+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Câu chuyện của một cây nến

  1. #1
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết

    Câu chuyện của một cây nến

    Chào các bạn!
    Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một cây nến, một cây nến trắng, một cây nến mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong các cửa hàng tạp hóa….Họ hàng nhà nến chúng tôi có rất nhiều chủng loại, từ những cây nến trắng bình thường như tôi cho đến những cây nến thơm, nến Roteta cao cấp mà các bạn chỉ có thể tìm thấy ở những nơi sang trọng. Nhưng…có lẽ, loại nến mà làm cho chúng tôi tự hào và hãnh diện nhất , đó chính là cây nến Phục Sinh. Một cây nến tầm thường như tôi, người ta hay dùng để thắp sáng khi nhà bị mất điện. Còn đối với những cây nến cao cấp, những loại nến đặc biệt thì lại có vai trò tạo nên không khí ấm áp, lãng mạn cho những nơi đang cần tình yêu nảy mầm, đang cần nhen nhóm sự cảm thông và chia sẻ……Chỉ riêng cây nến Phục Sinh đã hội đủ những yếu tố đó. Chắc trong đêm lễ Vọng Phục Sinh, các bạn đâu đó cũng đã nghe nói về Ánh sáng và Bóng tối, đã từng được hiện diện trong ngôi thánh đường tối om mà đông kín người, đã từng có cái cảm giác vui vui khi “chia lửa” với người bên cạnh, đã từng thốt lên “Nóng quá!” khi cả nhà thờ đầy ắp những ngọn lửa lúc linh mục chủ tế hát Thánh thi tuyên bố Phục Sinh…Tôi cũng hiện diện trong buổi lễ hôm đó. Tôi chính là cây nến nhỏ bé mà bạn đang cầm trên tay để cùng hòa nhịp với bài ca của vũ trụ, ca mừng Ánh Sáng đã Phục Sinh, san sẻ cái niềm vui của việc “chia lửa”, cái việc mà tôi rất thích. Ngôi Thánh đường tối om om bỗng dưng ngời sáng , cái ánh sáng không hấp tấp ùa đến như ánh sáng đèn điện, cái ánh sáng nhẹ nhàng đẩy lui bóng tối ra phía sau, cái ánh sáng mà dường như nó đã tạo được cho bạn một cảm giác khác lạ. Cuộc sống thường ngày, bạn luôn phải đối diện với ánh sáng. Bạn tập thể dục với ánh sáng Mặt trời, bạn làm việc với ánh sáng đèn huỳnh quang, bạn xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng với ánh sáng đa màu đa sắc từ các chương trình giải trí …..rồi, bạn lại tiếp tục nghỉ ngơi ở nhà với ánh sáng của những bóng đèn “compact tiết kiệm điện”. Lúc mà bạn cảm nhận được bóng tối chính là lúc bạn đi ngủ, và cũng không nhiều nếu tính thêm vài lần mất điện đột xuất, bạn mới cần tới một cây nến như chúng tôi . Và rồi, có lẽ bạn đã quá quen với nó. Bạn không còn sợ bóng tối vì bất cứ lúc nào, chỉ cần bạn đưa tay bật công tắc điện thì dù là 12h khuya vẫn có thể sáng như 12h trưa. Thế nhưng, vẫn có một thứ bóng tối len lỏi trong cuộc đời này, vẫn có một thứ bóng tối mà nó đã khéo léo ngụy trang dưới cái mã Ánh sáng để đánh lừa khả năng nhận thức của bạn. Đó chính là những bất công, những hận thù, so đo tính toán trong xã hội. Phá thai, một việc làm vô cùng dã man, nhưng trong mắt nhiều người đó lại là việc tốt vì nó giúp “kế hoạch hóa gia đình”. Có một kế hoạch nào giúp “xây dựng và ổn định cuộc sống” mà vì nó, người ta phải giết đi những đứa bé vô tội không? Kế hoạch đó đang xây dựng hay tiêu diệt nhân tính của con người. Hay, đối với những người bị nhiễm H, có khi nào bạn nghĩ những người đó là cái bọn du thu du thực, cô hồn đầu làng cuối chợ không? Có những con người chỉ là nạn nhân của các tệ nạn xã hội, họ cần sự cảm thông và chia sẻ để tiếp tục vui sống, vậy mà bạn lại nhìn họ dưới cái nhìn của bóng tối rồi vô tình đẩy họ vào ngõ cụt, bế tắc. Chính tôi, khi được thắp lên trong những buổi cầu nguyện ở nhà thờ, tôi rất thích hòa mình những câu Lời Chúa trong sách Isaia đã được Linh mục Hoàng Phúc phổ nhạc:”Cha ơi, Cha ơi, con thật quý giá trước mắt Cha. Cha ơi, Cha ơi, anh chị em con thật quý giá…”. Vâng, chính bạn là
    người được Cha quý mến, và họ cũng vậy. Họ cần sự quan tâm, chia sẻ và cảm thông của bạn như một chút cái ánh sáng nhỏ bé giữa cuộc đời đầy tăm tối này. Tất cả chúng ta sẽ có những lúc phải cần ai đó thắp lên ngọn lửa cho mình mà chính mình lại không làm được điều đó…..Thầy Jesu đã dạy:”Anh em hãy rửa chận cho nhau…”. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng “rửa” đi cho nahu những cái tăm tối của cuộc đời để Ánh Sáng đang chờ trước “cửa”
    ùa vào cuộc đời của mỗi người chúng ta.
    Bây giờ, tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ “chia lửa” của mình với các cha và anh chị em đang họp nhau tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Tối hôm nay, họ đang thắp lên những ngọn nến để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và đặc biệt là cho quê hương đất nước Việt Nam thận yêu của chúng ta.

    4-6-2011
    Hiệp cùng buổi thắp nến cầu nguyện tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
    JM Halleluyah

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  2. 7 thành viên đã cảm ơn halleluyah vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (04-06-2011),Benedictus (04-06-2011),Doan Quan (04-06-2011),Hạt Mầm (04-06-2011),hoamaudon (04-06-2011),migoi_sg (04-06-2011),Thánh Thư (04-06-2011)

  3. #2
    hoamaudon's Avatar
    Trạng thái :   hoamaudon đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 57
    Tên thật:
    Hoamaudon
    Đến từ: Somewhere
    Sở thích: Looking for a brand new start
    Nghề nghiệp: Looking for
    Cảm ơn
    525
    Được cảm ơn 590 lần
    trong 114 bài viết
    Mong rằng những lời cầu nguyện trong tối 4/6 sẽ thành sự thật. Và Quê hương, thế giới và đặc biệt là nước Việt Nam của chúng ta sẽ không có chiến tranh.

  4. Thành viên đã cảm ơn hoamaudon vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (04-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Chuyện của Em.....!
    By 3T_thanhtuyen in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 21-08-2011, 09:57 PM
  2. Chuyện của bạn!
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-06-2011, 10:20 PM
  3. Chuyện ở phòng khám !
    By migoi_sg in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 11:17 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2011, 08:33 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình