Trạng thái :   
  
	
Tham gia : Jun 2010
					
					
					
Bài gửi : 117
	
Tên thật: Cứ gọi em là ku migoi
Đến từ: Everywhere
Sở thích: Như cũ
Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
	
	Cảm ơn 62
	
		Được cảm ơn 579 lần 
 trong 99 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
				
					Nỗi lòng cô đơn !
				
				
						
							
							
						
						
							
						
				
					
						
							Lạy Chúa, hình như con đang cảm thấy cô đơn, con không biết cảm giác này phát xuất từ đâu, nhưng nó đang như hiện diễn từng giây phút  bên con. Xung quanh con chỉ  là sự cô tịch, vắng lặng, nó  đè nặng tâm  hồn con. Con muốn giải thoát nó đi, nhưng không biết phải làm gì???Không   biết là con đã trưởng thành chưa? Nhưng con vẫn còn ham hố ăn chơi,  vui  nhảy với chúng bè bạn, mỗi lần con thấy tụi nó vui đùa là con lại  thích  thú và muốn được như chúng. Khì, con đúng là khùng. 
Như  bao nhiêu  con người khác, con cũng được sống, được chăm sóc, dạy dỗ,  cũng có một  thân xác, một tâm hồn. Có đôi tay để sẵn sàng làm cho bất cứ  việc gì  đang chờ đợi con, có đôi chân để chuẩn bị bước đi những bước đi  đầy thú  vị, con cũng có một trái tim để cảm nhận được tình yêu người  khác dành  cho con, hay chính con dành cho họ. Thế nhưng,con muốn trái  tin con  hoàn toàn  thuộc về Chúa, con muốn dâng cho Ngài tất cả, nhưng liệu  rằng, Chúa có  muốn vậy không? Con không thể biết được Ngài đang muốn gì  nơi con, và  con có thể chắc chắn điều con muốn cho Ngài là tốt đẹp  không? Điều đó  thật khó biết chừng nào.
Bởi  vì, thật  khó để con có thể đem lòng yêu thương một con người xa lạ,  không máu mủ  ruột thịt, làm sao con có thể đối xử công bằng với một  người không là  anh em con chứ?
Không dễ dàng  gì, có thể bắt  tay, nắm chặt họ lại, giữ họ lại với con mãi mãi, và con  lại càng không  thể có cảm tình được với ai nếu người đó không phải là  điều Chúa đang  cùng làm với con.
Có bao giờ con dành lại tất cả cho Chúa những thứ mà con muốn chưa? 
Con có vượt ra khỏi con không? Khỏi con người, khỏi cái tôi của con không? Thưa, chưa, con chưa làm được.
Thật khó biết bao khi con có thể cho đi mà con không muốn đòi lại, hay ít nhất cũng là được một lời lộc gì từ đó mà ra?
Thật  khó biết  dường nào để đi tìm cho người khác, mà không vì cho chính bản  thân, và  thật khó khi con nghe về lỗi lầm của người khác mà con lại  không thấy  lỗi lầm  của con...
Và thật không dễ để con mang gánh nặng của người khác lên vai con.
Thật khó khi con phải sống trong yếu đuối mà không có ai để nương nhờ.
Và  lạy Chúa,  thật khó mỗi khi cô đơn, khi buồn phiền, đặc biệt cô đơn với  chính con,  cô đơn với mọi người và thế giới xung quanh.
Lạy  Chúa, xin  dạy con biết làm những gì Ngài đã từng làm để đem tình yêu  cho chúng  con. Con muốn tất cả con người con thuộc về Ngài. Dù bất cứ  trong hoàn  cảnh, bậc  sống nào, môi trường tồn tại nào.
		
		
		Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
		
		 
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
                                       
                                 
				
		        		Quyết tâm sống giữa cuộc đời
Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.