"Lão bà bà" không tham gia vì sợ...các cháu nhỏ phải khóc thét lên. Đùa cho vui thôi vì LA có muốn cũng không thể tham gia, nhưng LA có thiển ý này. Vì chương trình họp mặt...có thể dài lâu nên chi phí có thể là gánh nặng cho các bạn trẻ lệ thuộc vào cha mẹ hoặc đang đi học. Có nên chăng ăn "cơm tay cầm",uống nước lọc. Lâu lâu tài chánh dồi dào thì...đổi món, trái cây cho mát lòng...Với LA thì bánh mì "muôn năm" vì gọn, nhẹ. Nếu sinh hoạt, họp mặt vui chơi là chủ yếu...thì sá gì một bữa bánh mì phải không các bạn.


Trả Lời Với Trích Dẫn