Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Bé và mẹ!

Threaded View

  1. #3
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 472
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Cám ơn Phuthuynhinhanh đã nhận ra thông điệp mà cô muốn nhắn gởi.
    Lâu nay, cô thường đọc báo theo dõi tin tức, thời sự nhưng cứ đọc phải những mẫu tin đại loại như "cô ca sĩ A, cô người mẫu B dù kiếm rất nhiều tiền. Nhưng lúc chụp hình đăng báo...lại không tìm thấy được bộ đồ giá trị để mặc mà hòng làm tôn lên vẻ đẹp của mình, nên đành trở về thời nguyên thủy của ông Adam và Eva. Hoặc nữ sinh trường đaị học C, trường trung học D...đánh nhau như xã hội đen, hoặc quay clip sex tung lên mạng..."

    Không đọc thì thành người dốt thông tin, nhưng càng đọc thì càng nhức đầu. Cô sợ đi Bác sĩ, sợ uống thuốc nên đành tìm những tin tức thời sự khác đưa lên...Cho dẫu có thể bị hiểu lầm là quảng cáo cho ai kia, hay kiêu ngạo khoe khoang thành tựu của người thân...Nhưng chí ít cũng được chấp nhận trong thời @, tuổi trẻ chỉ biết thụ hưởng, đua đòi...

    Cô rất vui vì được tham gia GĐGTCG, dù cô không còn trẻ. Nhận thấy ACE nhà mình năng động tham gia nhiều sinh hoạt rất hay như GTHX, trao nhau tình hồng, nồng ấm gì đó...Có thể hay hơn, hùng hậu hơn, vì qui tụ được nhiều thành viên và...tốn kém hơn, cần được yểm trợ, sự đóng góp của nhiều bàn tay có trái tim nồng ấm hơn...

    "Một con én chẳng làm nên mùa Xuân". Ước gì trong GĐGTCG mạnh dạn đưa những "người hùng" của mình, những bạn trẻ như những tấm gương trong cuộc sống. Để những người có tâm nhận biết công của mình không bị quên lãng. Có thể má đi xa lời Chúa dạy "Tay phải làm việc thiện, chớ để tay tay trái biết" nhưng cuộc sống nầy, đầy dẫy gương xấu. Tại sao chúng ta không mạnh dạn đưa lên những nhân tố biết làm đẹp cuộc đời.
    Ước mong sao, thế giới càng ngày càng tươi đẹp hơn, chí ít cũng như ACE trong GĐGTCG chúng mình biết sống "hướng thượng" . Cô có thiên vị không ta?
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 4 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (30-05-2011),Padre Paolo (29-05-2011),Phù thủy nhỏ (29-05-2011),thuyvu (30-05-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình