+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Bỡ ngỡ

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Bỡ ngỡ

    Một ngày đầu năm, với “trời trong xanh và gió mát”. Hì hì hì! Làm bộ tả cảnh cho vui cửa, vui nhà, và cho thêm phần xôm tụ. Nhỏ út gọi điện thoại tán gẫu, nhỏ khoe về diễn đàn GTCG với ưu điểm “dễ thương”.

    An vốn tính thụ động, nhát gan và ít tham gia sinh hoạt cộng đồng kể từ khi “yên bề gia thất”. Nên cười cười, An từ chối
    - Hội người già thì chị chưa đủ chuẩn, nhưng giới trẻ thì đã qua mà "sồn sồn" thì chẳng có. Trên diễn đàn, chắc toàn “con nít” chị không tham gia đâu kỳ lắm.

    Chuyện qua đi, chẳng nhớ đến làm chi cho nặng cái đầu vốn đã chẳng được thanh thản. Mãi vài tháng sau, thật “hưng phấn” vì bé Hà Phi đã cài dùm cách đánh tiếng Việt, hiệu quả tức khắc. Sau khi mẹ đã tự mày mò, cài đặt không kết quả dù đã được chỉ đạo, hướng dẫn tận tình từ xa.

    Có tiếng Việt sau bao ngày mong đợi, An thoải mái email khoe khắp bàn dân thiên hạ (chỉ gởi vài lời quan tâm, thăm hỏi mà thôi). Cha thầy nói
    - Có tiếng Việt đọc để “đến nỗi cả” khỏi bị thành “đến nồi cá”
    Còn anh họ
    - Mới hôm qua mi mới nhờ vả ta giúp mi, sao bây giờ mi có tiếng Việt. Hì hì hì! Có dấu khỏi phải vừa đọc vừa suy đoán.
    Chị bạn thuở sinh hoạt TNTT...khen
    - Sao An hay vậy?
    - Hay đâu mà hay, tại “nhờ đúng người thôi!”

    Út gọi và “thao thao bất tuyệt” về diễn đàn, nghe cũng xuôi tai. Đang phấn khởi, vui vẻ, An viết “Niềm tin”, “Ba và con” gởi qua cho nhỏ út....Hì hì hì! Nhờ hiệu đính và gởi diễn đàn dùm. Vì lúc đấy, An cứ như “Hai lúa”, vào diễn đàn không biết làm sao “đăng nhập”, lẫn “đăng xuất”. Và lẫn lộn cái “nickname” của diễn đàn và yahoo ID, nên cứ bị trục trặc miết mà không biết tại sao, cũng hơi hơi “nãn chí anh hùng”.

    “Niềm tin”, rồi “Ba và con” gởi đi, và cũng được đón nhận. Cha Việt, thầy Peter, Echcon, Joslee, Phuthuynhinhanh...viết vài lời nhận xét làm An vui hơn trúng số, vì chưa bao giờ nhận được niềm vui như thế. Vào diễn đàn, lời chứ có lỗ lã chi.

    Nhỏ út nhắc nhở, chị An nhớ...cám ơn những người viết những bài viết hay để “chứng tỏ mình lịch sự”...Bây giờ quen quen, mới biết mình quá ư “bất lịch sự”, chỉ vì được những lời động viên mà chẳng biết đáp trả. Hì hì hì! Chắc ACE nhà mình cũng rộng lượng thứ tha, chẳng bắt bẻ. Đúng không nào?

    Vào diễn đàn lúc ấy cứ như đi lạc giữa rừng hoang. Út bận rộn bài vở, thi cử mà ở xa tít mù khơi. Và An cũng hơi xấu hổ vì “ngu ngơ, khù khờ”, cái gì cũng không rành mà ngại ngần nên đâu dám làm phiền hỏi út mãi. Nên bỡi thế, An đã bỏ qua cái vụ được diễn đàn tiếp nhận thành viên mới và cũng “chẳng thèm” chào hỏi ai lấy một tiếng. Tiếc thật!

    Nhỏ út xúi An, xin mở box riêng tiêu đề “Gia đình và cuộc sống” để “một mình, một chiếu thảnh thơi ngồi” nhỏ tưởng An giỏi, cái gì cũng rành hay sao ấy. Nhưng cũng may, All tâm lý đã cứu nguy, mở dùm vì thương người “già cả” không rành sử dụng computer. Chân thành cám ơn All!

    Đầu nhức như búa bổ vì chẳng biết đường nào lần, vì xưa giờ, An chỉ thích đơn giản và hay ỷ lại. Bị góp ý ba cái “dấu hỏi, ngã”, đã chán gần chết. Bởi lâu nay, bận rộn chuyện gia đình, con cái, công việc, rồi vì ba cái email…có xài đâu mà nhớ. Thích thì cho dấu hỏi, không thích thì dấu ngã...cứ cho búa xua, không theo luật lệ nào cả.

    Hì hì hì! Bị nhắc miết, quê quá An lên internet kiếm qui tắc về “hỏi, ngã” nghiên cứu. Đọc thì đọc, nhưng thấy hơi hơi rắc rối chẳng thể nào nhớ vì trí óc hơi bị kém cỏi, nên tài liệu luôn để kế bên khi đụng chuyện có mà “tra cứu”. Cũng nhờ thế, An quan tâm đến mấy chuyện tưởng nhỏ nhặt, nhưng lại rất ư quan trọng này. Chắc bây giờ, An cũng đã tiến bộ nhiều phải không BQT?

    Tạ ơn Chúa, đã cho con cơ duyên gặp và tham gia diễn đàn GTCG. Một thời gian không dài, nhưng cũng đủ cho con học được nhiều điều hay từ ACE con.

    Trong tình huynh đệ, sự yêu thương đã nối kết những người trẻ xa lạ lại với nhau. Để mọi người tín nhiệm, sớt chia công việc, đã trở nên gần gủi, dễ thương, và dễ mến. Cùng chung sức xây dựng ngôi nhà GTCG ngày càng lớn mạnh, và vững chắc hơn trong yêu thương.

    Các bạn trẻ, thời gian hiện diện trên đời chưa dài và cũng chưa nếm đủ mùi khổ lụy cuộc đời. Nhưng có thật nhiều những cảm nhận về tình yêu và Hồng Ân Thiên Chúa, thật sâu sắc mà con không bao giờ có được. Con như cảm nhận được luồng gió mới, đang xâm chiếm hồn con. Để hoán đổi con thành con người mới với yêu thương. Các bạn trẻ đã thể hiện đúng như lời “Tuổi trẻ, tài cao” có nhiều điều cũng đáng để con học hỏi.

    Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ, và dìu dắt chúng con. Xin soi sáng và hướng dẫn để chúng con trở nên như muối ướp mặn cho đời. Amen!


    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 03-07-2011 lúc 01:16 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 10 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (30-06-2011),allihavetogive (30-06-2011),G7 (01-07-2011),hoamaudon (30-06-2011),Mai Cồ (30-06-2011),Pere Joseph (01-07-2011),Phù thủy nhỏ (01-07-2011),sonlamkp (01-07-2011),tho ngoc (30-06-2011),thuyvu (01-07-2011)

  3. #2
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Cảm ơn chị Lan Anh về bài viết chân thành, dễ thương, giản dị.
    Nếu trên chặng đường đến với diễn đàn GTCG có lần chị thốt lên "Tiếc thật!" thì hôm nay khi đọc bài của chị, Việt cũng thốt lên "May thật!"
    May vì Chúa đã tặng chị cho các bạn trẻ và may vì các bạn trẻ cũng trở thành quà tặng của Chúa dành cho chị.
    Ôi, Chúa đúng là Trưởng Ban Tặng Quà Độc !!!
    Tạ ơn Chúa thật nhiều!

  4. 6 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (01-07-2011),Lan Anh (01-07-2011),Phù thủy nhỏ (01-07-2011),sonlamkp (01-07-2011),thuyvu (01-07-2011)

  5. #3
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Cám ơn cha đã cho con thưởng thức một ly "nước đường" bự bành ky. Con sẽ để dành uống...từng ngụm một, đợi hết mới thôi.
    Những lời có cánh của cha là động lực giúp con thẳng bước tiến lên, không chùn bước.
    Cám ơn cha đã khích lệ con.
    Xin Chúa luôn gìn giữ cha. Hì hì hì! Để cha và cha Toản, Soeur Anna, hai thầy luôn mãi đồng hành với chúng con.
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 14-02-2012 lúc 11:56 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  6. 4 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (01-07-2011),Pere Joseph (01-07-2011),sonlamkp (01-07-2011),thuyvu (01-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình