+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Tình Yêu Không Thể Giấu Kín

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Tình Yêu Không Thể Giấu Kín

    Tình yêu, hai chữ tóm gọn sứ điệp của Kinh Thánh, đã thu hút sự chú ý của con người từ nguyên thủy. Tình yêu là đề tài cho biết bao vần thơ, bao tiểu thuyết, bài hát, bài giảng cũng như ca dao tục ngữ. Tục ngữ Hy-lạp Cổ có câu, “Có hai điều người đàn ông không thể giấu kín: anh ta đã say và anh ta đang yêu” (There are two things a man cannot hide: that he is drunk and that he is in love). Tình yêu không thể giấu kín!

    Nếu đọc lướt qua bốn Tin Mừng, nhất là đoạn Tin Mừng Gioan hôm nay (CN6-PS), ta sẽ thấy Thiên Chúa và Chúa Giêsu không thể giấu kín tình yêu của các Ngài dành cho ta. Các Ngài yêu chúng ta và muốn chúng ta học yêu nơi các Ngài. Giả như Chúa Giêsu muốn che giấu tình yêu của Ngài với chúng ta chắc hẳn Ngài không chết cách công khai để cứu chuộc ta và sẽ không hứa sai Thần Chân Lý đến để củng cố và dậy chúng ta về tình yêu đó. Tình yêu không thể giấu kín!

    Chúa Giêsu yêu chúng ta! Ngài dậy và muốn ta bắt chước Ngài yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Thiêu Chúa yêu ta nhưng không. Toàn bộ Kinh Thánh là một câu truyện tình giữa Thiên Chúa và nhân loại. Thiên Chúa yêu nhân loại với tình yêu vô điều kiện. Tình yêu đó được tỏ lộ qua biến cố Giáng Sinh và nhất là qua biến cố Thương Khó và Phục Sinh: “…Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin vào Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Gn 3:16). Hơn nữa, tình yêu Thiên Chúa với nhân loại còn có tính cách cá biệt. Như tình yêu cá biệt Chúa Cha dành cho Chúa Con và Chúa Con dành cho Chúa Cha thế nào, thì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu của Chúa Giêsu đối với chúng ta cũng vậy.

    Các bạn quí mến,

    Vì yêu, Chúa Giêsu muốn chúng ta được sống và được yêu. Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta vì yêu mà Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta để chúng ta được sống (x. 1 Pr 3:15-18). Sự chết và sống lại của Chúa Kitô là một hành động tình yêu cao cả mang lại cho ta sự sống mới. Tóm lại, vì quá yêu nên Chúa Giêsu không thể để chúng ta mồ côi. Ngài ban cho ta Thần Chân Lý, Đấng sẽ canh tân cuộc sống và dậy cho ta biết yêu.

    Mục đích cuộc sống chúng ta là nhận biết Chúa yêu ta và học nới Ngài để biết yêu: yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Tình yêu, như Chúa đã dậy, là giới răn cao cả nhất mà chúng ta phải tuân giữ; nhờ đó ta sẽ biết Thiên Chúa yêu ta, biết Chúa Giêsu yêu ta, và rồi để biết yêu kẻ khác như các Ngài đã yêu ta. Yêu là một nghệ thuật cần phải học. Chúng ta học biết yêu bởi vì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Khi biết được Thiên Chúa yêu ta thì ta cũng phải giúp kể khác biết yêu bằng cách yêu họ và làm cho họ nhận biết Thiên Chúa yêu họ. Hãy yêu tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu: yêu bằng tình yêu tha thứ; yêu không phân biệt giai cấp; yêu bằng tình yêu trao ban; yêu bằng tình yêu nâng đỡ; va yêu bằng tình yêu hy-sinh, hy-sinh cả mạng sống.

    Các bạn mến,

    Yêu như Chúa yêu không phải là dễ. Nếu yêu là dễ thì Chúa không cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Yêu là khó, nhưng không phải là không thể vì đối với Chúa không có gì là không thể. Vì Chúa biết yêu là khó nên Ngài hứa sẽ ban Thần Chân Lý đến để giúp ta. Xin Thần Chân Lý giúp chúng ta nhận thức mình luôn được Chúa yêu thương và chia sẻ tình yêu đó cho tha nhân để họ cũng nhận biết hộ được Thiên Chúa yêu. Một khi đã yêu thì chúng ta phải chia sẻ cho những người chung quanh cùng hưởng niềm vui đó vì Tình yêu không thể giấu kín!


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 19 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    allihavetogive (24-10-2013),An Vi (04-10-2012),echcon1690 (29-05-2011),giusetuong (09-04-2014),heocoi (29-05-2011),JB. Sĩ Trọng (17-08-2011),LamPhuong (29-05-2011),Lan Anh (29-05-2011),M.Goretti Ngan (24-11-2014),maria_thtruc (30-05-2011),migoi_sg (29-05-2011),nanabui (29-05-2011),Người Mua Diêm (29-05-2011),Phù thủy nhỏ (29-05-2011),Sky (29-05-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011),tho ngoc (29-05-2011),thuyvu (30-05-2011),Tin Yeu (24-06-2011)

  3. #2
    Người Mua Diêm's Avatar
    Trạng thái :   Người Mua Diêm đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 139
    Tên thật:
    N/A
    Đến từ: N/A
    Sở thích: N/A
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    778
    Được cảm ơn 1,585 lần
    trong 543 bài viết

    Smile

    Yêu là cho đi trong vui vẻ và không ép buộc sư đền đáp, đơn giản là: cho thì có phúc hơn là nhận, Chúa Giê-su cũng đã khẳng định như thế. Chúa chẳng mong gì hơn là con người biết, hiểu và thực thi tình yêu mà Ngài đã dạy cho chúng ta, thông qua những mầu nhiệm tuyệt vời mà Chúa Con để lại trước khi về với Chúa Cha. Để dựa vào đó mà mọi người có thể được hưởng sự sống muôn đời bên Ngài. Ngay xa xưa, thời ông Môi-sê, Chúa cũng đã dạy con người về tình yêu qua mười điều răn của Ngài. Mười điều là thế nhưng chỉ vẹn trong hai điều: mến Chúa và yêu người.




  4. 3 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:

    maria_thtruc (30-05-2011),Phù thủy nhỏ (29-05-2011),thuyvu (30-05-2011)

  5. #3
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết


    (Mt 5,15)Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà.
    Tình yêu thì cần phải lan tỏa. Lan tỏa để mọi người cùng thấy và cùng biết yêu thương nhau


  6. 5 thành viên đã cảm ơn Sky vì bài viết này:

    binh minh (22-06-2011),heocoi (29-05-2011),maria_thtruc (30-05-2011),Người Mua Diêm (29-05-2011),thuyvu (30-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình