+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Bạn có suy nghĩ gì?

  1. #1
    thuylan2412's Avatar
    Trạng thái :   thuylan2412 đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 5
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thùy Lan
    Đến từ: Giáo Xứ Thánh Mẫu - Đà Lạt
    Sở thích: sinh hoạt - cầu nguyện
    Nghề nghiệp: VCK
    Cảm ơn
    176
    Được cảm ơn 66 lần
    trong 9 bài viết
    Chu Toàn Bổn Phận Trong Niềm Vui

  2. 21 thành viên đã cảm ơn thuylan2412 vì bài viết này:

    allihavetogive (25-05-2011),Bông Hoa Nhỏ (25-05-2011),Doan Quan (25-05-2011),echcon1690 (31-05-2011),Hạt Mầm (25-05-2011),hoamaudon (25-05-2011),JB. Sĩ Trọng (09-07-2012),Lan Anh (11-07-2012),Mai Cồ (26-05-2011),Mai Tín (07-09-2012),maria_thtruc (27-05-2011),migoi_sg (25-05-2011),Ngôi Sao (07-09-2012),Phù thủy nhỏ (25-05-2011),sea_darling (07-09-2012),Sky (26-05-2011),smiles (07-09-2012),sonlamkp (25-05-2011),Thánh Thư (02-06-2011),tho ngoc (25-05-2011),thuyvu (27-06-2011)

  3. #2
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Chào cả nhà thân thương !
    Khi xem xong hai đoạn video clip trên đây thì thật sự mình có vài cảm nghiệm của mình.
    Đây là những em bé khuyết tật,hay nói đúng hơn mình sẽ gọi em bé đó là những thiên thần nhỏ,mình nhìn thấy nơi tâm hồn của các em toát lên sự hồn nhiên ngây thơ và trong sáng,những khả năng phi thường tự chính bản thân em làm hết tất cả mọi việc tuy em chỉ khuyết tật nơi thân xác bé nhỏ của mình nhưng không vì thế mà em đánh mất niềm tin vào chính mình, luôn biết vươn lên trong cuộc sống mà không bao giờ dừng lại,qua đoạn video clip cho mình một cảm nhận từ cuộc sống của chính mình,mình cảm thấy mình được Chúa yêu thương ban cho cuộc sống này rất hạnh phúc nhưng có đôi khi chính bản thân mình lại đánh mất chính mình,rồi đâm ra thất vọng chán nản cứ than trách với Chúa, khi nhìn vào mình thấy mình còn may mắn hơn các em rất nhiều nhưng lại không nhận ra được đó là tình thương của Chúa.
    Các thiên thần nhỏ ơi ! chị cám ơn các em nhiều lắm, chị đã được nhìn thấy Chúa nơi tâm hồn đơn sơ của các em.
    Xin Chúa chúc lành cho các em
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  4. 11 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (25-05-2011),JB. Sĩ Trọng (09-07-2012),Lan Anh (11-07-2012),maria_thtruc (27-05-2011),Ngôi Sao (07-09-2012),Phù thủy nhỏ (25-05-2011),smiles (07-09-2012),sonlamkp (06-06-2011),Thánh Thư (02-06-2011),thuylan2412 (25-05-2011),thuyvu (27-06-2011)

  5. #3
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết
    Clip cảm động quá. Qua clip này mình cảm nhận sâu sắc ý muốn của Chúa, Chúa nói với mình: "Này con, con hạnh phúc hơn em ấy, nén bạc con được trao hơn nén bạc của em ấy, đối với em ấy, một đôi bàn tay là con đã hơn em cả thế giới rồi, sự phi thường của em ấy con cũng đã thấy, vậy con đã làm được gì hơn cho Ta, cho anh em của mình với nén bạc ấy?" . Chúa còn bật mí vài phi vụ sinh lời:" Xung quanh con còn nhiều lắm những người anh em thiếu thốn hoặc vật chất hoặc tinh thần, con hãy đến với những người ấy, bằng đôi tay của mình!".
    Vậy mà đã bao lâu nay con đã than trách Chúa nhiều khi thấy nhiều người đầy đủ hơn con! Con sai rồi, sai rồi!
    Cám ơn thuylan. Cám ơn thiên thần nhỏ. Cám ơn Chúa.
    Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 25-05-2011 lúc 03:45 PM Lý do: Viết hoa đầu câu
    - Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?

    - Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.

  6. 12 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    allihavetogive (25-05-2011),Bông Hoa Nhỏ (25-05-2011),JB. Sĩ Trọng (09-07-2012),Lan Anh (11-07-2012),maria_thtruc (27-05-2011),Ngôi Sao (07-09-2012),Phù thủy nhỏ (25-05-2011),smiles (07-09-2012),sonlamkp (06-06-2011),Thánh Thư (02-06-2011),thuylan2412 (25-05-2011),thuyvu (27-06-2011)

  7. #4
    migoi_sg's Avatar
    Trạng thái :   migoi_sg đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 117
    Tên thật:
    Cứ gọi em là ku migoi
    Đến từ: Everywhere
    Sở thích: Như cũ
    Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 579 lần
    trong 99 bài viết
    Nghị lực và quá phi thường !!!!!
    Ước gì mình được 1/10 nghị lực của bạn !!!
    Quyết tâm sống giữa cuộc đời
    Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.

  8. 7 thành viên đã cảm ơn migoi_sg vì bài viết này:

    allihavetogive (25-05-2011),JB. Sĩ Trọng (09-07-2012),Lan Anh (11-07-2012),maria_thtruc (27-05-2011),smiles (07-09-2012),thuylan2412 (25-05-2011),thuyvu (27-06-2011)

  9. #5
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Xem hai đoạn clip trên, MC thấy thương bạn Tea-ho's quá. Người ta thường nói " hãy làm bằng chính đôi tay của mình ", còn đối với Tea-ho's, bạn ấy đã làm bằng chính nghị lực của mình, bạn đã vẽ cuộc đời bằng tất cả những gì mà bạn có thể làm.

    Chúng ta hãy sống bằng chính nghị lực của mình.

  10. 8 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    allihavetogive (28-06-2011),echcon1690 (31-05-2011),JB. Sĩ Trọng (09-07-2012),Lan Anh (11-07-2012),maria_thtruc (27-05-2011),smiles (07-09-2012),thuylan2412 (26-05-2011),thuyvu (27-06-2011)

  11. #6
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết
    Không phải ngẫu nhiên mà bạn có mặt trên cuộc đời.
    Bạn sinh ra là để trao đi những món quà.
    Chính bạn đã trao cho tôi một món quà, giúp tôi có động lực để tiếp tục trao nhưng những món quà của tôi đến mọi người.
    thanks you

  12. 10 thành viên đã cảm ơn Sky vì bài viết này:

    allihavetogive (28-06-2011),JB. Sĩ Trọng (09-07-2012),Lan Anh (11-07-2012),Mai Cồ (26-05-2011),maria_thtruc (27-05-2011),smiles (07-09-2012),Teresa Nhỏ Bé (11-07-2011),Thánh Thư (02-06-2011),thuylan2412 (26-05-2011),thuyvu (27-06-2011)

  13. #7
    binh an's Avatar
    Trạng thái :   binh an đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 32
    Tên thật:
    nguyễn thị thúy hằng
    Đến từ: giáo xứ Fatima
    Sở thích: nghe nhac
    Nghề nghiệp: sinh vien
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 215 lần
    trong 36 bài viết
    Hay hay lắm...
    Dù sống trong tật nguyền nhưng bạn nhỏ này còn nghị lực để vươn lên. Xem xong 2 clip này mình cảm thấy e ngại lắm bởi trong cuộc sống của bản thân mình cũng có mình lần mình không thể vượt qua được, thất bại trong học tập nè, trong tình bạn hay gia đình … đôi lúc mình cảm thấy chán chường và mệt mỏi, muốn chạy trốn tất cả vì không thể đối diện với thực tại. Thật là xấu hổ quá. Nhìn bạn nhỏ này nghĩ lại bản thân mình thật là… thiếu đi nghị lực trong cuộc sống. Thui thì qua 2 clip này sẽ rút ra được một bài học nữa cho cuộc sống vậy.
    ^_^
    Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 27-05-2011 lúc 06:49 PM
    "Hãy lắng nghe tiếng nói của con tim"

  14. 10 thành viên đã cảm ơn binh an vì bài viết này:

    allihavetogive (28-06-2011),echcon1690 (31-05-2011),JB. Sĩ Trọng (09-07-2012),Lan Anh (11-07-2012),Mai Cồ (27-05-2011),Sky (27-05-2011),smiles (07-09-2012),Thánh Thư (02-06-2011),thuylan2412 (28-05-2011),thuyvu (27-06-2011)

  15. #8
    Teresa Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 42
    Tên thật:
    Võ Thị Yến Nhi
    Đến từ: Buôn Ma Thuột
    Sở thích: những điều bình dị ^^
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    360
    Được cảm ơn 428 lần
    trong 48 bài viết
    Thực sự thì mình còn may mắn hơn nhiều so với em ấy. Nhờ em, nhờ nghị lực của em mà mình có thể nhìn nhận lại bản thân, thấy mình cần phải cố gắng hơn nhiều trong cuộc sống này. Tạ ơn Chúa vì Người đã gửi đến thế gian này cho chúng con những thiên thần không hoàn thiện về thân thể, nhưng tâm hồn và nghị lực thì thật đáng khâm phục.
    " Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Ngài." (Dt 13,21)


  16. 6 thành viên đã cảm ơn Teresa Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-06-2011),allihavetogive (28-06-2011),JB. Sĩ Trọng (09-07-2012),Lan Anh (11-07-2012),smiles (07-09-2012),thuyvu (27-06-2011)

  17. #9
    Trạng thái :   Taurus đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    Taurus
    Đến từ: Q2, TPHCM
    Sở thích: hok rõ
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    22
    Được cảm ơn 25 lần
    trong 5 bài viết
    Làm sao cậu bé này có thể có được nghị lực như vậy? theo Taurus thì người thân, người bạn bên cạnh Tae ho's đã góp phần tạo nên ý thức và nghị lực này.

  18. 3 thành viên đã cảm ơn Taurus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-06-2011),allihavetogive (28-06-2011),Lan Anh (11-07-2012)

  19. #10
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi sea_darling Xem bài viết
    Minh da khoc khi coi nhung clip nay. Toi hom nay minh moi dc xem, may ngay nay buon buon, lam bieng len dien dan. Tu nhien hom nay mo vo trung bai nay. Nhung gi can noi thi moi nguoi o tren cung da noi het roi. Chi biet noi 2 tu: "Cam on". Cam on TC da ban cho minh 2 doi tay, cam on em Tae Ho's da song rat nghi luc lam minh phai suy nghi lai ban than minh, cam on ban ThuyLan2412 da post bai nay, cam on cac bai binh luan rat hay cua cac ban... Cam on cuoc doi da cho minh qua nhieu
    Cảm ơn chia sẻ của bạn. Do diễn đàn bị lỗi ngày giờ nên mình xin lưu lại bài viết này của bạn ở đây.

  20. 2 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    Lan Anh (11-07-2012),sea_darling (28-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Ý nghĩa Thánh Giá [Niềm vui khám phá]
    By Mart.TanNguyen in forum Tài liệu - Thư chung
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 09-04-2012, 12:26 PM
  2. Nghĩ về sự sống!
    By 3T_thanhtuyen in forum Bay bổng cùng âm nhạc
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 22-03-2012, 12:08 PM
  3. Những Điều Kì Diệu và Ý Nghĩa Của Con Số 1
    By Tin Yeu in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 28-02-2012, 10:11 PM
  4. Con sẽ yêu Chúa trọn vẹn cả 3 nghĩa tình yêu
    By quan.nm1440 in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 13-02-2012, 09:36 PM
  5. Một tấm hình rất có ý nghĩa !
    By lovegod1903 in forum Ảnh Công giáo
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 28-05-2011, 10:06 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình