+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Một Đời Tận Hiến (Mến Tặng Soeur Anna Ngọc Hạnh!)

  1. #1
    Anthony
    Guest
    Trạng thái :  

    Một Đời Tận Hiến (Mến Tặng Soeur Anna Ngọc Hạnh!)




    Bài hát này Tuấn viết tặng riêng cho Soeur Anna Ngọc Hạnh nhân dịp Kỷ Niệm 10 Năm Khấn Dòng vào năm 2010. Soeur thâu băng bài này nhưng đã lạc mất nên nay Tuấn tự quay lại video clip này để gởi tặng Soeur công khai, vì cũng sắp đến ngày Kỷ Niệm Ngày Khấn của Soeur.

    Bài hát này ra đời trong lần gặp thứ hai của Tuấn với Soeur. Tuấn thắc mắc hỏi Soeur vì sao đi tu? Đi tu có nghĩa là gì? Có phải để nên thánh không? Trái với suy nghĩ của Tuấn, Soeur nói rằng: ở bậc sống nào cũng có thể nên thánh được chứ không chỉ đi tu mới nên thánh, có khi giáo dân còn nên thánh hơn tu sĩ. Soeur giải thích rằng: tu là sửa đổi để tốt hơn, để bắt chước giống hình ảnh của Chúa hơn, vì Soeur có nhiều bất toàn nên Soeur cần phải sửa đổi, và đi tu là một hành trình dài giúp Soeur thanh luyện con người mình.
    Hành trình đi tu của Soeur có nhiều thú vị với Tuấn: dù bị gia đình ngăn cản, nhưng Soeur đã trốn nhà đi theo lời mời gọi của Chúa. Soeur cũng nói rằng có một lý do khác khiến Soeur đi tu, đó là vì Soeur thương Ba Mẹ... Sau buổi nói chuyện đó với Soeur, tối về Tuấn đã sáng tác bài hát này.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  • 21 thành viên đã cảm ơn Anthony vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (17-06-2011),allihavetogive (16-06-2011),Benedictus (17-06-2011),Diamond (23-06-2011),Doan Quan (16-06-2011),G7 (23-06-2011),hoamaudon (16-06-2011),Mai Cồ (16-06-2011),Padre Paolo (18-06-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),Phù Vân (18-06-2011),Sky (24-06-2011),smiles (16-06-2011),sonlamkp (16-06-2011),Taurus (17-06-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011),tho ngoc (17-06-2011),thuylan2412 (18-06-2011)

  • #2
    sonlamkp's Avatar
    Trạng thái :   sonlamkp đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 106
    Tên thật:
    Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
    Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
    Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
    Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
    Cảm ơn
    1,096
    Được cảm ơn 1,108 lần
    trong 132 bài viết
    Dì San San thích quá nhé, được anh Anthony tự hát + đánh đàn và quay video gửi tặng Dì luôn. Hai bài trước anh ấy chỉ hát thôi mà lần này đánh đàn luôn rồi đó.
    Thú thật bài này em nghe không được rõ tiếng lắm, có lẽ vì anh hát hơi xa Micrô nên chất lượng âm thanh không được tốt.Em phải vừa nghe hát vừa dò từng chữ trên bản nhạc mới hiểu lời được. Mong lần sau cố anh cố gắng hát gần Mic như 2 bài trước thì dễ nghe hơn. Chút góp ý thật lòng của em, mong anh bỏ qua.
    Có lẽ bài này anh dành Anthony dành tặng riêng cho Dì San San, nên em nghe chưa cảm nhận được gì hết...hiiii........Mong chờ bài hát tiếp theo của anh. Em hy vọng 1 ngày nào đó anh Tuấn cũng sáng tác 1 bài dành tặng cho gia đình GTCG và chúng ta sẽ coi đó là bài ca chủ đề của diễn đàn.
    " Hãy Nhớ, Chúa Luôn Nhìn Con"

  • 12 thành viên đã cảm ơn sonlamkp vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (17-06-2011),allihavetogive (18-06-2011),Benedictus (17-06-2011),G7 (24-06-2011),Padre Paolo (18-06-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),Phù Vân (18-06-2011),tho ngoc (17-06-2011),thuylan2412 (18-06-2011)

  • #3
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Thiệt là phục anh Anthony quá, cám ơn anh nhiều vì bài hát thật hay, cám ơn Dì San San nhiều, nhờ Dì mà anh ấy mới cho ra đời món quà thật ý nghĩa, không chỉ cho Dì mà chúng con cũng được...nghe ké nữa^^.
    Qua những dòng giới thiệu, những nốt nhạc, những ca từ đong đầy tình cảm, hình ảnh một đời dâng hiến thật đẹp và ý nghĩa, tâm tình hiếu thảo, tâm tình dâng hiến ẩn sâu trong trái tim đơn sơ nhưng luôn tràn đầy niềm vui dâng hiến.

    ...Đây bông hoa chớm nở nhưng khép lại,
    như thân con chớm đọng tuổi trăng tròn...
    nhưng trọn cuộc tình nguyện yêu Chúa mà thôi,
    Xin dâng Cha lòng con đơn sơ
    với ước mơ của một bông hoa,
    xin được nở trong vườn hoa Chúa ươm.
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  • 11 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-06-2011),allihavetogive (18-06-2011),Benedictus (17-06-2011),G7 (24-06-2011),Padre Paolo (18-06-2011),Phù Vân (18-06-2011),tho ngoc (18-06-2011),thuylan2412 (18-06-2011)

  • #4
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết
    Cám ơn Anh Tuấn...bây giờ thì biết tại sao Dì đi tu rồi...Dì thật là can đảm; dù Ba Má ngăn cản mà vẫn trốn nhà đi theo Chúa...very admirable...
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  • 11 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-06-2011),allihavetogive (18-06-2011),Benedictus (18-06-2011),Phù thủy nhỏ (18-06-2011),Phù Vân (18-06-2011),sonlamkp (18-06-2011),tho ngoc (18-06-2011),thuylan2412 (18-06-2011)

  • #5
    sonlamkp's Avatar
    Trạng thái :   sonlamkp đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 106
    Tên thật:
    Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
    Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
    Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
    Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
    Cảm ơn
    1,096
    Được cảm ơn 1,108 lần
    trong 132 bài viết
    Dì San San : Cảm ơn Dì đã "lêu lêu" con.Đọc được mấy dòng chữ của Dì con thấy "ấm ức" quá...hiic....Bởi vì con mải chăm chú lắng nghe và cảm nhận âm nhạc nên không thấy "con voi" thôi. Con nghĩ chắc Dì chưa nhìn thấy con voi ở ngoài thật rồi ? Ở quê con voi to lớn lắm Dì ạ !!! Anh Anthony nhìn dáng như thế mà Dì lại nói là con voi, có lẽ voi ở bên đó khác so với voi ở quê con chăng??? Như Dì nói thì có lẽ ước mơ của con đã thành hiện thực rồi. Cảm ơn Dì và anh Anthony nhiều lắm. Gia đình GTCG chúng ta chuẩn bị luyện giọng thôi cả nhà ơi.

    Cha Padre Paolo : Cha ơi, chúng con biết Dì San San đã "dám liều" như thế để đi tu. Vậy không biết cha thì sao ạ ? Khi nào có dịp mong cha chia sẻ một chút cho chúng con. Con đây cần lắm những lời chia sẻ thực tế về cha, để có thể cảm nhận và học hỏi nơi Cha nhiều hơn trên bước đường tuyệt vời của cha.
    " Hãy Nhớ, Chúa Luôn Nhìn Con"

  • 8 thành viên đã cảm ơn sonlamkp vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-06-2011),allihavetogive (19-06-2011),Benedictus (23-06-2011),echcon1690 (18-06-2011),Phù Vân (18-06-2011)

  • #6
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi San San Xem bài viết
    Họ dùng mấy chiếc xe honda để... dụ khị Anna ở nhà, thậm chí còn lái xe honda dí theo để bắt lại nữa.
    Hiihii, chuyện theo thầy Jesus của Dì li kì quá, (con không có ý mạo phạm nhưng...thú vị quá ạ)
    Không biết lúc ấy có ai dí được Dì Anna không nhỉ?^^
    - Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?

    - Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.

  • 8 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-06-2011),allihavetogive (19-06-2011),Benedictus (23-06-2011),echcon1690 (18-06-2011),Phù Vân (18-06-2011),sonlamkp (18-06-2011)

  • #7
    Anthony
    Guest
    Trạng thái :  


    Sắp đến ngày Kỷ Niệm Khấn Dòng của Soeur rồi, tiện dịp Luke em con từ Chicago qua thăm, hai anh em con hoà tấu lại bài này để tặng Soeur. Một lần nữa gia đình con chúc mừng Soeur và chúc Soeur luôn vui, khoẻ, đầy ơn Chúa, và nhiệt tâm đem Chúa đến cho mọi người.
  • Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn  

  • 8 thành viên đã cảm ơn Anthony vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-06-2011),Benedictus (23-06-2011),Diamond (23-06-2011),G7 (23-06-2011),Phù thủy nhỏ (23-06-2011),Phù Vân (23-06-2011),sonlamkp (23-06-2011)

  • #8
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Hix, em không muốn nói là tuyệt vời, nhưng có lẽ không còn từ nào để diễn tả, khen anh nhiều quá ngại thiệt đó nhưng ai kêu anh cứ sáng tác hay, hát hay, rồi đàn hay nữa chứ, hihi.

    Nghe một đời tận hiến do anh hát, rồi bây giờ lại được nghe cả hòa tấu nữa, thì rõ là bản hòa tấu du dương và tâm tình hơn, em thích bản hòa tấu hơn, nhưng cũng nghe cả bài anh hát nữa, đặng mà thuộc lời nhẩm hát theo bản hòa tấu chứ, hihi. Cám ơn anh Anthony nhiều lắm, cám ơn em của anh nữa, và cả Dì San San, nguồn cảm hứng còn vang mãi trong một đời tận hiến.
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  • 4 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-06-2011),Benedictus (23-06-2011),Phù Vân (23-06-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Chủ đề tương tự

    1. Chúc mừng bổn mạng Gioakim và Anna
      By Doan Quan in forum Thông điệp yêu thương
      Trả lời: 12
      Bài mới gửi: 27-07-2011, 01:03 AM
    2. Xin cầu nguyện cho Dì Anna
      By Pere Joseph in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
      Trả lời: 9
      Bài mới gửi: 15-07-2011, 10:07 PM
    3. Vị Soeur Trẻ (hay Tội Lỗi Và Tình Yêu)
      By Phù thủy nhỏ in forum Mắt Huyền
      Phù thủy nhỏ
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 22-04-2011, 11:42 AM
    4. Xin cầu nguyện cho cậu của Sister Anna
      By allihavetogive in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
      Trả lời: 12
      Bài mới gửi: 16-01-2011, 07:31 AM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình