Biển đảo ơi. Sao không bình yên?
Nơi đây ta ngồi vẫn bình yên, Cuộc sống vẫn thanh bình nhưng ngoài kia Biển thì đang gào thét, Biển không ngừng động, những cơn sóng không ngừng trào dâng, dâng mạnh hơn. Biển động không phải vì tự nhiên mà vì những đứa con của Biển quá hung hãn.
Lòng tham, sự ích kỷ dân tộc vẫn tồn tại.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhưng con người ham muốn gieo rắc chiến tranh biết suy nghĩ lại, đừng mang ma quỷ đến với thế giới.
Hãy gieo rắc yêu thương.
Cầu nguyện cho họ biết rằng ai cũng là con người và tất cả đều là anh em không phân biệt quốc gia, ranh giới. màu da, dân tộc...
Xin Chúa hãy tha thứ cho họ.
Chúng ta cũng cùng cầu nguyện cho những người cha người anh đi biển được trở về nhà bình an.
Make A Better Place
Make A Better World...
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cầu cho linh hồn Anna mới qua đời
- Xin cầu nguyện cùng chị Maria_thtruc
- Xin mọi người cầu nguyên cho mình.
- Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phê-rô ( ông của bạn maria_tram anh)
- Xin hiệp lời cầu nguyện cho mẹ của Lovelycat
- Xin cầu cho linh hồn Dominico vừa được Chúa gọi về với Người
- Xin cầu nguyện cho Bố Mẹ của Việt
- Xin Lời Cầu Nguyện
- Xin cầu nguyện cho mình
- Xin cầu nguyện cho Dì Anna