+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Mẹ ơi con muốn là Linh Mục !

  1. #1
    Phù Vân's Avatar
    Trạng thái :   Phù Vân đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 68
    Tên thật:
    Ngô Minh Ngọc
    Đến từ: Gx Tam Tổng
    Sở thích: những điều bình dị
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    909
    Được cảm ơn 533 lần
    trong 75 bài viết

    Mẹ ơi con muốn là Linh Mục !

    MẸ ƠI CON MUỐN LÀ LINH MỤC

    Hồi còn thơ ấu, mình hay được mẹ dắt đi tham dự thánh lễ, đặc biệt là vào các thánh lễ Chúa Nhật. Ôi mỗi lần mẹ hứa: “ nếu ngoan, mẹ sẽ cho đi lễ” là thích lắm. Ngày đó chưa biết thánh lễ là gì nhưng mình cũng mến rồi, vậy là cả tuần có gắng vâng lời mẹ, đặc biệt là khi sau mỗi bữa cơm là nhanh đứng dạy mang tăm đến mời bố mẹ, có gắng không khóc nhè nữa. Có lần nhớ mình nói với mẹ: “mỗi lần con khóc mẹ cứ nói: con nín đi, là con sẽ không khóc nữa”, như thật vậy chỉ được hai lần thi hành đúng lời hứa thôi, còn thì vẫn tiểu thư mít ước lắm…Khi được đi tham dự thánh lễ, vốn là đứa tinh nghịch và muốn khám phá nên trước thánh lễ là cứ phải chạy vài vòng xung quanh sân nhà thờ trước đã. Trong thánh lễ thì vẫn co quậy như một con sâu vậy, mẹ dỗ thì ngoan được một lúc sau lại đâu vào đó. Nhưng mà vỏ quýt giày thì đã có móng tay nhọn, mỗi lần mẹ nhắc đến “ cha xứ kìa” thì không cần mẹ dỗ dành nữa tự khắc vào khuôn khổ ngay lập tức. Không biết cha có nhìn thấy hay không nhưng mình thấy sợ lắm.

    Không biết tại sao vậy nhỉ? Các cha thường ghê gớm vậy sao?


    Từ lúc đó mình bắt đầu tò mò, và đặt ra câu hỏi theo ý của một đứa trẻ bấy giờ. Cha là ai mà ngay cả người lớn nhất trong gia đình là bà ngoại cũng sợ nhỉ? Mỗi lần gặp cha là không chỉ mình đứng khoanh tay: “con chào cha ạ” mà cả bà cũng khoanh tay cúi chào. Và bố mẹ, chị cả và các anh nữa đều thế. Mỗi lần mà anh trai nói tục là bà bảo “cha xứ cắt lưỡi”, vậy nên mình sợ lắm. Khi ở trong làng có chuyện gì dù to hay nhỏ, là thấy mấy người nhắc để mang xuống trình cha xứ. Mình đã nghĩ cha xứ là một ông quan xử kiện. Rồi mấy người hết gạo thì vào cha xin gạo, cha xứ hay phát quà cho mọi người trong xóm lắm, lúc thì phát gạo, chăn màn, quần áo…lúc thì phát tiền… trẻ em bọn mình hay được nhận kẹo bánh nữa. Lúc này mình đã nghĩ cha xứ là người giàu có nhất vùng. Cả cái việc cha làm phép Mẫu ảnh Thánh Giá để đeo khỏi bị ma bắt nữa, chúng mình có câu vè:
    Ma mả mà ma
    Ta có Mẫu ảnh, ta chẳng sợ ma
    Bà ngoại còn nói cha trừ được ma quỷ nữa. Sợ thì vẫn sợ như mình đã nghĩ cha xứ như một “ông bụt” hay là một “ ông tiên” vậy chắc có lẽ cha hay cho quà...
    Hồi đó tuy nhỏ nhưng mình đã biết biết được chút ít, mỗi lần mà mẹ cho xuống gặp cha xứ là thích lắm, diện bộ quần áo mới này, rửa mặt thật sạch, chải tóc cho thẳng và bôi cả nước hoa của mẹ nữa.... Lúc đó thấy cha thân thiện lắm và cha xứ chỉ quý trẻ con thôi, vì cha chỉ bế, ôm mình vào lòng, còn bà và mẹ không được như thế...Cha nói nhỏ cho cha mượn quần áo đẹp và ai bôi nước hoa cho nữa... mình gật đầu và đồng ý cho cha mượn liền nhé. Chẳng hiểu vì sao vậy? Lúc đó mà cha mượn thật thì sao nhỉ? Cha cho mình nhiều kẹo. Khi về nhà mình nói với mẹ: “mẹ ơi cha xứ chỉ có mỗi một cái áo thôi ạ?” xoa đầu tôi mẹ cười. Vì khi nào tôi cũng chỉ nhìn thấy cha xứ mặc cái áo dài đen thôi, mẹ quên không trả lời làm cho tôi tưởng thế mất mấy năm liền luôn. Mình thích gần cha lắm, thấy từ xa là chạy đến khoanh tay chào cha rồi.

    Nhiều lần mình còn hỏi mẹ những câu ngây thơ lắm: “ mẹ à, cha xứ không có vợ làm sao mà nhiều con vậy ạ? Lần này thì mẹ trả lời luôn là: “ vì cha xứ là cha phần linh hồn con ạ, nên mọi người đều là con của cha”. May thay mẹ trả lời ngay chứ không là có chuyện lớn rồi. Rồi biết bao câu hỏi như: tại sao cha xứ không lấy vợ? Khi con nói tục cha xứ có biết không mẹ? Cha xứ có trừ được quỷ vậy có biến hóa được như Tề Thiên Đại Thánh không mẹ...? Thời gian đi các câu hỏi về cha cứ ít dần đi. Có lần mình nói với mẹ: “mẹ ơi,con muốn là Linh Mục vì làm Linh Mục con sẽ không còn sợ ma nữa”, mẹ ôm vào lòng, xoa đầu mình và nói không được vì đó là luật của Hội Thánh rồi.

    Bây giờ khi đã lớn lên về cơ thể cũng như nhận thức liệu mình còn kính yêu và coi Linh Mục là người vĩ đại nữa không?
    Lúc này mình lại nhìn ở khía cạnh hiện thực hơn. Tận mắt mình nhìn thấy sự hy sinh của Linh Mục, không lập gia đình, dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho Chúa hay chính là cho tha nhân chúng ta, thiếu thốn nhiều về vật chất..., rồi tinh thần, mỗi khi đau ốm thì sao, dù có người chăm sóc như cũng khó bằng người nhà được, rồi có những trầm lắng ưu tư không thể nói ra...Vì bây giờ cha sống đâu phải là cho cha nữa mà là cả một đoàn chiên nặng trĩu trên vai. Đoàn chiên ngoan thì người chủ chiên cũng phải thức khuya dạy sớm để dẫn chiên đi ăn, dẫn chiên về chuồng. Còn có nhiều con bị ốm, bị què, bệnh dịch ...thì trăm công nghìn việc trên vai chủ chiên. Thời tiết khắc nghiệt, thiên tai,kẻ trộm chiên, chó sói rình bắt chiên,những con chiên ngông cuồng, con chiên lạc...thì chủ chiên cũng sống dở chết dở ...

    Đó mới chỉ nói đến đoàn chiên thôi nhưng con người người còn phức tạp hơn cả vạn lần. Đâu chỉ là phụng vụ, dâng lễ, giải tội không đâu mà Linh Mục còn lo lắng cho từ cụ già đến trẻ sơ sinh, nam đến nữ,các hội đoàn, các ban ngành,xử lý các chuyện cho giáo dân to có, nhỏ có. Nay có đôi này đến xin cưới, sáng sớm mai đã đứng sẵn ở đó xin ly hôn rồi...Linh Mục lo cho cả thiên hạ . Lại thấy Linh Mục có bộ óc đa năng, đa tài thật.

    Như vậy nghề làm Linh Mục là một nghề đa năng nhất mà mình thấy. Thầy dạy toán kính yêu, ở phổ thông trung của mình đã nói: “trong một phiên tòa, nếu một luật sư mà cãi với một cha xứ thì người luật sư sẽ thua”mình cũng tin là thế. Hãy đặt mình ở vị trí của các Linh Mục mà cảm nghiệm cuộc sống, nó có thể rất nặng, khó khăn và gian khổ lắm, điêu đứng nhiều khi dở khóc dở cười,... nếu cuộc sống hôn nhân thì được chia sẻ ra nhẹ bớt đi... nhưng Linh Mục thì chỉ có một mình thôi. Bên cạnh cái lo cho cả thiên hạ, những người không phải là người trong gia đình mình, thì cả một cuộc chiến đấu với chính mình, bị cám dỗ nhiều hơn ai hết...Nhưng tất cả vì lòng yêu Chúa, yêu tha nhân, vui lòng dâng hết tất cả ...bằng thái độ vâng phục,vui vẻ lạc quan.

    Thực sự cuộc sống bây giờ các Linh Mục đang rất sự cầu nguyện, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất của chính mỗi người chúng ta. Linh Mục đang hy sinh chính mình vì chúng ta vì thế hãy cầu nguyện nhiều cho các Linh Mục. Các ngài thật đáng khâm phục, Linh Mục vẫn luôn là người vĩ đại trong lòng mình và các bạn cũng thế đúng không?

    Dù biết là không thể nhưng mình vẫn có muốn là một Linh Mục chắc là vì...,là Linh Mục mình có thể trừ được quỷ.

    Tạ ơn Chúa đã gửi các Linh mục của Chúa đến với chúng con, nguyện Chúa gìn giữ, giúp sức cho các Linh Mục để các ngài đưa đàn chiên của Chúa đến bến bình an!


    Các Linh Mục là những người thật tuyệt vời và vĩ đại!

    M.Minh Ngọc

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Phù Vân, 26-05-2011 lúc 12:52 AM

  2. 18 thành viên đã cảm ơn Phù Vân vì bài viết này:

    allihavetogive (15-05-2011),Bông Hoa Nhỏ (16-05-2011),CucChu (15-05-2011),Doan Quan (15-05-2011),echcon1690 (07-06-2011),guess1 (15-05-2011),halleluyah (15-05-2011),Hạt Bụi bé con (15-05-2011),meiling (16-05-2011),Padre Paolo (07-06-2011),paulminhdai (15-05-2011),pet_kegam (07-06-2011),Phù thủy nhỏ (15-05-2011),Thánh Thư (07-06-2011),tho ngoc (15-05-2011),thuyvu (15-05-2011),Tin Yeu (17-07-2011)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Cám ơn Ngọc thật nhiều vì đã gửi đến GTCG những suy nghĩ thật dễ thương, đặc biệt trong Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn Thiên Triệu hôm nay. Hồi nhỏ, giáo họ mình không có Dì phước mà chỉ có Cha thui, nên mình....thần tượng các Cha lắm, vì các Ngài được.... ăn ngon mặc đẹp, được mọi người kính trọng, nhưng khi ra ngoài giáo xứ nhìn thấy các Dì phước thì mình lại thích Dì hơn, vì nhìn các Dì mặc váy trắng (các Dì dòng Đa Minh), dễ thương hơn Cha lúc nào cũng mặc bộ đồ đen thui à, hihi. Đúng là những suy nghĩ trẻ con, nhưng lại thấy thích, hình ảnh các Cha, các Dì trong trái tim nhỏ bé mãi là như thế, đơn sơ, tinh nghịch nhưng đáng kính.

    Bây giờ vào diễn đàn lại được gặp Hai Cha Linh hướng, Dì Anna, và Hai thầy đồng hành nữa, tạ ơn Chúa vì GTCG được những bông hoa dâng hiến thật đẹp viếng thăm.

    Cùng cầu nguyện thật nhiều cho Hai Cha linh hướng, Dì Anna, Hai thầy đồng hành cũng những bạn trẻ có ý hướng dâng mình cho Chúa trong gia đình GTCG các bạn nhé^^

    Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 15-05-2011 lúc 12:00 PM
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 8 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    Bông Hoa Nhỏ (16-05-2011),guess1 (15-05-2011),Hạt Bụi bé con (15-05-2011),hmb_nxt (16-05-2011),Padre Paolo (07-06-2011),Phù Vân (15-05-2011),tho ngoc (15-05-2011),thuyvu (15-05-2011)

  5. #3
    Trạng thái :   paulminhdai đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 12
    Tên thật:
    Vương Đình Minh Đại
    Đến từ: Gx Thánh Mẫu, Gp Đà Lạt
    Sở thích: Sinh hoạt
    Nghề nghiệp: Học sinh
    Cảm ơn
    45
    Được cảm ơn 35 lần
    trong 10 bài viết
    Thật là những u tư hồn nhiên. Cảm ơn bạn.
    Nhân ngày cầu cho ơn thiên triệu, xin Chúa ban ơn của Ngài dồi dào trên hai Cha Linh hướng, Dì Anna, và Hai thầy để họ tiếp tực sứ mạng phục vụ dân Chúa.
    Cũng nhân ngày này xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho những người Chúa kêu gọi để có thêm nhiều lớp người quảng đại, hiến thân theo đời sống tu trì tận hiến, cho nước Chúa được rao truyền rộng rãi hơn.

  6. 8 thành viên đã cảm ơn paulminhdai vì bài viết này:

    Doan Quan (16-05-2011),guess1 (15-05-2011),Hạt Bụi bé con (15-05-2011),hmb_nxt (16-05-2011),Padre Paolo (07-06-2011),Phù thủy nhỏ (16-05-2011),Phù Vân (15-05-2011),tho ngoc (15-05-2011)

  7. #4
    Phù Vân's Avatar
    Trạng thái :   Phù Vân đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 68
    Tên thật:
    Ngô Minh Ngọc
    Đến từ: Gx Tam Tổng
    Sở thích: những điều bình dị
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    909
    Được cảm ơn 533 lần
    trong 75 bài viết
    Xin chân thành cảm ơn mọi người! những ý nguyện của các bạn thật tuyệt vời!
    Dì Anna ơi, ngày trước ở xứ con không được các sơ đến giúp nên trong bài chỉ thấy hình ảnh các cha thôi hihi. Dì đừng nghĩ ngợi nhiều nhé...
    Cầu chúc cho cả gia đình luôn bình an và chúng ta cùng cầu nguyện cho hai cha linh hướng. hai thầy đồng hành, và dì Anna!

  8. 3 thành viên đã cảm ơn Phù Vân vì bài viết này:

    hmb_nxt (16-05-2011),Padre Paolo (07-06-2011),Phù thủy nhỏ (16-05-2011)

  9. #5
    Trạng thái :   pet_kegam đã thoát
    Tham gia : Jun 2011
    Bài gửi : 1
    Tên thật:
    pet kẻ gấm
    Đến từ: xứ nghệ
    Sở thích: khoai lang nướng
    Nghề nghiệp: du mục
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết
    bạn giống chị thánh Teresa Hai đồng Gjesu quá...1 tâm hồn thánh thiện.. :))

  10. 2 thành viên đã cảm ơn pet_kegam vì bài viết này:

    Padre Paolo (07-06-2011),Phù Vân (07-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Linh Mục, Tu Sĩ đã làm gì cho giới trẻ?
    By You Are Mine in forum Huấn từ - Sứ điệp cho người trẻ
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 30-05-2012, 08:16 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 29-04-2011, 07:30 PM
  3. Chúa Hiển Linh tại Việt Nam
    By halleluyah in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 02-01-2011, 10:48 PM
  4. Chúa Nhật - Chúa Hiển Linh
    By You Are Mine in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 29-12-2010, 08:19 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình