+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Thiên Đàng ở đâu?

  1. #1
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết

    Thiên Đàng ở đâu?


    Trưa hôm nay, Thánh Lễ Thiếu Nhi ở Đền Mẹ có một chi tiết nhỏ, vui vui nhưng lại lại gợi lên được nhiều ý tưởng hay và mới cho ngày lễ Thăng Thiên hôm nay. Cha chủ tế hỏi: “Theo các con thì Thiên Đàng ở đâu?”. Ngành Ấu có 2 bé trả lời: “Dạ thưa cha, Thiên Đàng ở trên trời…”… “Dạ thưa bố, Thiên Đàng ở trong lòng chúng ta”. Rồi, một em nam ngành Thiếu đưa ra một câu trả lời làm cho cả nhà thờ cười vang: “Thưa bố, Thiên Đàng là nơi có tình yêu”. Một bạn ngành Nghĩa đưa ra câu trả lời mà theo nhận xét của cha Thành Tâm là hơi cao siêu: “Thưa Cha, Thiên đàng là nơi chúng ta được chiêm ngắm Thiên Chúa…” ^^ . Cuối cùng, đại diên Huynh Trưởng cũng được mời tham gia : “Thưa bố, ở đâu có yêu thương thì ở đó có Thiên đàng”. Cha chủ tế đúc kết và đưa ra câu trả lời: “Đơn giản, Thiên Đàng là nơi có Chúa! Nơi nào có Chúa thì nơi đó là Thiên Đàng”. Đúng thật, chính nơi đó, chính lúc đó đang là Thiên Đàng. Đầu giờ trưa nay trời nắng chang chang, nhà thờ thì đông nghịt người từ trong ra ngoài. Vậy mà, Thánh lễ mới bắt đầu thì mây đen kéo đến, mọi người ùn ùn đổ vào phía lòng nhà thờ. Bình thường đã chật, bây giờ còn chật hơn. Nhưng, đúng thật, đó là Thiên Đàng. Ở đó có Chúa. Ở đó người ta biết san sẻ với nhau. Ở đó người ta sẵn sàng hy sinh ngồi chật một chút,nếu không muốn nói là chật hết mức cho phép, để không một người nào bị “mắc mưa”. Và, ở đó, người ta đã chịu nóng hơn một chút vì quá đông người trong một phạm vi giới hạn, nhưng Chúa đã khéo léo và lém lỉnh bù lại bằng những cơn gió trời mát rượi. Đó chính là Thiên Đàng, một Thiên Đàng ở giữa trần gian.

    5-6-2011
    Lễ Chúa Về Trời- Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp



    Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: halleluyah, 05-06-2011 lúc 10:39 PM
    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  2. 9 thành viên đã cảm ơn halleluyah vì bài viết này:

    allihavetogive (06-06-2011),Benedictus (05-06-2011),hoamaudon (10-06-2011),meiling (01-08-2011),migoi_sg (05-06-2011),Phù Vân (06-06-2011),smiles (06-06-2011),Thánh Thư (06-06-2011),thuyvu (06-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Thiên thần nhỏ
    By Thánh Thư in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 8
    Bài mới gửi: 27-09-2012, 10:06 PM
  2. Chương trình từ thiện thăm trung tâm Thiên Phước 6/5/2012
    By quan.nm1440 in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2012, 11:05 PM
  3. Giới thiệu thành viên.
    By hathienai_1992 in forum Huynh đệ thủ túc
    Trả lời: 9
    Bài mới gửi: 02-04-2012, 04:35 PM
  4. Viết cho các Thiên Thần!
    By allihavetogive in forum Ngã ba lãng đãng
    allihavetogive
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 11-01-2011, 02:38 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình