+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Lời Kinh Tri Ân

  1. #1
    Anthony
    Guest
    Trạng thái :  

    Lời Kinh Tri Ân




    Đây là bài thứ hai của Tuấn, bé Matthew đệm đàn, và Vy (anh của Matthew) quay video clip.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  • 13 thành viên đã cảm ơn Anthony vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (13-06-2011),allihavetogive (15-06-2011),Benedictus (15-06-2011),Doan Quan (16-06-2011),hoamaudon (17-06-2011),Lan Anh (16-06-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),Phù Vân (14-06-2011),smiles (14-06-2011),sonlamkp (15-06-2011),Taurus (17-06-2011),tho ngoc (13-06-2011)

  • #2
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết
    Cám ơn anh Tuấn nhiều lắm. Đã nghe và hát Thánh ca nhiều lắm rồi, nhưng có lẽ do còn thờ ơ quá, không quan tâm lắm đến những người sáng tác ra những bài hát ấy, nên đây.. có lẽ là lần đầu tiên, khi thấy anh tự sáng tác và thể hiện, em cảm nhận được giá trị của những bài hát dâng lên tâm tình cùng Chúa.
    Khi nghe, cảm nhận được thực sự tấm lòng của người con dâng những lời ca về Cha, Mẹ, và cũng cảm thấy như chính mình đang thổ lộ những điều ấy cùng Chúa vậy.
    Riêng bài hát Lời Kinh tri ân này, em thật sự cám ơn nhiều lắm, cũng biết Mẹ hy sinh, giúp đỡ mình nhiều lắm, nhưng vẫn tìm đến với Chúa nhiều hơn, nhiều khi thấy mình quên mất Mẹ, quá chăng là những lời cảm ơn sau những lần xin ơn Đức Mẹ, chưa bao giờ thân thưa được những lời ca lên Mẹ.
    Bài hát này em xin được giữ lại làm vốn riêng cho mình ạ. cám ơn anh nhiều nhé. (Không biết tgiả có đồng ý không nữa, nhưng.. không đồng ý cũng không sao ạ, em lỡ thuộc mất rồi^^, tại sáng giờ nghe đi nghe lại khá nhiều mà không chán,hiii)

    P/s: Anh Tuấn hát hay lắm ạ, xứng đáng được lọt zdo top my Idol^@
    Thay đổi nội dung bởi: tho ngoc, 13-06-2011 lúc 10:59 AM
    - Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?

    - Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.

  • 11 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (13-06-2011),allihavetogive (15-06-2011),Benedictus (15-06-2011),Doan Quan (16-06-2011),Lan Anh (16-06-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),Phù Vân (14-06-2011),smiles (14-06-2011),sonlamkp (15-06-2011)

  • #3
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Em rất thích anh Tuấn ơi, mấy dấu luyến chỗ chữ "sánh" với chữ "gương" nghe phê quá, hihi.

  • 7 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    allihavetogive (15-06-2011),Doan Quan (16-06-2011),Lan Anh (16-06-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),sonlamkp (15-06-2011)

  • #4
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Nghe bài hát này, em cảm thấy... ghen tị với anh Tuấn đấy, hihi. Vì anh cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ, có Mẹ làm chỗ cậy trông. Giáo hội Việt Nam nổi tiếng là sùng kính Đức Mẹ, riêng em thì rất muốn yêu mến Mẹ, chạy đến cùng Mẹ, nhưng sao em vẫn không có nhiều cảm giác yêu mến lắm. Thâm chí em đã vào tìm hiểu và sinh hoạt một thời gian dài với nhóm Con Đức Mẹ của dòng Vinh Sơn, nhưng em vẫn không yêu Mẹ và kinh Mân Côi, hic. Em rất khát khao yêu mến Mẹ như mọi người mà chưa được. Mong rằng anh sẽ sáng tác thêm nhiều bài hát nữa, biết đâu sẽ cảm hóa được trái tim chai đá của em, anh Tuấn nhỉ?!

    Bài hát rất hay, chứa chan tình cảm, và cảm xúc rất thật. Em rất thích xem và nghe tác giả trình bày các bài hát của mình, vì khi ấy, tình cảm gởi gắm trong tác phẩm được diễn tả một cách chân thực nhất.
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  • 8 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Benedictus (17-06-2011),Doan Quan (16-06-2011),Lan Anh (16-06-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),sonlamkp (15-06-2011)

  • #5
    sonlamkp's Avatar
    Trạng thái :   sonlamkp đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 106
    Tên thật:
    Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
    Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
    Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
    Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
    Cảm ơn
    1,096
    Được cảm ơn 1,108 lần
    trong 132 bài viết
    Trước khi bày tỏ cảm xúc em có ý kiến nho nhỏ, anh Tuấn hát sai lời so với bản chép nhạc rồi đó nha.Hiiiiiii...........
    "Tình mẹ cho con thắm thiết bao la, tuôn chảy muôn lối." => anh hát thành "Tình mẹ cho con thắm thiết bao la, tuôn chảy khắp lối."

    Em nói vui một tí thôi,,không có ý gì anh bỏ qua cho. Từ khi anh ra bản nhạc đầu tiên em luôn mong chờ bản tiếp theo của anh đó. Mong có ngày anh đầu tư làm 1 Album luôn thì tuyệt vời quá nhỉ ! Lần này cũng thế, vẫn là những ca từ nhẹ nhàng đầy cảm xúc.Thiết nghĩ qua bài hát này như một lời nhắn nhủ đến với tất cả mọi người. Hãy năng chạy đến cùng Mẹ yêu mến.

    @anh All : Không dám khoe với anh nhưng mà tình trạng của em hồi trước cũng y như anh. Nhưng vào ngày lễ Mẹ Phù Hộ (24-5) cách đây đúng 3 năm. Em có nhận được một lời nhắn nhủ của Mẹ " Hãy năng chạy đến với Mẹ". => Từ đó trở đi em luôn cố gắng đến với Mẹ và năng lần chuỗi Mân côi hơn. Và hiện nay, em cảm thấy gần gũi hơn với Mẹ hơn rất nhiều. Ước mong qua bài hát này của anh Tuấn anh All sẽ yêu mến Mẹ nhiều hơn như anh đang khao khát.

    Cảm ơn anh Tuấn 1 lần nữa, cảm ơn Matthew đánh đàn cũng rất hay (lần này em vừa nghe hát vừa nghe đàn, lần trước chỉ biết nghe hát không àh). Cảm ơn cả anh Vy đã hỗ trợ quay clip này cho cả nhà cùng thưởng thức.
    " Hãy Nhớ, Chúa Luôn Nhìn Con"

  • 7 thành viên đã cảm ơn sonlamkp vì bài viết này:

    allihavetogive (15-06-2011),Benedictus (17-06-2011),Doan Quan (16-06-2011),Lan Anh (16-06-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011)

  • #6
    San San
    Guest
    Trạng thái :  
    Sonlamkp ơi, anh Anthony có một cái "tật" là sáng tác một đường, nhưng khi thâu thì thỉnh thoảng lại hát ra từ khác. Hihi. Cái này thì mình chứng kiến hoài.
    Cái lý do mà anh không hát đúng lời là vì mỗi khi gặp mình thì anh cho ra một bài mới, trong chỉ vài giờ thôi. Vì vừa hát vừa sửa và chia sẻ cho vui nên "tai nạn" xảy ra dài dài.
    Anh Anthony mới nói với mình là cám ơn các bạn đã ủng hộ các bài hát của anh, nhất là "đã rất để ý đến câu chữ là lời hát, như vậy chứng tỏ các bạn quan tâm" đến anh. Anh xin lỗi mọi người đã hát sai lời và vui vì được các bạn góp ý. Anh nói sẽ cố gắng để ý hơn khi hát.
    Anh đặc biệt xin lỗi vì không thể trả lời tin nhắn và comment của tất cả các bạn. Anh nói từ gia nhập gia đình GTCG thì ước mơ của anh là chia sẻ với các bạn tâm tình của anh để đóng góp chút nào đó cho gia đình GTCG, còn việc trao đổi qua lại thì anh thích lắm nhưng không thể. Anh mong các bạn thứ lỗi và đừng nghĩ là anh kiêu căng không thèm trả lời.
  • Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn  

  • 7 thành viên đã cảm ơn San San vì bài viết này:

    allihavetogive (16-06-2011),Benedictus (17-06-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),sonlamkp (16-06-2011),tho ngoc (17-06-2011)

  • #7
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Ui da sao lại có điều gì giản đơn mà lại không thể nhỉ? hihi, em đùa tí, chứ chính bản thân em vô công rỗi nghề mà lúc gặp việc thì cũng không có thời gian cạo râu, hiii, hoặc chỉ có thể lướt qua trang web cách im lìm như thằng ăn trộm.
    Xin Chúa chúc lành và thánh hoá công việc của anh.

    Dì nhắn lại những lời trên với anh Tuấn giúp con nha, cảm ơn Dì!

  • 2 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:


  • + Trả Lời Ðề Tài

    Chủ đề tương tự

    1. Kinh Thánh Tin Mừng
      By josphi in forum Tác phẩm Công giáo
      Trả lời: 4
      Bài mới gửi: 20-02-2012, 03:32 PM
    2. Kinh Tối
      By heocoi in forum Bài Tổng Hợp
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 07-06-2011, 08:59 PM
    3. Kinh Lạy Cha bằng chữ Nôm
      By Benedictus in forum Thư họa Công giáo
      Benedictus
      Trả lời: 7
      Bài mới gửi: 15-03-2011, 11:30 PM
    4. Một số Thánh ca ngợi KINH MÂN CÔI
      By migoi_sg in forum Các Thánh
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 29-07-2010, 01:55 PM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình