Haha! Thật là thú vị! Chịu ko nổi mà!!Một ngày sau, Chúa Giêsu đi ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Ngài cất tiếng:
- Chúa Cha ơi! Hồng y Ratzinger khó tính quá!
Khôn biết khi nào mới có 1 vị Đức Giáo Hoàng người Việt Nam nhỉ? P.H.Giáo hoàng trình: “Chúa biết rằng con rất yêu mến dân tộc và đất nước con. Con xin hỏi sau này còn có một giáo hoàng Ba Lan nào không?”
Chúa đáp: “Ồ không! Ngày nào còn Ta, thì không!”Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Viết cho em: Không biết yêu
- Viết cho em: Mũn mĩn
- chiều tà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Viết cho em: Lấy chồng Đài Loan
- Mười Kinh Trừ Tà, Trừ Quỷ Và Xin Ơn Chữa Lành
- Lý tưởng Linh mục cao hơn tình yêu vợ chồng?
- Viết cho em: Em bé đi vào xã hội
- Viết cho em: Dĩ vãng
- Để chúa đến, để tình yêu đến
- Tìm hiểu những biểu tượng Noel


Trả Lời Với Trích Dẫn

