Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 258
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Lê Thị Ánh Tuyết
Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 2,056
Được cảm ơn 2,438 lần
trong 297 bài viết
Xin cám ơn Ban Tổ chức hành trình Hơi ấm cùng sự hy sinh của các bạn trẻ Công giáo. KHi xem những hình ảnh này, dù là người không thể tham gia trong hành trình, em vẫn cảm thấy lời mời gọi mạnh mẽ lên đường.
Chỉ khi bước chân vào Sài Gòn, em mới tận mắt chứng kiến được những mảnh đời bên lề xã hội, những giấc ngủ thấp thỏm hè phố; cũng là lần đấu tiên em hiểu được câu "Sự nghèo khó của thành phố xa hoa". Không chỉ ở Cancutta hay ở Mumbai, Châu Phi thu nhỏ tại Sài Gòn còn khắc khoải từng đêm.
Lúc còn bé, em ước một thế giới luôn hòa bình; đến khi lớn hơn, em từng ước không có ai phải khổ; giờ đây, em ước gì em có thể góp một tay vào những công việc nhỏ bé, xoa dịu một chút sự vất vả của con người.
Ước thay! Mong thay!
Xin Chúa chúc lành cho mọi người dân đau khổ và những ước mơ của chúng con.