Ngưỡng mộ mama Lan Anh quá, có hai công chúa thiệt là "dễ sương" và giỏi giang nữa, đọc bài mà em cứ mắt chữ O, miệng chữ A không à, hihi, khâm phục hai bé quá, em phải học hỏi hai bé thui, đặc biệt là bé lớn í ạ (gọi là bé nhưng chắc bé chỉ nhỏ hơn em có mấy tuổi^^), vậy mà đã làm được nhiều việc có ích như thế.
Lạy Chúa, con tạ ơn vì Ngài đã ban cho chúng con những tấm lòng hy sinh nhỏ bé nhưng đẹp lòng Ngài.
Và lạy Chúa, xin cho con biết học hỏi và được trở nên đôi tay không ngừng nghỉ của Ngài.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: