Em mà chụp hình chỉ làm cho hình xấu thêm thôi chị à!Rút lui trước cho mọi người có tấm hình đẹp. Hì hì. Cảm ơn chị vì đã quan tâm, để ý đến em nha! Cứ ngỡ mọi người cho em "ra rìa" rồi chứ (chả thấy nhắc đến gì cả.huhu) hihi.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- [Nhật kí] Agape 9: Tha thứ và Yêu thương
- [Nhật kí] Agape 21: Niềm vui Phục Sinh
- [Nhật kí] Agape 12 : Thao Thức
- [ Nhật ký ] Agape 5 - Thánh tâm
- [Nhật ký] AGAPE 8 : Tuyên xưng đức tin
- Nhật kí AGAPE 39: Cho Đời Thêm Nắng Ấm
- [Nhật Ký] Agape 18: Tin Yêu
- Nhật Kí Agape 22 " Tuổi Một Yêu Thương"
- [Nhật Ký] AGAPE 7
- [Nhật Ký] Agape 24: Tour một vòng nhà thờ Đức Bà Sài Gòn