Trạng thái :  
Tham gia : Oct 2010
Bài gửi : 43
Tên thật: Lê Huy Bảo
Đến từ: Sài Gòn
Sở thích: lông bông chạy rông
Nghề nghiệp: N/A
Cảm ơn 244
Được cảm ơn 299 lần
trong 72 bài viết
Những câu đố này hay lắm, G7 tham gia với heng ^^
1. Bốn tên trộm gian manh
- Tom khai Peter là chủ mưu.
- Peter khai Tony là chủ mưu.
- Tony bảo rằng Peter nói dối.
- Jonh khăng khăng mình không phải là chủ mưu.
Cái này đoán đại thôi ^^! không rành mấy vụ này lắm, kẻ trộm nào cũng thường nói dối :D. Suy luận một hồi theo trực giác của G7 thì Peter là chủ mưu : Không ai khai John nên John không phải kẻ chủ mưu. Peter bị Tom khai là chủ mưu và Tony xác nhận Peter đã nói dối.... Hy vọng đúng và có người giải thích cho biết.
2. Ba vị khách bộ hành
Có 3 khách bộ hành chung nhau mua 1 giỏ lê. Khi ăn xong, người thứ nhất tuyên bố: “Tôi xơi nửa giỏ lê và 1/2 quả”. Vị khách thứ hai nói: “Riêng tôi ăn hết nửa số lê còn lại và 1/2 quả”. Vị khác thư 3 bảo: “Tôi là người dứt điểm, chén gọn nửa số còn lại và 1/2 quả”.
Người (I) ăn nửa giỏ lê và nửa quả. (X/2 +0,5)
Người (II) ăn nửa số lê bỏ dở của người thứ 1 và 1/2 quả => ăn 1 quả.
Người (III) dứt điểm số còn lại và nửa quả. ((X/2 -1) + 0.5)
=> Giỏ lê 6 quả . Người (I) ăn 3 ,5 quả , người (II) ăn 1 quả và người (III) ăn 2.5 quả .
3. Chia đất
asdf.JPG
Thay đổi nội dung bởi: G7, 21-06-2011 lúc 10:05 PM