+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Hòn Đảo TÌNH YÊU

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Hòn Đảo TÌNH YÊU

    Các bạn thân mến,

    Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Thánh Thần chính là Tình Yêu. Nói đến tình yêu thì Toản nhớ đến có lần đọc được cầu chuyện Hòn Đảo Tình Yêu như sau:

    Ngày xửa ngày xưa có một hòn đảo nơi những cảm xúc sống chung: Hạnh Phúc, Buồn Sầu, Kiến Thức cùng tất cả những cảm xúc khác, trong đó có cả Tình Yêu.

    Một hôm tất cả những cảm xúc nhận được tin là hòn đảo sẽ chìm xuồng đáy lòng biển. Tất cả nhũng cảm xúc chuẩn bị tầu bè để rời khỏi hòn đảo. Chỉ có mình Tình Yêu ở lại. Nàng muốn bảo quản hòn đào thiên đường cho đến giây phút chót.

    Khi hòn đào sắp chìm hẳn thì Tình Yêu quyết định đã đến lúc phải đi. Nàng bắt đầu nhìn chung quanh xem có ai để cầu cứu. Ngay lúc đó thì chàng Phong Phú trên chiếc tầu lớn tạt ngang qua. Nàng Tình Yêu hỏi, “Thưa Anh Phong Phú, em có thể lên tầu Anh được không?” Phong Phú trả lời, “Thật xin lỗi, tầu tôi chở nhiều vàng bạc châu báu nên không còn chỗ cho nàng.”

    Tình Yêu quay sang cầu cứu Chị Phù Vân đang ngồi trên một con thuyền rất đẹp. Tình Yêu van nài, “Chị Phù Vân, giúp em với.” Phù Vân trả lời, “Chị không thể giúp em vì em ướt quá sẽ làm hư thuyền đẹp của Chị.”

    Kế đó Tình Yêu nhìn thấy Buồn Sầu và cầu cứu, “Bác Buồn Sầu, xin cho con đi với Bác.” Nhưng Bác Buồn Sầu trả lời, “Tình Yêu ơi, Bác xin lỗi vì lúc này Bác chỉ muồn ở một mình.”

    Rồi Tình Yêu gặp Anh Hạnh Phúc. Nàng cầu cứu, “Anh Hạnh Phúc, làm ơn cho em đi với Anh.” Nhưng Hạnh Phúc lúc bấy giờ quá mừng nên không nghe được lời thỉnh cầu của Tình Yêu.

    Đến đây thì Tình Yêu buồn và bật khóc. Bỗng dưng nàng nghe có tiếng gọi, “Tình Yêu hãy đến đây, tôi sẽ đưa cháu đi với tôi.” Tiếng đó là của một cụ già.

    Tình Yêu cảm thấy hạnh phúc và quá vui mừng nên quên hỏi tên của cụ già. Khi đến đất liền thì cụ già cáo biệt. Tình Yêu nhận ra mình đã mang ơn cụ già rất nhiều. Nàng liền tìm đến Bác Kiến Thức và hỏi, “Thưa Bác, người đã giúp con là ai vậy?” Kiến Thức trả lời, “Đó chính là Cụ Thời Gian.” Tình Yêu hỏi lại, “Nhưng tại sao Cụ Thời Gian lại giúp con trong khi mọi người khác từ chối?”

    Lúc đó Bác Kiến Thức nở một nụ cười và với sự khôn ngoan và chân thành trả lời, “Bởi vì chỉ có Cụ Thời Gian mới có khả năng hiểu được Tình Yêu cao cả và qui như thế nào.”

    Các bạn mến,

    Chúa Thánh Thần là Tình Yêu, Tình Yếu mà Chúa Giêsu đã hứa sẽ gửi đến cho các tông đồ cũng như chúng ta trước khi Ngài về trời. Đấng Tình Yêu sẽ giúp chúng ta tiếp tục sứ mạng truyền bá Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho từng người. Đầng Tình Yêu này chính là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Đấng Phụ Trợ chúng ta trong mọi nơi mọi lúc. Người âm thầm giúp hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta, nhất là trong những lúc khó khăn. Nhưng trong thực tế, thì nhiều người, có lẽ có cả chúng ta đã quên lãng Người. Chúng ta không biết sự cao cả và quí giá của Chúa Thánh Thần, của TÌNH YÊU!

    Chỉ có Cụ Thời Gian có khả năng hiểu được sự cao cả và quí báu của Tình Yêu. Trong tuần này, chúng ta cùng nhau dành chút thời giờ để nhận ra những việc Chúa Thánh Thần đã làm cho chúng ta trong cuộc sống. Xin Mẹ Maria Đồng Công giúp chúng ta biết dành Thời Gian cho Chúa Thánh Thần vì chỉ có Thời Gian mới có thể giúp chúng ta hiểu được sự cao cả và quí báu của Chúa Thánh Thần - TÌNH YÊU!


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 12-06-2011 lúc 12:54 PM
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 12 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-06-2011),Benedictus (29-06-2011),giusetuong (07-01-2014),J love Y (13-06-2011),JB. Sĩ Trọng (17-08-2011),Lan Anh (12-06-2011),Maria Lan (12-06-2011),Phù thủy nhỏ (12-06-2011),Phù Vân (13-06-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011),tho ngoc (13-06-2011)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Đúng là chỉ có Cụ Thời Gian mới có khả năng hiểu được sự cao cả và quý báu của Tình Yêu, câu chuyện hay và ý nghĩa quá Cha ơi, nhưng Cha ui cho con hỏi cái này ạ, ở phần cuối Cha có cầu nguyện:
    ...Xin Mẹ Maria Đồng Công giúp chúng ta biết dành Thời Gian cho Chúa Thánh Thần...
    Cho con thắc mắc chút xíu là tại sao chúng ta lại xin Mẹ Maria Đồng Công ạ? Đây là một tước hiệu của Đức Mẹ hay như thế nào ạ? Mong Cha giải đáp giúp con, con cám ơn Cha nhiều ạ.^^
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 3 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    Benedictus (29-06-2011),Phù Vân (14-06-2011),tho ngoc (13-06-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết
    Chào Phù Thủy,

    Phù Thủy đoán đúng: Đồng Công là một tước hiệu của Đức Mẹ...khi thưa xin vâng đón nhận chức làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ cũng đã chấp nhận sứ mạng đồng công với Chúa trong chương trình cứu chuộc nhân loại...Mẹ đã chịu mọi đau khổ cùng với Chúa, nhất là đứng dưới chân thánh giá dâng hiến Chúa Giêsu...Mẹ Đồng Công nghiã là Mẹ đã cộng tác với Chúa trong chương trình cứu chuộc chứ không phải là Mẹ ngang hàng với Chúa...

    Toản hay dùng Mẹ Đồng Công là vì đây chính là tước hiệu của Nhà Dòng Mình: Hội Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc tại Thủ Đức.
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  6. 5 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    Benedictus (29-06-2011),maria_thtruc (13-06-2011),Phù thủy nhỏ (13-06-2011),Phù Vân (13-06-2011),tho ngoc (13-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 28-05-2012, 12:16 PM
  2. AGAPE Đà Nẵng 2 - TÌNH YÊU DÂNG HIẾN
    By cattrang in forum Agape Đà Nẵng
    Trả lời: 12
    Bài mới gửi: 15-04-2012, 01:32 AM
  3. Cuộc gặp gỡ của những YÊU THƯƠNG
    By Tâm Nhiên in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 07-04-2012, 09:16 PM
  4. YÊU
    By Pere Joseph in forum Chỉ Ba Phút Thôi
    Lm. Joseph Việt, O.Carm.
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 14-02-2012, 10:22 AM
  5. TÌNH CỜ?
    By Teresa Bông Hoa Nhỏ in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 27-07-2011, 01:14 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình