zã man hen nhưng e thích thế )
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  • 7 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    cobehamchoi (11-05-2011),Doan Quan (10-05-2011),Hạt Mầm (10-05-2011),Padre Paolo (10-05-2011),sonlamkp (28-06-2011),thuyvu (10-05-2011)

  • #47
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Maria-thtruc ơi! Tình cảm...mẹ con em "dã man" quá đấy! Nếu LA có con gái hơi bị giống thtruc, chắc đợi ngủ say "thoọc léc" cho cười khỏi ngủ luôn, bao giờ cười không nỗi nữa...mới tha tội.
    Tình mẹ bao la nên chắc chắn chẳng chấp nếu...có lỡ chê mẹ "nham hiểm" nhưng nếu...thtruc nói "mẹ em sâu sắc" chắc...nghe cảm động hơn nhiều đấy!
    Mẹ sâu sắc vì...mẹ không khen, mà cũng chẳng chê. Mẹ cho mình tự "đánh giá" bãn thân hì hì hì! LA tự tin cho rằng mẹ khen nhưng không muốn mình kiêu ngạo nên chẳng khen thành lời. Hì!hì!hì!
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 11-05-2011 lúc 02:06 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  • 8 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (10-05-2011),cobehamchoi (11-05-2011),Doan Quan (10-05-2011),Hạt Mầm (10-05-2011),Padre Paolo (10-05-2011),Pere Joseph (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  • #48
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    hehehhe...chị LA tâm lý ghế áh. Ý của e là khen mẹ " sâu sắc " ý mừ. Mai mẹ e về quê lại rùi..huuuu tối ngủ không gác dc nữa rùi, nên đêm nay gác 1 đêm nữa cho đã " thèm ". Mẹ em đang ngồi bên cạnh nè, mẹ nói " sao dám bêu rếu mẹ yêu hả ? "..hhahhahah, e cười trừ nè !
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  • 8 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    allihavetogive (10-05-2011),cobehamchoi (11-05-2011),Doan Quan (10-05-2011),Hạt Mầm (10-05-2011),Padre Paolo (10-05-2011),Pere Joseph (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  • #49
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết
    Thăm mọi người....chỉ một buổi gặp mặt thôi mà đã có những hình ảnh và chia sẽ làm Toản mất cả nửa tiếng để đọc...xem ra buổi gặp mặt đã để lại cho mọi người nhiều dư âm...lần tới nhất định Toản sẽ đăng ký tham dự...Tuy Toản đã "già" nhưng cũng ham chơi và thích những buổi sinh hoạt như thế này...
    Các bạn ai ai cũng thích nên All cần phải tổ chức nhiều nhiều cho các em nha...lần tới hy vọng sẽ có những thành phần "young at heart" của gia đình GTCG tham gia cùng với các em...

  • 8 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    allihavetogive (10-05-2011),cobehamchoi (11-05-2011),Doan Quan (10-05-2011),Hạt Mầm (10-05-2011),Lan Anh (10-05-2011),Pere Joseph (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  • #50
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết
    Vậy thì phải hỏi lại Mẹ Quân mới được, Mẹ ở xa thế có nhận được thiệp của con không, chỉ sợ khi đến nơi Mẹ lại chuyền thiệp cho Bố mừng ngày Father's day!
    Còn chị Thanh Trúc ah, có dám thi với Quân tối mai không khóc không? Cái cặp kính đo đỏ dễ che đậy nước mắt lắm à nha. Chắc khi nào phải lập Hội Các Bà Mẹ trên diễn đàn gioitreconggiao cho Mẹ tụi mình tham gia, chị ạ!
    Quân gọi điện về cho Mẹ, chưa kịp nói gì thì Mẹ hỏi ngay tình trạng sức khỏe : Ăn uông ngủ nghỉ ... và kết thúc bằng câu "Mẹ cũng yêu con gái nhiều lắm!". Như vậy là đã nhận đựợc thiệp chưa nhỉ?

  • 10 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    allihavetogive (10-05-2011),Clara (22-08-2011),cobehamchoi (11-05-2011),echcon1690 (10-05-2011),Hạt Mầm (10-05-2011),Padre Paolo (11-05-2011),Pere Joseph (10-05-2011),sonlamkp (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài
    Trang 5/6 ĐầuĐầu ... 3456 cuốicuối

    Chủ đề tương tự

    1. Thập giới cho nguời dùng computer
      By hoaithuong253 in forum Bài Tổng Hợp
      Trả lời: 1
      Bài mới gửi: 03-02-2012, 04:34 PM
    2. Buổi họp mặt đầu tiên 08.05.2011: "Khởi nguồn"
      By allihavetogive in forum Chương trình - Đăng kí AGAPE
      Trả lời: 15
      Bài mới gửi: 07-05-2011, 08:24 PM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình