+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Công đoạn hoàn thiện một bức tranh trên giấy Xuyến: Bồi Biểu

  1. #1
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết

    Công đoạn hoàn thiện một bức tranh trên giấy Xuyến: Bồi Biểu

    Một tiệm mồi biểu “thủ công” ở Bắc Kinh
    nguồn: Chuyên San Thư Họa Việt Nam

    Địa chiểm chúng tôi đi xem bồi biểu “thủ công” tọa lạc sau tòa nhà này ở ngoại ô Bắc Kinh



    Nghệ nhân bồi biểu trẻ giới thiệu sơ qua về cách thức phun ẩm, gia nhiệt, là phẳng giấy, tranh trước khi bồi


    Và đo đạc cẩn thận


    Có máy ép nhiệt “thủ công” làm việc liên tục


    Khâu bồi đế lót vẫn phải dùng bàn là


    Độ rộng tác phẩm không lớn nên làm 2 bức cùng một lúc


    Góc bên kia thì đang bồi cho tranh, cũng hai người cùng phối hợp là cho keo bám đều, ăn chặt vào lớp biểu đế


    Một đồng chí Tây đứng xem và đợi chủ nhà bồi cho xong bức tranh của mình, xem chừng rất thích thú


    Là mặt trước xong lại lật mặt sau để đảm bảo không nhăn và đế bám đều trên mặt sau tác phẩm


    Kiểm tra và là tiếp sau khi bồi thêm lớp lót nữa


    Cắt bo và dán viền biểu








    Chuẩn bị trục lô 2 đầu







    Biểu trục dưới cẩn thận, tỷ mỷ







    Biểu trục trên cũng không kém phần quan trọng, dán keo cẩn thận không rất dễ bong









    Nào, cùng xem một trong số các tác phẩm đã được bồi, biểu đâu đấy để treo và đóng khung








    Sơ bộ quý vị và các bạn có thể hình dung công việc bồi, biểu, trục cho 1 tác phẩm và treo dạng trục biểu hay đóng khung kiểu “Tàu”. Tạm gọi vui là bồi “thủ công” vì công đoạn dùng máy chủ yếu là ép nhiệt, gia cố bằng nhiệt giữa tác phẩm và các lớp bồi đế (2 lớp đế, 1 lớp lót). Các khâu còn lại thực hiện hoàn toàn bằng tay và thực sự phải làm thủ công.
    Các tác phẩm trong ảnh đang được bồi biểu thuộc dạng hàng “chợ” và hơn hàng chợ một xíu, giá bán các tác phẩm này bao gồm cả thư pháp và hội họa sau khi đã bồi biểu ở chất lượng tầm trung bình thế này dao động từ 20 USD ~ 140 CNY ~ 400.000 VND cho đến 150 USD ~ 1200 CNY ~ 2.800.000 VND. Giá bồi biểu trung bình tương đương 1/5 đến 1/4 giá trị tác phẩm sau khi đã hoàn thiện bán cho khách. Nhưng với những danh gia bồi biểu hoặc làm toàn bộ thủ công thực sự với chất lượng cao, giá cả hoàn toàn khác, cao ngất ngưởng và “có thể thương lượng”.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 10 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    allihavetogive (10-05-2011),CucChu (10-05-2011),Doan Quan (10-05-2011),echcon1690 (12-05-2011),guess1 (09-05-2011),Padre Paolo (10-05-2011),Phù thủy nhỏ (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  3. #2
    San San
    Guest
    Trạng thái :  
    Ben ơi thông tin Ben đưa thật là hay, nhưng Tiếng Vọng không đăng bài sưu tầm. Hihi.
    Thay đổi nội dung bởi: San San, 10-05-2011 lúc 09:03 AM Lý do: Spelling

  • 6 thành viên đã cảm ơn San San vì bài viết này:

    allihavetogive (10-05-2011),Benedictus (10-05-2011),Padre Paolo (10-05-2011),Phù thủy nhỏ (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  • #3
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Vâng xin cảm ơn San San (chắc là nữ tu, :p) và mọi người đã ghé đọc.
    xin tặng quý vị và các bạn một bức con đã bồi, hiii, trong khi coi, mọi người có thể nghe nhạc bên dưới cho thoải mái!



    Tình cao như núi
    (lời bài hát Cầu Cho Cha Mẹ 8 của nhạc sỹ Phan-xi-cô)


  • 6 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    allihavetogive (10-05-2011),Doan Quan (10-05-2011),Padre Paolo (10-05-2011),Phù Vân (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  • #4
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết
    Cám ơn Ben...vừa ngắm tranh vừa được nghe nhạc...chỉ thiếu một cốc trà...hêhe

  • 5 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    allihavetogive (10-05-2011),Benedictus (10-05-2011),Lan Anh (10-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  • #5
    Phù Vân's Avatar
    Trạng thái :   Phù Vân đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 68
    Tên thật:
    Ngô Minh Ngọc
    Đến từ: Gx Tam Tổng
    Sở thích: những điều bình dị
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    909
    Được cảm ơn 533 lần
    trong 75 bài viết
    Cha ơi con sẽ mang trà tới ạ


    tra.jpg

    Trà ngon phải có bạn hiền!
    Nên con đã chuẩn bị nhiều ly để cho mọi người cùng thưởng thức nhé...!





    Thay đổi nội dung bởi: Phù Vân, 10-05-2011 lúc 12:09 PM

  • 4 thành viên đã cảm ơn Phù Vân vì bài viết này:

    allihavetogive (10-05-2011),Benedictus (10-05-2011),echcon1690 (12-05-2011),thuyvu (10-05-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận hay tranh luận?
      By allihavetogive in forum Thông báo
      Trả lời: 2
      Bài mới gửi: 02-06-2012, 09:17 PM
    2. Bài học từ bức tranh THE LAST SUPPER
      By An Vi in forum Bài Tổng Hợp
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 18-05-2012, 10:52 AM
    3. [Truyện ngắn] Cuộc tranh luận về Đức Tin
      By Mart.TanNguyen in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
      Trả lời: 2
      Bài mới gửi: 09-05-2012, 11:32 AM
    4. Tranh Tàu - hàng chợ
      By Benedictus in forum Thư họa Công giáo
      Benedictus
      Trả lời: 16
      Bài mới gửi: 26-04-2012, 05:44 PM
    5. Thiệp Giáng Sinh cho gia đình GTCG (xuyên lục địa ^^)
      By allihavetogive in forum Thông điệp yêu thương
      Trả lời: 4
      Bài mới gửi: 15-01-2011, 09:35 PM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình