Tình hoa dâng Mẹ
Tháng năm chợt nắng chợt mưa rào.
Lộc chồi tỉnh giấc nhảy xôn xao.
Rung rinh ngàn hoa khoe sắc thắm.
Ngỡ ngàng chiêm ngắm Mẹ trên cao.
Hoa xanh tin yêu thấm đượm mầu.
Dâng Mẹ tình con chẳng đậm sâu.
Dậy con tin yêu và phó thác.
Vào lòng thương xót Chúa nhiệm mầu.
Đây hoa cậy trông ánh trắng tinh.
Cung kính dâng tiến Mẹ Đồng Trinh.
Ngợi ca danh Mẹ - ôi ! Tuyệt mỹ.
Chẳng chút bợn nhơ bong tội tình.
Hoa vàng rực rỡ lòng mến yêu.
Nồng nàn hương ngát vương nắng nhiều.
Mẹ ơi ! Mến Chúa yêu người thế.
Giúp con sống trọn Đường Tình Yêu.
Thương sao hoa tím đồi hoang sơ.
Can-vê tình yêu quá dại khờ.
Bóng đổ bên trời Mẹ lặng lẽ.
Sao con vô tình vẫn thờ ơ?
Yêu đóa hồng nhung thắm đỏ tươi.
Như máu Tinh Khôi tưới đất trời.
Đồng Công Mẹ nhận bao đau xót.
Xin Mẹ dìu bước con lên trời.
Mẹ ơi ! Con dâng hết Mẹ ơi !
Đơn sen mai cúc lan thắm tươi.
Như quỳnh hướng về mặt trời sáng.
Mẹ giúp con hướng về Chúa thôi.
Sưu tầm
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Có được là do đâu....?
- Loạt Ảnh Về Cuộc Sống Khiến Ta Phải Suy Ngẫm
- Con… trượt rồi bố ạ ...
- Anh chọn ai ?
- Không Khuất Phục Trước Sự Độc Tài Trong Ý kiến
- Người phụ nữ trẻ Africa bò 2.5 dặm trên đường đi dự lễ Chúa Nhật
- Lời Trăn Trối Của Người Mẹ
- Ba điều giá trị trong cuộc sống
- 5 bước để biết ai thường xuyên vào facebook của bạn.
- Nụ cười của bà sarah



Trả Lời Với Trích Dẫn