+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Vào Đời (Thân Tặng Gia Đình GTCG!)

  1. #1
    Anthony
    Guest
    Trạng thái :  

    Vào Đời (Thân Tặng Gia Đình GTCG!)

    Nếu những đắm say vội vã Ta đã trao nhau để rồi lãng quên Nhưng năm tháng trôi Ðể lòng mang bao vết thương khắc sâu Vì ta đã trót yêu. Tình yêu xưa như vết cứa xót xa Tim anh âm thầm đau đớn Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm Tình yêu đó xin gọi tên: "Bông hong xanh"

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Anthony, 28-04-2012 lúc 09:03 PM

  • 27 thành viên đã cảm ơn Anthony vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-06-2011),allihavetogive (23-06-2011),Benedictus (23-06-2011),Clara (22-08-2011),Codai (28-06-2011),Doan Quan (23-06-2011),echcon1690 (10-08-2011),G7 (24-06-2011),Hạt Mầm (29-06-2011),hoamaudon (23-06-2011),Lan Anh (23-06-2011),meiling (29-06-2011),Padre Paolo (23-06-2011),Pere Joseph (25-06-2011),Pham Du (07-08-2011),pucca_291090 (29-06-2011),Sky (26-06-2011),smiles (14-07-2011),sonlamkp (23-06-2011),Taurus (23-06-2011),Tâm Nhiên (23-06-2011),Teresa Nhỏ Bé (07-08-2011),Thánh Thư (07-08-2011),tho ngoc (23-06-2011),thuyvu (25-06-2011),xí mụi (07-08-2011)

  • #2
    sonlamkp's Avatar
    Trạng thái :   sonlamkp đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 106
    Tên thật:
    Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
    Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
    Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
    Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
    Cảm ơn
    1,096
    Được cảm ơn 1,108 lần
    trong 132 bài viết
    Khi nhìn thấy tựa đề "Thân Tặng Gia Đình GTCG" lòng con vui hân hoan như trong một giấc mơ.hii....Vào nghe thì lại thích hơn nữa vì bài này có giai điệu rất "vui nhộn - yêu đời", dường như anh Tuấn đã gói trọn tinh thần của người trẻ vào bài hát này rồi. Có lẽ vì viết tặng gia đình GTCG nên bài này mang một phong cách khác hơn so với những ca khúc trước, nhưng dù gì đó cũng là tâm tình của tác giả.

    Cảm ơn Dì Anna đã thúc bách nhạc sỹ Anthony cho ra lò một ca khúc nhân ngày bổn mạng GTCG. Ước chi những tâm tình của bài hát luôn mãi được thể hiện nơi mỗi người trẻ chúng ta,"Thiên đường là đâu ? Thiên đường là đâu ? Thiên đường là đây, trong trái tim mình". Em thích nhất câu này, nhưng em xin mạn phép thay cụm từ trong trái tim mình bằng trong trái tim tôi đang yêu mọi người.

    Em xin góp ý với Agape 5, chúng ta tranh thủ thời gian tập bài này cho có tinh thần rồi quay clip lại cho cả nhà cùng thưởng thức nha ACE. Dì San San và tác giả mà nghe chúng ta hát thì chỉ có vỗ tay thôi chứ không biết nói gì đâu.
    " Hãy Nhớ, Chúa Luôn Nhìn Con"

  • 20 thành viên đã cảm ơn sonlamkp vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-06-2011),allihavetogive (23-06-2011),Benedictus (23-06-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (24-06-2011),G7 (24-06-2011),Lan Anh (23-06-2011),Padre Paolo (23-06-2011),Pere Joseph (25-06-2011),Pham Du (07-08-2011),pucca_291090 (07-08-2011),smiles (14-07-2011),Tâm Nhiên (23-06-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (07-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (07-08-2011),Thánh Thư (07-08-2011),tho ngoc (23-06-2011),thuylan2412 (23-06-2011),thuyvu (25-06-2011)

  • #3
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Xin chân thành cảm ơn anh Anthony đã viết và hát tặng cho diễn đàn GTCG một bài ca chủ đề rất hay và ý nghĩa. Sau này, trên những nẻo đường hoạt động, chúng em sẽ cùng nhau hát vang ca khúc "Vào đời", trong tinh thần "GTCG một lòng dấn thân phục vụ vì lợi ích chung, hợp lòng điểm tô cho đời". Giai điệu bài hát nhẹ nhàng mà tươi vui, rất phù hợp với giới trẻ. Một lần nữa cảm ơn anh!

    All cũng thay mặt cả nhà cảm ơn Sis San San đã là "xúc tác" để anh Anthony cảm nghiệm và viết nên ca khúc này. Cảm ơn Sis đã quay phim và chia sẻ với mọi người nhân dịp bổn mạng diễn đàn.
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  • 20 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-06-2011),Benedictus (23-06-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (24-06-2011),G7 (24-06-2011),Hạt Mầm (29-06-2011),Lan Anh (23-06-2011),Padre Paolo (23-06-2011),Pere Joseph (25-06-2011),Pham Du (07-08-2011),pucca_291090 (29-06-2011),smiles (14-07-2011),sonlamkp (23-06-2011),Tâm Nhiên (23-06-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (07-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (07-08-2011),Thánh Thư (07-08-2011),tho ngoc (23-06-2011),thuylan2412 (23-06-2011),thuyvu (25-06-2011)

  • #4
    sonlamkp's Avatar
    Trạng thái :   sonlamkp đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 106
    Tên thật:
    Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
    Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
    Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
    Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
    Cảm ơn
    1,096
    Được cảm ơn 1,108 lần
    trong 132 bài viết
    Trước tiên em xin lỗi anh Anthony vì đã tự ý chuyển bài hát của anh từ video => mp3.
    Nguyên nhân vì em thích nghe mấy bài anh hát,mà để video thì có nhiều phức tạp quá.
    Em đã chuyển định dạng và upload lên mp3.zing.vn để cả nhà cùng thưởng thức.


    Em đã upload đủ tất cả 5 bài, nhưng không hiểu sao sau khi kiểm duyệt thì trang mp3 "giấu" mất tiêu 3 bài còn lại rồi. Thôi lên trước 2 bài cho khí thế rồi từ từ em cập nhật sau.

    ----------------------------------------------------
    Tình hình là em upload 3 bài còn lại lên mp3 không được. Vì thế upload lên mediafire cho ACE nào có nhu cầu cần dùng :
    Chúa đến thăm con
    Lời Kinh Tri Ân
    Một Đời Tận Hiến
    Thay đổi nội dung bởi: sonlamkp, 25-06-2011 lúc 09:27 PM
    " Hãy Nhớ, Chúa Luôn Nhìn Con"

  • 14 thành viên đã cảm ơn sonlamkp vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-08-2011),allihavetogive (05-08-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (24-06-2011),G7 (24-06-2011),Lan Anh (25-06-2011),meiling (29-06-2011),Pere Joseph (25-06-2011),Pham Du (07-08-2011),pucca_291090 (07-08-2011),Thánh Thư (07-08-2011),tho ngoc (26-06-2011),thuyvu (25-06-2011)

  • #5
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết

    Smile Cám ơn anh anthony!

    Cám ơn anh Anthony!
    Thiên Chúa thật quá ưu đãi chúng em và đang từng ngày tỏ hiện tình thương có thể chạm được - nếm được- nghe được - thấy được trước mắt chúng em .

    Chúng con xin cám ơn quí Cha, quí Dì, quí Thầy, các anh chị đang ngày đêm thao thức vì người trẻ chúng con. Chúng con hạnh phúc khi ngày một thấy GTCG lớn lên trong tình thường mến và chia sẻ thực sự. Bởi thế nên nhiều khi con nhầm viết tắt GTCG thành GDCG cũng không gì khó hiểu. Cám ơn gia đình.

    Giờ đây, khi anh Anthony tặng riêng "vào đời" cho GTCG, con trong số rất nhiều các bạn khác thật sự muốn nói lên lời cám ơn. Giờ đây, tâm tình anh Anthony gợi mở không còn của riêng anh thôi, thêm mỗi người một nét, mỗi người một cảm xúc khác nhưng cùng nhau hòa chung tâm tình người trẻ : "Vào đời - tìm Chúa, Vào đời-với Chúa"

    cám ơn GTCG!!!
    Thay đổi nội dung bởi: Doan Quan, 25-06-2011 lúc 07:59 PM
    For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)

  • 13 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-08-2011),allihavetogive (05-08-2011),Clara (22-08-2011),Lan Anh (25-06-2011),Pere Joseph (07-08-2011),Pham Du (07-08-2011),pucca_291090 (07-08-2011),sonlamkp (26-06-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (07-08-2011),Thánh Thư (07-08-2011),tho ngoc (26-06-2011),thuyvu (06-07-2011)

  • #6
    meiling's Avatar
    Trạng thái :   meiling đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 34
    Tên thật:
    lý mỹ linh
    Đến từ: GX Tân Định
    Sở thích: Thư pháp, 8, nghe nhạc, shopping...
    Nghề nghiệp: giáo viên
    Cảm ơn
    89
    Được cảm ơn 228 lần
    trong 35 bài viết
    Đây là bản nhạc bài Vào Đời của Anthony. Mình đã chép lại cho rõ và dễ nhìn hơn.

    Thay đổi nội dung bởi: meiling, 09-08-2011 lúc 08:10 AM
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để YÊU THƯƠNG ...

  • 13 thành viên đã cảm ơn meiling vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-08-2011),allihavetogive (05-08-2011),Clara (22-08-2011),echcon1690 (10-08-2011),Pere Joseph (07-08-2011),Pham Du (07-08-2011),pucca_291090 (07-08-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (07-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (07-08-2011),Thánh Thư (07-08-2011),thuyvu (06-07-2011)

  • #7
    Anthony
    Guest
    Trạng thái :  
    Nếu những đắm say vội vã Ta đã trao nhau để rồi lãng quên Nhưng năm tháng trôi Ðể lòng mang bao vết thương khắc sâu Vì ta đã trót yêu. Tình yêu xưa như vết cứa xót xa Tim anh âm thầm đau đớn Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm Tình yêu đó xin gọi tên: "Bông hong xanh"
    Thay đổi nội dung bởi: Anthony, 28-04-2012 lúc 09:09 PM
  • Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn  

  • 8 thành viên đã cảm ơn Anthony vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-08-2011),allihavetogive (05-08-2011),Clara (22-08-2011),Lan Anh (06-08-2011),Pere Joseph (07-08-2011),pucca_291090 (07-08-2011),Thánh Thư (07-08-2011)

  • #8
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Giờ này hơi khuya rồi, nên All không tiện viết nhiều, chỉ xin gởi lời cảm ơn chân thành đến anh Anthony vì đã viết tặng bài hát "Vào đời" cho diễn đàn GTCG, đồng thời anh còn gởi tiền để thu âm bài hát này. Vì thời gian quá gấp, nên All chỉ kịp mời ca sĩ Diệu Hiền trình bày bài hát. Tuy là làm gấp, nhưng All thấy Diệu Hiền cũng trình bày rất thành công, nghe rất hay và có hồn; có thể sau này sẽ thu âm lại với giọng hát của anh Thanh Sử và Diệu Hiền. Tạm thời, xin mời anh Anthony và cả nhà cùng lắng nghe ca khúc "Vào đời" do ca sĩ Diệu Hiền trình bày. Từ nay, bài hát "Vào đời" sẽ vang lên trên mỗi bước chân, trong mỗi chương trình của gia đình GTCG.
    File gốc 55,67MB : https://www.mediafire.com/?2plb05oqslp59
    File MP3 4,64MB: https://www.mediafire.com/?gwk4n9kj4649fg3
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  • 11 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-08-2011),Clara (22-08-2011),Lan Anh (06-08-2011),Mai Cồ (07-08-2011),Pere Joseph (07-08-2011),Pham Du (07-08-2011),pucca_291090 (07-08-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (07-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (07-08-2011),Thánh Thư (07-08-2011)

  • #9
    Anthony
    Guest
    Trạng thái :  
    Nếu những đắm say vội vã Ta đã trao nhau để rồi lãng quên Nhưng năm tháng trôi Ðể lòng mang bao vết thương khắc sâu Vì ta đã trót yêu. Tình yêu xưa như vết cứa xót xa Tim anh âm thầm đau đớn Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm Tình yêu đó xin gọi tên: "Bông hong xanh"
    Thay đổi nội dung bởi: Anthony, 28-04-2012 lúc 09:13 PM

  • 9 thành viên đã cảm ơn Anthony vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-08-2011),allihavetogive (07-08-2011),Clara (22-08-2011),Mai Cồ (07-08-2011),Pere Joseph (07-08-2011),Pham Du (07-08-2011),pucca_291090 (07-08-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (07-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (07-08-2011)

  • #10
    Trạng thái :   Tiểu_Socrate đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 14
    Tên thật:
    Socrate Nhí
    Đến từ: La Mã
    Sở thích: Nói về Triết, Tranh về Đời
    Nghề nghiệp: Đi tìm Chân lý
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn 109 lần
    trong 13 bài viết
    Ô, thật tuyệt vời! Bài này do chính bạn Anthony sáng tác luôn ư? Tuyệt vời thật. Tạ ơn Chúa vì diễn đàn mình có bạn, và nhờ đó, chúng mình có Vào Đời, Anthony nhỉ!!!

  • 7 thành viên đã cảm ơn Tiểu_Socrate vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-08-2011),Clara (22-08-2011),Pere Joseph (07-08-2011),pucca_291090 (07-08-2011),smiles (07-08-2011),thuyvu (08-08-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài
    Trang 1/2 12 cuốicuối

    Chủ đề tương tự

    1. Gương mặt GTCG
      By Hạt Mầm in forum Huynh đệ thủ túc
      Trả lời: 137
      Bài mới gửi: 28-10-2012, 10:48 AM
    2. Nhìn lại chặng đường GTCG [Việt gửi cả nhà]
      By Pere Joseph in forum Giai Điệu Trái Tim
      Trả lời: 1
      Bài mới gửi: 14-02-2012, 11:19 PM
    3. Thân Tặng 1 thành viên của GTCG
      By hoamaudon in forum Giai Điệu Trái Tim
      Trả lời: 3
      Bài mới gửi: 10-10-2011, 04:09 PM
    4. Cám ơn GĐGTCG
      By Padre Paolo in forum Thông điệp yêu thương
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 17-04-2011, 09:21 AM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình