Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 466
Tên thật: Mầm cô đơn
Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
Cảm ơn 996
Được cảm ơn 2,458 lần
trong 457 bài viết
Xin chào cả nhà.
Qua 2 tuần, chúng ta đã có rất nhiều mem cùng tham gia giải đáp những thách đố, và rất vui vì có 2 bạn cùng đưa ra một đáp án giống nhau, và tất nhiên, cả hai cùng đưa ra đáp án chính xác là pucca_291090 và cobehamchoi.
- Về mặt thời gian, pucca_291090 đưa ra đáp án vào 28-06-2011 lúc 10:23 PM, còn cobehamchoi đưa ra lời giải vào 30-06-2011 05:12 PM. Thế nhưng, theo đúng nội quy của Thách thức cùng bán nguyệt, chúng ta không tính thời gian nhưng tính cách giải.
- Về cách giải: ở câu 3 thì miễn bàn luận rồi, vì mỗi bạn đều đưa hình của miếng đất được chia rất chính xác.
Ở câu 1: cách giải của cobehamchoi có vẻ dễ hiểu hơn là pucca_291090, tuy nhiên, BTC xin phép đưa ra một suy luận ngắn ngọn hơn như sau:
Dựa vào các lời khai ta có thể suy luận như sau:
Nếu Tom là chủ mưu thì lời khai của John lẫn Tony là đúng, vậy trái với thực tế (chỉ một người nói đúng)
Nếu Tony là chủ mưu thì lời khai của Peter và John sẽ đúng
Bằng cách loại trừ như vậy, thì chính John là người chủ mưu và Tony là người nói thật.
Còn câu 2: cách tính theo kiểu phổ thông được đa số các thành viên trong BTC chấp nhận vì nhìn đơn giản và dễ hiểu hơn. Vì BTC thắc mắc 1 câu trong lời giải của pucca_291090 như sau:
Số lê còn lại sau khi người thứ nhất và người thứ 3 ăn là : (0+1/2)*2=1 quả
Chính vì vậy, BTC quyết định: Người chiến thắng Thách thức cùng bán nguyệt Kỳ II sẽ là cobehamchoi với phần thưởng: 1 suất cơm cho kỳ Agape 5 sắp tới (BTC đã lo xong, chỉ còn đợi bạn đăng ký tham gia Agape nữa thôi!!!)
Xin cám ơn các mem đã tham gia Thách thức kỳ này. Hẹn gặp lại vào kỳ sau với những thử thách mới lạ và hấp dẫn hơn.
Đại diện BTC Thách thức cùng bán nguyệt
P.H.
~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
"Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
(Cl 3, 14)
~~~~Châm ngôn sống~~~~
"Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
- 1Pr 5, 7 -
P.H.