+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Nhìn nhận...!

  1. #1
    Phù Vân's Avatar
    Trạng thái :   Phù Vân đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 68
    Tên thật:
    Ngô Minh Ngọc
    Đến từ: Gx Tam Tổng
    Sở thích: những điều bình dị
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    909
    Được cảm ơn 533 lần
    trong 75 bài viết

    Nhìn nhận...!

    Trước khi đọc bài viết mời các bạn chúng ta cùng xem các tấm hình rubic sau đây nhé!imagesq.jpeg
    Hình 1

    images.jpeg
    Hình 2

    imagedds.jpeg
    Hình 3

    images1.jpeg
    Hình 4

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Phù Vân, 04-06-2011 lúc 07:58 AM

  2. 3 thành viên đã cảm ơn Phù Vân vì bài viết này:

    allihavetogive (03-06-2011),Mai Cồ (04-06-2011),Người Mua Diêm (03-06-2011)

  3. #2
    Phù Vân's Avatar
    Trạng thái :   Phù Vân đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 68
    Tên thật:
    Ngô Minh Ngọc
    Đến từ: Gx Tam Tổng
    Sở thích: những điều bình dị
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    909
    Được cảm ơn 533 lần
    trong 75 bài viết
    Các bạn thấy gì ở tấm hình rubic này? Màu sắc các mặt, các góc độ chụp thế nào?
    Rubic đây mình lấy đơn giản là hình lập phương gồm 6 mặt, 6 màu sắc khác nhau: đỏ,cam,vàng, trắng, xanh lục, xanh dương, 9x6 =54 ô vuông nhỏ. Một cái rubic đơn giản thế thôi cũng đã thấy nhiều màu sắc rồi, huống chi cuộc sống này.
    Trong cuộc sống hôm nay có vô vàn những thứ mà cần chúng ta phải nhìn nhận. Nhìn nhận được hiểu một cách đơn giản như sau: nhìn là nhìn thấy, quan sát… một con người hay một thứ gì đó, nhưng nhìn không chỉ dừng lại ở nhìn thấy, quan sát …bằng mắt mà còn là những suy nghĩ, liên tưởng, tư duy của mình về một con người hoặc sự vật, hiện tượng nào đó. Nhận ở đây là nhận ra, nhận biết xem một ai, sự vật, sự việc như thế nào…

    Nhìn nhận đây là một yếu tố chủ quan từ con người. Mỗi bạn có cách nhìn nhận riêng, ở góc độ khác nhau phụ thuộc vào tâm sinh lý và kiến thức . Nhìn nhận một người, sự vật, sự việc có thể tốt hoặc xấu, tiêu cực hay tích cực, thích hay ghét…tùy vào cảm nhận riêng, không ai có thể bắt buộc bạn vì đó là tự do của bạn. Theo một bài báo Tuổi Trẻ ghi như sau”
    Hầu hết mọi người đều cho rằng cách nhìn nhận vấn đề của mình là đúng và tìm mọi cách để thuyết phục người khác tin tưởng vào điều đó.”(Không áp đặt nhìn nhận vấn đề- Nguồn: Kỹ năng ra quyết định - First News và NXB Tổng hợp TPHCM).Các bạn đều có cách nhìn nhận cuộc sống của riêng mình, nhưng không ai luôn nhìn nhận đúng đã , đang và sẽ có những nhìn nhận sai. Như quan sát hình 1 chúng ta đều thấy hình bị méo đi do góc độ chụp của tác giả. Khi một thái độ, suy nghĩ, nhìn nhận lên một vấn đề đã bị sai lệch. Chúng ta tin tưởng đánh giá, kết luận của mình thì điều gì sẽ xảy ra? Được đọc câu chuyện về một ông vua đưa cho người thợ một viên ngọc đã bị nứt, lệnh cho người thợ tìm cách sửa cho viên ngọc .Vì vua yêu quý viên ngọc nên ông rất buồn. Sau một thời gian suy nghĩ người thợ mà về dùng búa đập, đụng thêm cho viên ngọc.Ông vua thấy thế liền tức giận vì người thợ không sửa ngọc quý mà còn phá thêm, vua truyền người thợ vào xét tội. Khi trả lại viên ngọc, ông vua rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng vì viên ngọc trở thành một bông hoa hồng xinh đẹp. Người thợ kia đập, dụng cho viên ngọc đâu hẳn là phá hoại nó như ông vua đã nghĩ. Chúng ta thường có cái nhìn nhận vấn đề theo thói quen, quán tính…

    Quan sát lại các tấm hình, chú ý đến màu sắc của các mặt. Tâm lý của mỗi người cũng ảnh hưởng lên cách nhìn nhận về màu sắc
    . Một cô bạn của mình ưa chuộng màu đỏ, luôn đáng giá rất cao màu đỏ ấm áp, sôi nổi, cá tính… cô thường trưng bày các có mặt màu đỏ về hướng chính diện để dễ dàng nhìn thấy. Bên cạch đó lại có anh bạn rất ghét màu đỏ, anh cho rằng nó quá nóng, lòe loẹt...khi trưng bày bất cứ thứ gì có màu xen cùng, anh lại để mặt màu đỏ về phía ít nhìn thấy nhất. Màu đỏ bản chất không xấu cũng không đẹp, nhưng đẹp xấu do ý thích của bạn. Cách nhìn nhận cũng thế, khi yêu thích mọi thứ có xấu đều trở nên tốt đẹp, một khi đã ghét những cái có đẹp cũng trở nên xấu…Hay chính nhân vật John đã nói với cháu mình: “- Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.” (Cách nhìn nhận cuộc sống-hạt giống tâm hồn)

    Chúng ta quan sát lại hình 2

    Lấy mặt cam làm cố định, 5 bạn quan sát chính diện với các mặt, mỗi bạn đều quan sát được một màu khác nhau không trùng lặp. Bây giờ ai cũng khẳng định màu của rubic là cái màu đã nhìn thấy thì sự việc sẽ trở thành thầy bói xem voi mất. Đổi lại 4 bạn quan sát ở góc vuông khác nhau, mỗi bạn sẽ nhìn thấy tối đa 3 mặt của rubic như hình trên, lúc này bạn kết luận màu của rubic là 3 màu họ nhìn thấy, đã chính xác chưa? Câu trả lời là tất nhiên tuy đúng như chưa đủ. Lấy kết quả của 4 bạn gộp lại để tìm nhìn ra tất cả các màu của rubic trên đã đủ chưa? Khi này màu của rubic kia đã đủ hơn. Cách nhìn nhận cũng thế, có thể các bạn nhìn nhận đúng như lại chưa đủ. Nhưng nhiều người cùng nhìn nhận sẽ chính xác hơn.

    Như cách nhìn nhận trên, chắc hẳn chúng ta thấy được rằng cách nhìn nhận đang còn một số hạn chế sau: thiếu khách quan, thiếu phân tích, phụ thuộc ý thích, góc độ tầm nhìn hạn hẹp…Nhưng khi gộp các ý kiến nhìn nhận từ nhiều người thì kết quả khách quan hơn, mọi mặt cũng đầy đủ hơn... Nhưng số đông chưa hẳn lúc nào cũng đúng. Nhiều khi sẽ dẫn tới sai lầm cộng đồng. Đọc đoạn tin mừng nói về “người phụ nữ ngoại tình” (Ga.8,1-11) Vừa sáng sớm, dân chúng đưa đến trước mặt người một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Lúc này cả đám đông nhìn nhận đây là một việc làm tội lỗi, và cả chúng ta cũng nhận thấy điều này. Họ muốn Chúa xét xử người phụ nữ như luật đã dạy là phải ném đá. Nếu Chúa nhìn nhận vấn đề như đám đông để xét xử theo luật Do Thái thì sẽ thế nào? Như thế Chúa có phải là một người Cha nhân hậu nữa không? Nhưng Chúa không bị lôi kéo theo cái nhìn nhận của đám đông, Người có cái nhìn nhận của Ngài, cách nhìn nhận của Ngài luôn xuất tình yêu và sự đồng cảm…Chúng ta học được gì từ cách nhìn nhận của Ngài. Ngài đã không hùa theo đám đông, bình thản suy nghĩ, cúi xuống viết trên đất (Ga.8,6), Ngài chỉ trả lời với họ một câu duy nhất “vì học cứ hỏi mãi”(Ga.8.7). Sau khi đám đông bỏ đi chỉ còn mình Ngài và người phụ nữ. Lúc này nếu ta là Ngài ta sẽ nhìn nhận như thế nào? Chắc ta không nằm ngoài đám đông kia đâu, chúng ta cũng nghĩ đây là hạng phụ nữ xấu xa, đê tiện, …với đôi mắt khinh rẻ thôi. Nhưng cách nhìn nhận của Ngài như thế nào? Sao Ngài không trách và lên án người phụ nữ kia? Ngài vẫn không làm thế, không và không bao giờ ngài lên án chị ấy đâu, Ngài ngẩng lên nhìn và hỏi chị trước...Ngài đồng cảm cảm với chị, Ngài đặt mình vào tâm trạng của chị để hiểu sự tủi nhục đau đớn của chị, Ngài dùng trái tim đầy yêu thương của ngài để bao phủ trái tim tan nát của chị.

    Khi nhìn nhận một ai, sự vật, sự việc…bạn có nên vội vàng đáng giá, kết luận theo tính chủ quan của bạn không? Chúng là con người, đã là con người sẽ có những hạn chế, thiếu sót, bất toàn… Hãy học tập nhìn nhận theo Giêsu. Không ai có cái nhìn nhận toàn diện và tuyệt đối bằng Giêsu, Ngài nhìn nhận mọi thứ không chỉ bằng đôi mắt, đôi tai, hay suy nghĩ… Ngài nhìn nhận bằng chính trái tim yêu thương. Giêsu không vội vàng, nóng giận nhưng bình thản suy nghĩ để tìm ra cách nhìn nhận tốt nhất. Giêsu luôn đặt Ngài ở từng vị trí, từng hoàn cảnh, tâm trạng để thấu hiểu và thông suốt mọi vấn đề…

    Các bạn thân mến, học tập Giêsu tôi và các bạn hãy nhìn nhận bằng sự cảm thông chia sẻ và bằng chính trái tim của mình nhé…!


    Phù Vân

    Thay đổi nội dung bởi: Phù Vân, 04-06-2011 lúc 07:51 AM

  4. 7 thành viên đã cảm ơn Phù Vân vì bài viết này:

    Hạt Mầm (03-06-2011),Mai Cồ (04-06-2011),maria_thtruc (03-06-2011),Người Mua Diêm (03-06-2011),smiles (03-06-2011),tho ngoc (14-06-2011),thuyvu (03-06-2011)

  5. #3
    Người Mua Diêm's Avatar
    Trạng thái :   Người Mua Diêm đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 139
    Tên thật:
    N/A
    Đến từ: N/A
    Sở thích: N/A
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    778
    Được cảm ơn 1,585 lần
    trong 543 bài viết

    Smile

    Ánh sáng trắng là ánh sáng hoàn hảo nhất chỉ khi nó là sự kết hợp của bảy màu còn lại. Cũng bởi vậy, cuộc sống tươi đẹp nhất là cuộc sống muôn màu. Thượng Đế cho ta mọi thứ không phải là vô nghĩa, mỗi thứ đều có giá trị đặc biệt của nó. Dù cho nó có là gì, màu của nó ra sao..., chúng ta vẫn biết được rằng: mọi thứ đều muốn tốt cho nhau và mọi sự được tạo ra đều đặc biệt. Và con người chỉ thật sự hạnh phúc khi và chỉ khi bản thân tự biết chấp nhận và hòa đồng với mọi thứ xung quanh.




    Nguyện chúc cho tất cả mọi người có cuộc sống hạnh phúc như Chúa hằng mong ước.


    Thay đổi nội dung bởi: Người Mua Diêm, 03-06-2011 lúc 01:21 PM

  6. 3 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:

    Phù Vân (03-06-2011),tho ngoc (14-06-2011),thuyvu (03-06-2011)

  7. #4
    binh an's Avatar
    Trạng thái :   binh an đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 32
    Tên thật:
    nguyễn thị thúy hằng
    Đến từ: giáo xứ Fatima
    Sở thích: nghe nhac
    Nghề nghiệp: sinh vien
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 215 lần
    trong 36 bài viết
    Khi nhìn nhận một người bạn chúng mình hãy nhìn với con mắt dễ thương và lòng khoan dung như Thiên Chúa dạy chúng ta.

    hihi
    "Hãy lắng nghe tiếng nói của con tim"

  8. Thành viên đã cảm ơn binh an vì bài viết này:

    Phù Vân (14-06-2011)

  9. #5
    Phù Vân's Avatar
    Trạng thái :   Phù Vân đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 68
    Tên thật:
    Ngô Minh Ngọc
    Đến từ: Gx Tam Tổng
    Sở thích: những điều bình dị
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    909
    Được cảm ơn 533 lần
    trong 75 bài viết
    Cám ơn Bình Anh nhiều, chắc hẳn bạn đang muốn nói tới chúng ta hãy nhìn nhận như chính Chúa đang nhìn nhận vậy...và như thế chúng ta cần một mắt đó chính là:
    con mắt phục sinh
    như Cha Joseph đã gửi đến chúng ta qua bài viết: "Bực mình"( https://gioitreconggiao.org/forum/thr...g-ngu-Viet-Anh). Bài viết này sẽ rất hay đối với cách nhìn nhận của mỗi chúng ta...

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình