Trong cuộc sống, bất cứ điều gì cũng cần nét đẹp và được tôn vinh thành nghệ thuật. Nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật trong tạo dáng và thậm chí cả nghệ thuật ăn uống.
Cám ơn 3T_thanh tuyen đã chia sẻ bài hay này. Hì hì hì! Để...gói ghém thêm trong hành trang cuộc sống khi vào đời.
<Lúc ngồi ăn, nếu bạn lỡ làm đổ rượu bia, hoặc đổ vỡ những thứ khác thì bạn chớ nên lúng túng, xấu hổ, mà nên tìm lời nói nào đó cho thật duyên dáng và khôi hài để chữa thẹn như: “Đổ vỡ ngoài cuộc đời sẽ được hạnh phúc trong tình yêu. Tôi sắp được hưởng ít nhất là vài niềm hạnh phúc từ sự đổ vỡ này”.>
Điều ý nhị này hay tuyệt, thật đó... Cám ơn 3T_thanhtuyen lần nữa