+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Có một cuộc gặp gỡ như thế ...

  1. #1
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết

    Có một cuộc gặp gỡ như thế ...

    Trên đường đến dự tiệc,
    mỗi người chúng ta mang những tâm trạng khác nhau:
    háo hức ... có, dửng dưng ... có,
    xao xuyến ... có, nặng trĩu ... có,
    hoang mang ... có, lạc hướng ... có,
    sợ hãi ... có, sám hối ... có, ăn năn ... có,
    ... và ...có cả những thao- thức ..., ... khắc-- khoải..., ... đợi - - - chờ...

    Đợi chờ một lời sẻ chia,
    Đợi chờ một cái xiết tay,
    Đợi chờ một nghĩa cử động viên,
    Đợi chờ một ánh mắt cảm thông,
    Đợi chờ một khoảnh khắc lắng đọng,
    Đợi chờ những giọt nước mắt... rớt xuống...
    nhưng tâm hồn và lí trí biết hướng lên...
    ... để mở ra... và hiệp thông với mọi người...

    "♪♪♪ ...Nhìn vào mặt nhau đi, và hãy nói với nhau thật lòng như chưa bao giờ...
    Còn ngần ngại nhau chi, mà chưa nói với nhau... lời tha thiết trong tâm hồn...
    .................................................. ...........................................
    ... Nhìn vào mặt nhau đi, và hãy nói với nhau thật lòng như chưa bao giờ...
    Còn ngần ngại nhau chi, mà chưa nói với nhau... lời tha thiết trong tâm hồn...
    .................................................. ............................................
    ... Nhìn vào mặt nhau đi, và hãy nói với nhau thật lòng như chưa bao giờ...
    Còn ngần ngại nhau chi, mà chưa nói với nhau... lời tha thiết trong tâm hồn.. .♪♪♪"

    (Mt 11, 28-30) "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

    Vất vả vì học tập, vì công việc, vì trách nhiệm, vì những dự định trước mắt còn dở dang...
    Gánh nặng vì thấy mình dường như đuối sức trước những đòi hỏi ngày càng khắt khe của cuộc sống...
    Vất vả và gánh nặng nhiều khi làm mình mệt mỏi rã rời, không còn biết sao nữa...
    Vất vả và gánh nặng có khi trở thành nỗi ám ảnh,
    khiến ta không còn thấy Chúa..., không còn thấy niềm hy vọng cho tương lai ...

    Thinh lặng với anh em,
    Thinh lặng với chính mình,
    Thinh lặng để trở về với bản thân,
    Thinh lặng để bước vào một cuộc gặp gỡ...

    "... ♪♪♪... Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ đức Ki-tô đón nhận ơn tái sinh.
    Gặp gỡ Đức Ki-tô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Ki-tô nảy sinh tình đệ huynh... ♪♪♪..."

    ...NGÀI CÓ ĐÓ...
    (Ga 14,1 & 6) "Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."

    ...NGÀI CÓ ĐÓ...
    "Ngài muốn kề vai mang vác với chúng ta để giờ đây chúng ta không còn phải mang vác một mình nữa. Nhưng trong Ngài chúng ta tìm được một sự nghỉ ngơi nội tâm." (Joseph Ratzinger - Benedict XVI)

    ...NGÀI CÓ ĐÓ...
    Trong thân phận là một con người như chúng ta,
    Ngài cũng đã phải kinh qua những cám dỗ, đau khổ "rất đời"... Nên Ngài biết ta cần gì...
    (Ga 14, 27) "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.
    Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi."

    ... NGÀI CÓ ĐÓ...
    (Ga 20, 19)Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!"

    ...NGÀI CÓ ĐÓ...
    Với thân phận là một con người như chúng ta, nhưng Ngài đã vượt thắng tất cả.
    " ...Trong thế gian, anh em sẽ gian nan khốn khó.
    Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian".(Ga 16, 33)

    ... NGÀI CÓ ĐÓ...Ngài yêu thương chúng ta và muốn chúng ta được kết hiệp mật thiết với Ngài.
    (Ga 15,4 & 5) "Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được."


    "... ♪♪♪... Nguồn suối nếu bế tắc thì dòng sông mau cạn khô.
    Tình yêu không Kitô ôi tình yêu sao cằn cỗi.
    Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên.
    Biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương... ♪♪♪..."

    ... NGÀI CÓ ĐÓ...
    Suốt cuộc đời Ngài, qua từng biến cố, từ khi nhập thể cho đến lúc phục sinh,
    Ngài luôn để cho Thần Khí hoạt động và tự do đáp lại Thánh ý Chúa Cha.

    ... NGÀI CÓ ĐÓ...
    Ngài yêu thương chúng ta nên cũng muốn chúng ta được nâng đỡ hướng dẫn bởi Thần Khí như Ngài.
    (Ga14, 15-16) "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.
    Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
    (Ga 14, 26) Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,
    Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em."

    Thế thì, mỗi chúng ta, chấp nhận hay từ chối việc nghe tiếng lương tâm thôi thúc,để cho Thần Khí tác động và tự do đáp lại lời mời đó trong từng biến cố vui buồn thăng trầm trong cuộc đời mình!?



    (1Pr 5,6-10) "Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh em khi đến thời người đã định. Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tiìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Thiên Chúa, nguồn mọi ân sủng, là Ðấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Ðức Kitô, sẽ cho anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường".

    (Gl 5, 16 - 20) "Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm gì được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa. Những việc do xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Ðức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê."

    Thinh lặng với anh em,
    Thinh lặng để xét lại chính bản thân mình,
    Thinh lặng để dìm mình vào cuộc gặp gỡ qua những phút hồi tâm...

    Tất cả khách mời hôm đó,
    đã gặp gỡ nhau và gặp gỡ chính Chủ tiệc...
    Họ lắng nghe Lời và kín múc lương thực Thánh Thể.
    Bình an chứa chan, hạnh phúc vỡ òa... trong một vòng tròn,
    người thứ nhất nắm tay người thứ hai, người thứ hai nắm tay người thứ ba...
    cứ như thế... họ nối kết nhau bởi một sợi hiệp thông
    trong lời cầu nguyện, trong tiếng hát, trong câu kinh: "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."

    (42) Họ chuyên cần nghe các Tông Ðồ giảng dạy,
    hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện.
    (44) Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung.
    (46) Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Ðền Thờ.
    Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ.
    (47) Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến.
    Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ
    (Công vụ Tông Đồ, chương 2 : Cộng đoàn tín hữu đầu tiên)


    Những lời sẻ chia,
    Những cái xiết tay,
    Những nghĩa cử động viên,
    Những ánh mắt cảm thông,
    Những nụ cười rạng rỡ,
    Những giọt nước mắt vơi đầy,
    Bao tin yêu và hi vọng cho chặng đường kế tiếp,
    Tất cả... như vỡ òa khi họ trao nhau lời chúc Bình An...

    Vòng tròn như rực rỡ hơn, khi tất cả nhận được sức sống mới từ Chủ tiệc...
    mỗi người quyết tâm thắp sáng lên nội lực của chính mình... và lan tỏa xung quanh...

    "... ♪♪♪... Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ đức Ki-tô đón nhận ơn tái sinh.
    Gặp gỡ Đức Ki-tô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Ki-tô nảy sinh tình đệ huynh... ♪♪♪..."

    Kỉ niệm chuyến tĩnh tâm FIAT 30.4-1.5.2011.
    Linh mục lính hướng: Giuse Lê Quang Uy, DCCT.
    https://www.fiat-xinvang.net

    P.S: vẫn còn một số chỗ mình chưa diễn đạt được trọn vẹn ý Cha giảng. Mong mọi người thông cảm...
    Chúng ta cùng trải nghiệm trong hành trình đức tin nha!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 17-05-2011 lúc 01:41 PM
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  2. 12 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    allihavetogive (20-05-2011),Bông Hoa Nhỏ (17-05-2011),CucChu (16-05-2011),Doan Quan (17-05-2011),guess1 (17-05-2011),Hạt Bụi bé con (17-05-2011),hoamaudon (16-05-2011),Mai Cồ (16-05-2011),Pere Joseph (31-07-2011),Phù thủy nhỏ (16-05-2011),Phù Vân (20-05-2011),tho ngoc (16-05-2011)

  3. #2
    Hạt Bụi bé con's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Bụi bé con đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 7
    Tên thật:
    Nguyễn Quách Phương Anh
    Đến từ: Franciscan School of Theology-Graduate Theological Union, Berkeley,California,USA
    Sở thích: Walk4life , Praying
    Nghề nghiệp: Student of Theological Studies
    Cảm ơn
    110
    Được cảm ơn 50 lần
    trong 7 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Tâm Nhiên Xem bài viết

    Những lời sẻ chia,
    Những cái xiết tay,
    Những nghĩa cử động viên,
    Những ánh mắt cảm thông,
    Những nụ cười rạng rỡ,
    Những giọt nước mắt vơi đầy,
    Bao tin yêu và hi vọng cho chặng đường kế tiếp,
    Tất cả... như vỡ òa khi họ trao nhau lời chúc Bình An...
    Cám ơn muội muội đã chia sẻ cho anh chị em nơi đây về những điều cảm nghiệm trong chuyến tĩnh tâm của gia đình Fiat vừa qua. "Những lời sẻ chia,Những cái xiết tay,Những nghĩa cử động viên, Những ánh mắt cảm thông,Những nụ cười rạng rỡ,Những giọt nước mắt vơi đầy" có vẻ là những hành động bé nhỏ và bình thường trong cuộc sống hàng ngày....
    Thế nhưng trong mắt vị "Chủ tiệc" của chúng ta, chúng mang
    một sức mạnh tiềm ẩn bên trong mãnh liệt... đủ để :
    -
    xóa bỏ ngăn cách vực thẳm của con người ở đời sau do con người hay tạo ra ở đời này. (theo dụ ngôn người phú hộ và Lazarô)
    - giúp con người tránh khỏi vong thân khi sống thiếu tình thương và thiếu tình người.
    - tạo sợi tơ vàng
    yêu thương sống liên đới với nhau và với người nghèo,người gặp gian nan thử thách.

    Để từng ngày trôi qua, chúng mình trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô, đã dùng tình thương để xoá bỏ khoảng cách giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người khi Ngài làm người, một người nghèo giữa những người nghèo.





    Thay đổi nội dung bởi: Hạt Bụi bé con, 20-05-2011 lúc 10:15 AM
    "Truth suffers, but never dies."
    St. Teresa of Avila

  4. 6 thành viên đã cảm ơn Hạt Bụi bé con vì bài viết này:

    allihavetogive (20-05-2011),Bông Hoa Nhỏ (20-05-2011),lucia01992 (28-05-2011),Pere Joseph (31-07-2011),Phù Vân (20-05-2011),Tâm Nhiên (20-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình